Diễn viên mua lại chuồng heo 9m2 để ở: Cuộc sống đã thay đổi

Ngân An |

Cuộc sống của diễn viên "Biệt động Sài Gòn" - Aly Dũng trong căn nhà 9m2 đã khởi sắc hơn nhờ những quan tâm từ khán giả.

Sau khi những hình ảnh về căn nhà được cải biến từ chuồng heo của nam diễn viên Biệt động Sài Gòn - Aly Dũng được đăng tải, khán giả bị sốc. 

Giữa Sài Gòn hoa lệ và phát triển, vẫn có một nghệ sĩ mỗi tháng chỉ dám dùng 12 ngàn tiền điện và một khối nước.

Trong căn nhà lụp xụp và ẩm thấp, cuộc sống của ông cứ trôi qua từng ngày như thế. Là nghệ sĩ gạo cội, kép chánh đời đầu nhưng ông chẳng có tài sản gì cả ngoài lòng yêu nghề và ước mơ cháy bỏng được vào viện dưỡng lão nghệ sĩ những ngày cuối đời.

Đã thế, ông lại còn mang trong mình rất nhiều bệnh tật, nào là trầm cảm, tiểu đường rồi còn thoát vị đĩa đệm. Chia sẻ với hoàn cảnh của ông, rất nhiều người đã tìm đến nhà để giúp đỡ.

Người biếu ông chút tiền dằn túi cho những lúc không ai gọi đi phim, người khác lại tặng ông cái chăn, chiếc chiếu để thay cho đống đồ bao nhiêu năm rách nát.

Có người còn cho ông gạo, nhưng vì nghệ sĩ Aly Dũng đang bị tiểu đường, không dám ăn cơm nên ông xin phép người tặng đem đi phân phát cho những người có hoàn cảnh tương tự. 

Cũng có người muốn giúp ông sửa lại căn nhà liêu xiêu, dột nát, leo lên gác phải dò dẫm từng bước một vì sợ tụt hố.

Diễn viên mua lại chuồng heo 9m2 để ở: Cuộc sống đã thay đổi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Aly Dũng khoe với tôi, ông vui lắm. Vui vì không phải có tiền, có gạo để ăn mà vui vì sau bao năm cô đơn, lủi thủi trong căn nhà xiêu vẹo, ông đã được sống trong tình cảm, sự sẻ chia và đùm bọc của khán giả.

Đây là điều ông chẳng ngờ tới vì trước đó, khi đồng ý đăng những thông tin về cuộc sống hiện tại của mình trên báo, ông chỉ hy vọng tiếp thêm được lửa nghề cho những bạn diễn viên trẻ. Dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào đi nữa thì hãy vững vàng với con đường mà mình đã chọn.

Chỉ thế thôi vì ông sợ, sợ mọi người sẽ hiểu lầm ông đang vin vào sự khó khăn, rách nát để tìm kiếm sự thương hại từ công chúng.

Và nếu ngày xưa, một tháng chỉ đôi ba lần ông được kêu đi phim, có tháng không ai đoái hoài thì bây giờ, rất nhiều đạo diễn đã nhớ tới ông. Trong đó có cả những người từng làm việc với ông rồi và có những người chưa gặp Aly Dũng bao giờ.

Họ đọc thấy hoàn cảnh của ông trên báo, nhờ vậy cát-xê của người nghệ sĩ già cũng tăng lên chút đỉnh.

Theo lời ông kể, nghệ sĩ Chí Trung đã gọi hỏi thăm ông dù trước đó chưa một lần gặp gỡ. Danh hài còn hẹn hò sẽ gặp ông vào một ngày gần nhất khi anh vào Sài Gòn.

Tuy vậy, giữa những sự quan tâm, đôi khi ông cũng thấy chạnh lòng bởi có rất nhiều đồng nghiệp từng đóng phim chung biết chuyện cũng chẳng hề hỏi han ông tiếng nào. Đặc biệt, người vợ cũ cũng không hề liên lạc.

Ông đoán, có lẽ vợ cũ và con của ông không còn sống ở Việt Nam nữa. Ông cũng hy vọng dù muộn cũng được nhưng khi đọc được thông tin về ông trên báo, họ sẽ trở về để kiếm ông, để ông được nhìn mặt đứa con ruột ra dù chỉ một lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại