Điều đặc biệt ít người biết trong vụ chở thi thể bằng xe máy

Hoàng Hải |

Trường hợp đưa thi thể của chị Lò Thị P. về vào chiều ngày 12/9, là một trường hợp vô cùng đặc biệt.

Đưa thi thể qua đò

Trước khi người thân đưa thi thể chị Lò Thị P (trú tại bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) về nhà bằng xe máy, không chỉ phải di chuyển một quãng đường gần 70km, mọi người phải đi một chuyến đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La mới về được đến nhà.

Nếu đi từ trung tâm huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) về xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) thì đi đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La là con đường thuận tiện và gần nhất. 

Thời gian đi đò từ trung tâm huyện về xã Mường Sại chỉ mất khoảng 30 phút nhưng nếu đi đường xe máy phải mất hơn 1 tiếng.

Chính vì thế, mỗi khi đi đâu hay có việc gì sang thị trấn, người dân xã Mường Sại chủ yếu chọn cách đi đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La để sang thị trấn.

Trường hợp của anh Lò Văn Muôn (anh trai nuôi của chị P. – PV), khi chở thi thể em gái về nhà bằng xe máy cũng đã chọn cách đi đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La để về nhà cho gần.

Theo quan sát của PV, một số bản của xã Mường Sại dọc theo lòng hồ thủy điện Sơn La có khoảng hơn 20 con đò loại nhỏ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Điều đặc biệt ít người biết trong vụ chở thi thể bằng xe máy - Ảnh 1.

Bến đò, nơi anh May đưa thi thể chị P. qua lòng hồ thủy điện Sơn La.

Một số lái đò ở khu vực này cho biết, đã nhiều lần, họ chở thi thể người xấu số bằng đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La về xã Mường Sại.

Bình thường, một người và xe máy đi đò qua lòng hồ thủy điện Sơn La mất khoảng 20.000 đồng. Tuy nhiên, khi chở thi thể người đã mất về thì người lái đò có thể sẽ lấy từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy theo người.

Tuy nhiên, trường hợp đưa thi thể của chị Lò Thị P. về bằng đò vào chiều ngày 12/9, là một trường hợp vô cùng đặc biệt.

Thay vì lấy số tiền lớn, nhiều lái đò ở xã Mường Sại đã góp tiền vào để ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị P.

Là một trong những lái đò có mặt tại bến đò vào chiều ngày 12/9, khi anh Lò Văn Muôn đưa thi thể chị P. qua đò, ông Liềm Văn Chơm (51 tuổi, trú tại xã Mường Sại) cho biết: Vào khoảng 15h chiều ngày 12/9, anh Muôn chở thi thể em gái về đến đầu bến đò lòng hồ thủy điện Sơn La.

Khi anh Muôn chở thi thể chị P. về đến bến đò thì đi đò của anh Là Văn May.

Lúc đưa thi thể chị P. lên đò, một số lái đò ở bến cũng vào giúp đỡ đưa lên đò. Vì biết hoàn cảnh gia đình chị P. rất khó khăn nên các lái đò ở đây đã góp tiền, người ít thì 5.000 đồng, người nhiều thì 10.000 đồng để giúp đỡ cho gia đình chị P.

"Khi lái đò qua bên kia lòng hồ, anh May cũng không lấy tiền công. Xã chúng tôi là xã nghèo, kinh tế của người dân còn rất khó khăn nhưng đối với các hộ dân khác, gia đình chị P. là cực kì nghèo khó", ông Chơm chia sẻ.

Điều đặc biệt ít người biết trong vụ chở thi thể bằng xe máy - Ảnh 2.

Ông Liềm Văn Chơm (51 tuổi, trú tại xã Mường Sại) kể lại lúc thi thể chị P. được đưa xuống đò.

Không có một chuyến xe đàng hoàng để về nhà

Là người trực tiếp lái đò đưa thi thể chị P. qua lòng hồ và cũng là em họ của chị P., anh Là Văn May (40 tuổi) đau đớn cho biết: Vào sáng ngày 12/9, anh May nhận được tin báo của ông Lò Văn Pe (77 tuổi, bố chị P.) về tình trạng sức khỏe của chị P. đang rất yếu.

Sau khi nhận tin của ông Pe, anh May đã đi xe máy từ nhà xuống Bệnh viện lao và Bệnh phổi Sơn La (huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La) để đưa chị P. về nhà.

"Sau khi viết đơn cho chị P. xuất viện, tôi và anh Muôn đã tính toán phương án để đưa chị P. về nhà. Ngặt một nỗi, lúc đó, trong người ông Pe và anh Muôn chỉ còn 400.000 đồng, tôi có gần 1 triệu nên không thể thuê xe ô tô chở chị P về nhà được.

Sau đó, gia đình đã quyết định thuê xe ôm chở chị P. về tới bến đò lòng hồ thủy điện Sơn La với giá 400.000 đồng.

Tuy nhiên, khi xe ôm chở chị P. và anh Muôn đi được khoảng 30 phút thì anh Muôn báo tin chị P. đã mất, xe ôm từ chối chở về nhà.

Nghe vậy, tôi bảo với ông Pe, giờ người đã mất rồi, làm thủ tục xuất viện cũng chẳng để làm gì nên vội vàng phóng xe ra chỗ chị P. Khi ra đến nơi, ông Pe cứ ngồi ôm thi thể chị P.

Lúc đó, có một cặp vợ chồng đi bộ dọc đường, biết sự việc nên đã mua cho chị P. một chai rượu, một chiếc chiếu và quả trứng, bắt cơm, thẻ hương.

Một lúc sau, tôi và anh Muôn tìm được 2 thanh tre buộc lên xe máy để làm giá đỡ thi thể chị P. Sau đó, anh Muôn đi xe máy chở chị P. về bến đò.

Còn tôi và ông Pe may mắn được một người đi đường giúp chở một đoạn dài trước khi con trai tôi tới đón", anh May buồn rầu nói.

Điều đặc biệt ít người biết trong vụ chở thi thể bằng xe máy - Ảnh 3.

Gia đình vô cùng lo lắng bởi từ ngày mẹ mất, cháu Bó thay đổi tâm lý rất nhiều. Đặc biệt là hay ngồi khóc một mình.

Anh May cũng cho biết, sau khi về đến bến đò, thi thể chị P. đã được anh Muôn và một số lái đò phụ giúp đưa xuống đò của mình.

Sau đó, chính anh đã lái đò đưa chị P. sang bờ bên kia để về nhà. Trong gần 20 phút ngồi lái đò qua sông, anh May suy nghĩ và thương chị P. rất nhiều vì chị tử vong dọc đường và không có một chuyến xe đàng hoàng để về nhà.

Về phần cháu Bạc Thị Bó (6 tuổi), con gái chị Lò Thị P., kể từ ngày mẹ mất, cháu Bó. trở lên lầm lì, ít nói. Gia đình, rất lo lắng, sợ cháu bé ảnh hưởng tới tâm lý sau này.

Trong khoảng 30 phút phóng viên tâm sự, động viên cháu Bó, cháu chỉ nói 1 câu duy nhất: "Mẹ ơi về với con" rồi òa khóc.

Mọi người trong gia đình ông Pe cho hay, từ khi biết tin mẹ mất, cháu Bó rất hay ngồi khóc một mình. Tuy nhiên, khi thấy có người tới, cháu lại bỏ đi chỗ khác khiến gia đình rất lo lắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại