Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn

Thu Trang |

Ở vào cái tuổi đáng ra chỉ cần lo ăn lo học, tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra trong cuộc nội chiến ở Syria đã bị tước đi không thương tiếc.

Khi trên tường chi chít những lỗ đạn, trẻ em Syria được dạy và học như thế nào trong bối cảnh cả đất nước đang bao trùm trong khói lửa của cuộc nội chiến là một vấn đề khiến nhiều người quan ngại.

Những đứa trẻ đáng thương sống trong một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá và lúc nào cũng phải cảnh giác trước bao nguy hiểm rình rập. Và tất nhiên, trong hoàn cảnh đó tuổi thơ của những đứa trẻ Syria đã bị tước đi không thương tiếc.

Tuy nhiên, những đứa trẻ hiếu học vẫn được "đến lớp" dưới sự chỉ dạy của những giáo viên tận tụy, mạo hiểm cuộc sống của chính mình để mang đến cho các em tri thức. Ngày ngày cả thầy và trò cùng nhau theo đuổi con chữ trong các hang động ngầm để tránh tên bay đạn lạc.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 1.

Giáo viên và học sinh phải học dưới những cái hang để tránh bom đạn.

Sự cố gắng không ngừng của cả thầy và trò

Hàng ngày, cậu bé Ali Khaled Stouf đều vui vẻ rảo bước tới trường – một cái hang ở Tramla, một ngôi làng do phe đối lập nắm giữ ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Ba tới bốn tiếng buổi sáng, cậu bé cùng vài chục đứa trẻ khác ngồi trên một chiếc thảm học các môn như tiếng Ả Rập, tiếng Anh, toán và tôn giáo.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 2.

Những đứa trẻ ham học vẫn ngày ngày tới lớp trong những căn hầm trú ẩn.

"Chúng cháu học trong hang. Điều kiện học hành không được tốt cho lắm nhưng thầy giáo và vợ đối xử với chúng cháu rất tốt. Chúng cháu ngồi học luôn trên nền đất và thường không nhìn thấy rõ lắm bởi vì trong hang rất tối", cậu bé 14 tuổi ở làng Hama bên cạnh cho biết.

Thầy giáo Mohamed và vợ cũng đến từ làng Hama. Hai vợ chồng giáo viên yêu nghề đã mở lớp dã chiến dưới hang để dạy học cho khoảng 100 đứa trẻ vì chiến tranh loạn lạc mà gia đình phải di tản khắp nơi đến đây.

Trong suốt hơn 5 năm nội chiến, hàng triệu trẻ em Syria phải đi sơ tán và không được học hành đến nơi đến chốn.

Chính vì vậy thầy Mohamed đã tận dụng những điều kiện cơ bản nhất để mang cái chữ đến cho bọn trẻ. 

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 3.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 4.

Trong suốt hơn 5 năm nội chiến, hàng triệu trẻ em Syria phải đi sơ tán và không được học hành đến nơi đến chốn.

Mặc dù lớp học dã chiến dưới hang an toàn hơn nhưng gần đây thầy trò Mohamed buộc phải chuyển lớp học lên một túp lều trên mặt đất vì mưa to đã làm cho "trường học" cũ bị ngập lụt.

"Chúng tôi nghĩ trường học cũ là nơi an toàn nhất trước các cuộc nã pháo và tấn công từ trên không và tất cả học sinh đều tập trung ở một chỗ nên dễ quản lý hơn", thầy Mohamed cho biết.

Những ngôi trường dã chiến được dựng lên để bọn trẻ được đi học

Tỉnh Idlib là thành trì của các nhóm nổi dậy, bởi vậy nó thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không lực của chính phủ Syria.

Tại ngôi trường Souriya al-Ammal (tạm dịch Hy vọng Syria) ở Maarat al-Numan, hành lang và các phòng học chi chít những vết đạn găm trên tường. 

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 5.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 6.

Một phần ngôi trường Hy vọng Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng và bị phiến quân chiếm đóng.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 7.

Ngoài những khu vực bị tàn phá hoàn toàn, giáo viên tranh thủ những lớp học "lành lặn" hơn để dạy học sinh.

Tại khu vực ít bị tàn phá nhất, người ta đã sơn lại tường để lấy chỗ học hành cho lũ trẻ. Hiện tại, ngôi trường này có tất cả khoảng 250 học sinh.

"Chiến tranh đã ảnh hưởng rất lớn tới giáo dục, hầu hết các trường học nếu không bị sập hẳn thì cũng bị tàn phá nặng nề", ông Abdullatif al-Rahoum, người quản lý trường Hy vọng Syria cho biết.

Ông cũng cho biết thêm thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt là những chiếc chiến cơ lúc nào cũng vè vè trên bầu trời. Điều này khiến cho học sinh luôn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tại thị trấn Saraqib gần đó, một nhóm tình nguyện viên đã biến một chiếc xe nhà lưu động thành lớp học cho bọn trẻ không được đến trường trong khu vực.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 8.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 9.

Những chiếc xe nhà lưu động được tận dụng để làm trường học cho lũ trẻ sơ tán.

Vấn đề là sách vở cho học sinh rất khan hiếm. Giáo viên của các trường học dã chiến tại Idlib cho biết họ phụ thuộc hoàn toàn vào số sách do các tổ chức từ thiện gửi đến hoặc nguồn sách cũ từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 10.

Gương mặt sáng ngời của các bé gái trong giờ ra chơi.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 11.

Hai em nhỏ ngồi trên vỉa hè đằng sau là bức tường chi chít vết đạn.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 12.

Bức ảnh Thủ tướng Bashar al-Assad bị xóa mặt trên tường phòng học của ngôi trường Hy vọng Syria.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 13.

Bốn nữ sinh trong bộ đồng phục hồng đang đi xuống cầu thang tại một ngôi trường bị tàn phá ở Douma.

Cận cảnh lớp học dã chiến của trẻ em Syria trong thời kỳ bom đạn - Ảnh 14.

Những căn lều của người đi sơ tán tại ngôi làng Tramla do phiến quân cai quản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại