Linh Miu thừa nhận đã chia tay Hữu Công

Trúc Ly |

Sau 2 năm yêu đương, cặp đôi “hot” nhất nhì showbiz Việt Hữu Công – Linh Miu đã tuyên bố đường ai nấy đi.

Sau nhiều lời đồn đoán về rạn nứt trong chuyện tình cảm, mới đây, hot girl Linh Miu chính thức lên tiếng thừa nhận đã chia tay Hữu Công.

Trò chuyện với phóng viên, Linh Miu lần đầu trải lòng quan điểm của cô về tiền – tình.

Gần đây, rộ tin đồn Linh Miu và Hữu Công đã đường ai nấy đi. Thực hư chuyện này ra sao?

Chúng tôi đã chính thức chia tay. Lý do chắc là cũng như bao cặp đôi khác, có thể nói là không hợp cũng được.

Tôi và Hữu Công không còn tìm thấy điểm chung ở nhau nữa. Mỗi người có chí hướng riêng, công việc riêng, con đường riêng…từ đó chúng tôi tách nhau ra dần.

Khi tình yêu không còn, có ở cạnh nhau cũng không cảm thấy thoải mái. Do vậy chúng tôi quyết định chia tay.

Hẳn đã xảy ra biến cố rất lớn…?

Thật ra chuyện xảy ra từ lâu rồi. Khoảng gần một năm trở lại đây, chúng tôi bắt đầu tách nhau ra, không còn mặn nồng nữa. Dẫu tình yêu không còn, chúng tôi vẫn sống với nhau vì tình nghĩa nên khó nói lời chia tay.

Thế nhưng, theo thời gian, những bất đồng ở trong lòng cứ đầy lên rồi như núi lửa tuôn trào, chuyện gì đến cũng đến.Cãi vã chỉ như giọt nước tràn ly. Chúng tôi đã kết thúc hết sức nhẹ nhàng, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.

Tôi với Công đã từng sống thử. Mới đây có một bài báo nói tôi thuê nhà ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thật ra không phải. Đó là nhà Công. Tôi có thói quen khi yêu ai thì sẽ sang nhà người đó ở nếu họ không ở với bố mẹ. Đó là nhà Công thuê.

Chúng tôi đã sống thử trong 2 năm. Tôi đi rất nhiều tới nỗi ngày 30 tết, khi trở về mẹ tôi bảo: “Hôm nay xã hội đã thả con về rồi à?”.

Linh Miu đã trải qua những ngày lễ đặc biệt như 14/2, 8/3 không có Hữu Công ở bên như thế nào?

Mọi thứ cũng rất đơn giản vì tôi là cô gái mạnh mẽ. Cả 2 ngày đó tôi đều ở Sài Gòn, đi chơi với cậu bạn thân. Cậu ấy dù đã có bạn gái, nhưng vẫn tặng quà “an ủi” làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Do cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sau này trên đường đời sẽ có lúc gặp lại nhau nên tôi mong rằng khi gặp lại chúng tôi có thể mỉm cười với nhau chứ không lướt qua nhau như 2 người dưng.

Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới?

Thú thật Linh giờ hơi sợ mối quan hệ yêu đương. Tôi như người bị mất lòng tin dù Hữu Công chưa từng phản bội. Tôi nghĩ, nỗi ám ảnh về gia đình không hạnh phúc của mình khiến tôi có những suy nghĩ rất cực đoan với đàn ông.

Dù người ta có yêu chiều mình như thế nào đi nữa, trong đầu tôi vẫn lo sợ. Tôi rất sợ hôn nhân. Tôi không nghĩ mình sẽ tiến đến hôn nhân một cách dễ dàng.

Linh mong đợi gì ở người đàn ông của đời mình?

Không có gì to tát cả. Vật chất thì tôi không cần, nhưng tình cảm thì rất cần. Anh ấy phải là người chung thủy, chân thành. Anh ấy phải thật đàn ông và có thể che chở cho tôi để tôi cảm thấy yên tâm khi ở cạnh.

Đừng hời hợt vì tôi rất nhạy cảm, tôi sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Dù họ không nói ra, nhưng nếu tôi nhận ra, tôi sẽ thả họ trước.

Bạn tự tin “không cần vật chất”?

Tất nhiên là không thể có chuyện một mái nhà tranh, hai trái tim vàng được, nhưng gia đình tôi cũng khá. Tôi lại tự lập từ năm 18 tuổi.

Làm nghệ thuật, nói thật đầu năm chết đói, giữa năm kha khá một chút, nhưng cuối năm thì chạy show rất nhiều và đó là lúc kinh tế khá nhất. Người ta cứ tưởng những người có tên tuổi hẳn phải giàu có lắm.

Không hẳn như thế! Lúc dư giả, nhưng có lúc tôi nằm bẹp ở nhà, chẳng đi đâu được. Không phải vì cháy túi mà là không đủ tiền ăn chơi.

Cảm ơn Linh Miu vì cuộc trò chuyện!

Linh Miu thừa nhận chia tay Hữu Công sau 2 năm yêu đương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại