Cô gái mang "hàng cấm" bị bắt cùng 4 người đàn ông xăm trổ

Minh Ngọc |

Bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính, người phụ nữ đi cùng 4 đối tượng khác ôm mặt úp vào bức tường khóc nức nở vì biết mình sẽ bị bắt do mang theo hàng cấm.

Vào khoảng 21h00, ngày 26/10, tổ công tác đặc biệt Y7/141 - Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại Lê Đức Thọ- Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường (Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 - Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 29A-017.07 bên trong chở 4 đối tượng nam giới và 01 cô gái, có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Phương tiện bị tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính
Phương tiện bị tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính

Danh tính 5 đối tượng trên xe được làm rõ gồm; Nguyễn Chí Ngọc, sinh năm 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1973, ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1983, ở Sơn Tây, Hà Nội; Đỗ Đình Tuấn, sinh năm 1973, ở Quốc Oai, Hà Nội và Cao Thị H, sinh năm 1984, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Các đối tượng tại chốt 141
Các đối tượng tại chốt 141

Qua kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện phía sau ghế lái có 01 khoá số 8 được cất giấu ngay bên cạnh chỗ ngồi của cô gái; 01 chiếc coóng dùng để sử dụng ma tuý đá và 01 dao dài sắc nhọn khoảng 30 cm.

Đặc biệt, trong túi xách thời trang của các đối tượng nam giới có 01 túi nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá, 01 dùi cui điện, 01 dao gấp dài khoảng 30 cm.

Tiếp tục kiểm tra hành chính trên người các đối tượng, tổ công tác phát hiện trong ví của một trong 4 đối tượng nam giới có 01 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Đối với cô gái đi cùng, khi bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, người này liên tục giậm chân, khua tay không cho cảnh sát đụng vào tài sản của mình và tỏ ra ngoan cố không chịu chấp hành.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng vụn, thì đối tượng ôm mặt khóc nức nở, van xin và thừa nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ketamin.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường cho biết, khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng tỏ ra rất ngoan cố, thể hiện sự lì lợm.

“Khi bị yêu cầu chứng minh hung khi, khóa số 8 và chất nghiện mang theo người, thì các đối tượng quanh co. Có đối tượng còn chủ động xắn tay áo lên để lộ ra những hình xăm trổ, thể hiện theo kiểu dân xã hội...

Nhưng khi biết đây là lực lượng 141 thì tất cả lần lượt khai nhận hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng úy Cường, nói.  

Vụ việc đã được tổ công tác Y7/141- Công an TP Hà Nội bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại