Tâm sự lần đầu làm mẹ của cô nàng 18 tuổi

Luna |

Lập gia đình và có con từ khi còn rất trẻ, mọi thứ với Nguyễn Hương Trang đến rồi trả qua như một điều không tưởng.

Những ngày qua, ngoài những nhân vật, vấn đề... liên quan tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, còn có một cô gái trẻ thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đó là dòng từ tâm sự của cô gái lên chức mẹ khi mới 18 tuổi.

Đối với một cô gái trẻ đang căng tràn nhựa sống với eo thon, đồ điệu... nhưng giờ lại chứng kiến mình mập lên mỗi ngày, mọi thói quen, sở thích cũng phải đổi thay, hẳn đó không phải là điều dễ dàng để vượt qua.

Nguyễn Hương Trang (sinh năm 1996) là chủ nhân của những dòng tâm sự này. Cô viết lại những điều đã qua để giống như 1 cuốn nhật ký, ôn lại những gì đã qua, những kỉ niệm cho lần đầu làm mẹ.

Hương Trang có viết:

"Từ trước, tôi vốn dĩ là đứa điệu đà! Quần áo mặc ở nhà với quần áo mặc đi chơi có thể nói gần như là 1.

Ấy vậy mà khi tôi bắt đầu có em bé tôi đã phải tự buộc mình rời xa khỏi những bộ quần áo bó sát mà trước đó tôi luôn thích mặc để khoe cái eo nhỏ nhắn mà tôi vốn tự hào bấy lâu nay.

Đối với chuyện đó đã đành nhưng đến khi tôi sinh bé con xong thì mọi thứ còn thảm hại hơn nữa! Tự tôi không còn nhận ra chính mình khi đứng trước cái gương!

Cân nặng tôi tăng đáng kể từ cô bé 47kg mà sau khi đẻ xong còn tận gần 60kg. Do mái tóc dài tôi không nỡ cắt mà nó lại không được chăm chút mỗi ngày nên nó xù lên lại đang là mùa đông nên nhìn đầu mình tôi liên tưởng ngay đến bầu trời đêm đầy sao!

Ngực có sữa về nó to bự lên trông thấy chưa kể sữa luôn rỉ ra làm áo qần tôi ẩm ướt mùi hôi sữa đầy người kèm với việc trông con nên dính ít nước tiểu của con là chuyện thường!

Mắt mũi sưng húp do ngủ không đủ giấc má phính bầu lên vì được mẹ chồng cho ăn móng giò cùng hàng tá thứ để tẩm bổ!

Cái bụng nịt chặt hết cỡ vì sợ sổ bụng cái eo thon ngày nào bay đi mất Cái bộ mông và đôi đùi cả cái bắp chân to như cái cột đình biến cái dáng mi nhon của tôi thành dáng của 1 con voi đang nặng nề di chuyển!

Ngày trước ăn cơm thong thả từng thìa từng thìa vừa ăn vừa xem phim trêu đùa với chồng nhưng ngày đó đã biến mất ăn phải ăn thật nhanh chỉ sợ bé con lại gào mồm oe oe khóc!

Những ngày đầu tập tành thực hành làm mẹ cùng những niềm vui nỗi buồn những giọt nước mắt tủi thân khi nào cũng có.

Phải làm cha làm mẹ mới biêt nuôi 1 đứa con vất vả khổ cực như thế nào ? Mới biết phải hi sinh như thế nào mới có thể có được đứa con!

P/s : tâm sự của 1 người lên chức mẹ ở tuổi 18"

Trao đổi ngắn với Hương Trang, cô nàng cũng đã chia sẻ thêm không ít tâm tư về lần đầu tiên làm mẹ của một cô gái vừa mới tốt nghiệp cấp 3.

Bà mẹ trẻ sinh năm 1996 cho biết: "Ngày trước, Trang cũng đã từng chăm sóc cháu từ khi mới lọt lòng tới khi bé được 2 tuổi. Lúc đó, Trang thấy mọi thứ cũng thật dễ dàng nhưng khi bản thân được lên làm mẹ thì mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Lần đầu làm mẹ ở tuổi vẫn còn được xem là trẻ con, Trang vừa vui vừa sợ. Vui vì mình sắp được làm mẹ, sắp được trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao, thiên chức người phụ nữ. Nhưng Trang cũng rất sợ mình không làm tốt được việc phải làm.

Ngày đó, Trang khóc rất nhiều và bị rơi vào trạng thái stress với rất nhiều áp lực. Chưa kể tới việc nhìn bản thân mình thay đổi mỗi ngày, trong người luôn có một cảm giác khó chịu, Trang rất dễ cáu gắt và bực tức với mọi thứ.

Thêm nữa, nhìn bạn bè tíu tít tới trường, đi học nơi này nơi khác... trong khi đó mình lại phải ở nhà chăm lo cho con và nhiều thứ khác, Trang thấy rất tủi thân. Thời điểm sau khi sinh, Trang gần như đã bị trầm cảm nhẹ và thực sự đến lúc này không còn muốn nhớ đến nữa.

Và có lẽ Trang sẽ không dễ dàng vượt qua được những trở ngại đó nếu như không có được sự quan tâm chăm sóc từ chồng và gia đình nên cũng vơi bớt phần nào cảm giác lạc lõng, cô lập với thế giới bên ngoài".

Hình ảnh ngày còn cắp sách tới trường của Hương Trang

Hương Trang ở thời điểm hiện tại

Bé trai Lê Vũ Nam Khánh nay đã được 9 tháng tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại