Chuyện giảm 18kg đẫm nước mắt của nữ sinh Mường

Luna |

Luôn thấy mặc cảm với thân hình “nấm lùn và mập ú”, Đinh Khánh Huyền đã phải sống trong những ngày tháng ướt đẫm nước mắt.

Chuyện về các cô nàng giảm cân đã không còn xa lạ với dân mạng trong suốt thời gian qua. Đã có không ít kỳ tích xuất hiện khi những cô nàng mập ú "biến hoá" trở thành những bạn nữ xinh đẹp.

Nhưng chắc hẳn không phải câu chuyện cân nặng nào cũng mang nhiều nước mắt giống như cô nữ sinh cấp 3 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Hoà Bình - Đinh Khánh Huyền (sinh năm 1998).

Khánh Huyền ngày ấy và bây giờ

Khánh Huyền ngày ấy và bây giờ

Câu chuyện về cân nặng của Khánh Huyền được bắt đầu khi cô gái này còn rất nhỏ, từ khi cậu em trai xuất hiện.

"Ngày trước, Huyền còi lắm, học lớp 1 rồi mà cũng mới có 15kg. Nhưng năm lên lớp 2, cũng là lúc mẹ sinh thêm em bé - em trai của Huyền. Huyền cảm giác như mọi thứ đã thay đổi.

Mọi người như bận bịu hơn, không còn dành cho Huyền nhiều sự quan tâm như trước. Và từ đấy, Huyền thấy mình bắt đầu phì ra.

Huyền tự ăn, tự uống, 1 ngày tự rán đến 10 quả trứng để ăn. Huyền ăn tất cả những gì mình muốn. Không rõ khi ấy, Huyền bị stress hay như nào nữa, nhưng Huyền ăn rất nhiều và càng ngày càng béo.

Huyền béo lên, cũng thấy rất buồn nhưng lại càng thêm tự ti, mặc cảm với bản thân, không biết làm gì khác và Huyền lại ăn. Một bữa, Huyền ăn 3-4 bát cơm là chuyện bình thường" - Khánh Huyềnh kể lại.

Cũng giống như bao người con gái khác, Huyền cũng muốn được diện đồ đẹp, muốn có nhiều bạn bè để cùng vui đùa... nhưng vì thân hình thiếu chuẩn của mình đã khiến cô nữ sinh này không có được điều đó.

"Giai đoạn đáng sợ nhất của Huyền là vào thời điểm những năm cuối cấp 2. Khi đó, Huyền còn không dám đứng lên bàn cân nữa vì không dám đối diện với nó.

Chỉ biết rằng, Huyền thấy mình quá béo, cao chưa tới 1m50 mà nặng tới hơn 60kg. Cũng muốn có quần áo đẹp giống như các bạn nhưng chẳng có cỡ nào Huyền mặc vừa với thân hình mất cân đối như vậy.

Nhưng Huyền vẫn luôn muốn được chơi cùng các bạn, tiền ăn sáng Huyền để dành mua bimbim cho bạn bè trong lớp chỉ để mong không phải ngồi 1 mình lúc giờ ra chơi. Thế nhưng Huyền vẫn không có bạn.

Các bạn trong lớp lại thường xuyên trêu chọc và thường xuyên mang đề tài cân nặng, thân hình của Huyền ra để làm chủ đề bàn tán. Và Huyền thực sự cảm thấy bị sốc khi có một cậu con trai nói rằng 'không hề coi Huyền là con gái chỉ vì Huyền quá béo'" - cô nữ sinh 17 tuổi nhớ lại.

Cô nàng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều

Cô nàng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều

Thời gian đấy, Khánh Huyền đã khóc rất nhiều vì luôn cảm thấy cô đơn, tủi hờn khi không có ai chơi cùng. Cô nữ sinh tuổi mới lớn ấy luôn phải chịu cảnh cô quạnh, lủi thủi sống gom mình trong thế giới riêng.

Cô chán ghét bản thân, chán ghét mọi thứ xung quanh mình và tìm đến với những trang mạng xã hội... nơi mà không ai biết Khánh Huyền là một cô gái như nào. Cô trở nên tự tin hơn, rồi mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi khi cô gái lên cấp 3 và nuôi trong mình quyết tâm giảm cân.

Nhưng có lẽ, chính lời bình luận của một bạn nam trong lớp đã làm cho Huyền có thêm nhiều động lực để thay đổi bản thân. Cô nàng còn nhớ như in câu nói ấy: "Mặt thì có thể chỉnh sửa được nhưng người thì không bạn ạ, bạn up ảnh cả người lên đi”.

Từ đấy, cô gái lao mình vào luyện tập gian khổ, ngày chỉ ăn 1 bữa. Chuyện phải ăn ít đi với một người đang coi ăn là lẽ sống quả nhiên rất vất vả. Chính vì vậy, Khánh Huyền đã uống rất nhiều nước để quên đi cảm giác thèm ăn.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô nữ sinh cấp 3 rất khắt khe với bản thân. Cô không tự cho phép mình ăn những thứ mình thích nữa, thực đơn chủ yếu là các món rau, ít tinh bột và kèm theo đó là những buổi tập aerobic.

Sau 3 tháng miệt mài tập luyện, Huyền đã giảm được 10kg, đối với cô và nhiều người thì đây cũng đã có thể xem là một kỳ tích.

Thứ duy nhất được xem là "bùa hộ mệnh" của Huyền lúc đấy chính là phong kẹo đường để cô dùng mỗi khi bị hạ đường huyết.

Rồi sau đó, Huyền cũng dần thay đổi một cách từ từ để cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với việc giảm bớt cân nặng.

"Huyền giảm cân không được sự cho phép của bố mẹ. Vì đang tuổi ăn tuổi học, nhịn như vậy là rất có hại cho sức khoẻ. Nhưng lúc đấy, Huyền đã ở tuổi 16, tuổi mộng mơ, cái tuổi đẹp nhất của một đứa con gái... Huyền quyết tâm phải thay đổi bản thân.

Có những tối lướt facebook, thấy ảnh đồ ăn, Huyền chỉ nuốt nước bọt. Huyền không bao giờ cho phép mình được ăn những món mình thích như trước. Nhiều lần đi học về, Huyền chạy vội lên phòng vì không dám bước xuống bếp, vì sợ là sẽ ăn nhiều.

Khi ấy, mẹ cũng khóc nhiều lắm vì xót con, thấy con gái ngày một gày đi, không chịu ăn, người xanh xao, mẹ buồn lắm. Nhưng Huyền đã quyết tâm thì Huyền sẽ phải làm bằng được" - Khánh Huyền nhớ lại những ngày tháng giảm cân.

Trời không phụ người có công, giờ đây Khánh Huyền chỉ còn 42kg, một thân hình mảnh mai và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Và mọi thứ xung quanh cô nữ sinh 17 tuổi này cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cô cảm thấy vui tươi hơn rất nhiều khi có thêm nhiều mối quan hệ, không còn bị xa lánh giống như trước nữa và giờ cũng có không ít anh chàng để mắt, muốn chinh phục cô nàng.

Đây có lẽ là phần thưởng xứng đáng đối với Khánh Huyền, sự đánh đổi đáng giá cho những giọt nước mắt tủi hờn, cho những nỗi vất vả trong suốt những ngày tháng tập luyện...

Sau cùng, cô gái sinh ra và lớn lên ở Hoà Bình cũng muốn nhắn gửi đôi lời tới những bạn gái có hoàn cảnh giống mình: "Khi giảm cân, điều cần thiết nhất là kiên trì. Chỉ cần các bạn có niềm tin thì ắt có kết quả.

Bên cạnh đó, mình cũng mong rằng các bạn không nên giảm cân quá nhanh mà hãy giảm một cách từ từ, khoa học để vừa đạt được kết quả, vừa đảm bảo sức khỏe”. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại