Nước mắt tiễn đưa hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22

Lâm Phương |

Người thân và đồng đội đã không cầm được nước mắt trong lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Su-22 trên vùng biển Bình Thuận.

Sáng 3/5, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam, quận Gò Vấp, TP.HCM đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Su-22 trên vùng biển Bình Thuận.

Lễ tang của Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937) và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937) do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân Sư đoàn 370 tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình hai chiến sĩ hy sinh.

Tại lễ viếng, lễ truy điệu, những người thân trong gia đình và đồng đội của hai phi công đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến người con, người chồng, người cha mãi mãi ra đi.

Ngay từ sáng sớm những đồng đội của hai phi công đã tập trung tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam để chuẩn bị lễ viếng, truy điệu

Ngay từ sáng sớm những đồng đội của hai phi công đã tập trung tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam để chuẩn bị lễ viếng, truy điệu

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, thi hài Thượng tá Lê Văn Nghĩa sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Phi công Nguyễn Anh Tú sẽ được hỏa thiêu theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt được đưa về an táng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 16/4, hai máy bay Su-22 của Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) do phi công Lê Văn Nghĩa và phi công Nguyễn Anh Tú điều khiển đã mất liên lạc trên bầu trời tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau đó, Bộ quốc phòng đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn với sự tham gia của nhiều lực lượng cứu hộ hỗn hợp và đội đặc công nước. Đến chiều 28/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 cách tây nam Hòn Đá Bé 3,9 km.

Khi trục vớt lên, thi thể Trung tá Lê Văn Nghĩa còn kẹt trong buồng lái. Đến chiều 30/4, thi thể phi công Nguyễn Anh Tú được tìm thấy cách nơi phát hiện thi thể phi công Lê Văn Nghĩa khoảng 200m.

Sau khi được tìm thấy, thi thể hai phi công được chuyển về bệnh viện 175.

Lễ viếng, truy điệu của hai phi công là Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937) và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937)

Lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công là Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937) và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937)

Lễ viếng, truy điệu có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng đội và người thân hai gia đình

Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên người thân hai phi công

Những đồng đội đến đưa tiễn Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú

Đồng đội đến đưa tiễn Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú

Người thân của hai phi công không cầm được nước mắt trong buổi đưa tiễn con, chồng, cha về nơi an nghỉ cuối cùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại