Cậu bé nghèo đạt HCV toán quốc tế nhịn ăn sáng, quyết "tìm" GS Ngô Bảo Châu

Thiên Di |

3 tuổi biết đọc, dùng mảnh gạch viết tên mình nguệch ngoạc khắp sân, “cậu bé vàng” Olympic Toán quốc tế Nguyễn Thế Hoàn ngày bé được thầy giáo gọi là “thần đồng”.

3 tuổi biết đọc, thích tính toán

Theo lời kể của cô Nguyễn Thị Thảnh (mẹ của Hoàn) ngay từ khi còn bé cậu đã thích học, tính toán. Lúc 3 tuổi, cả nhà sửng sốt khi phát hiện Hoàn biết đọc chữ. Ngày ấy, trong một lần hỏi bố chữ thêu trên mũ, bố cậu trả lời đó là tên của Hoàn, rồi bố cậu đánh vần rành rọt từng chữ cái để con đọc theo.

“Sau lần ấy, ngày nào cũng thấy Hoàn cầm viên gạch nhỏ viết nguệch ngoạc tên của mình, ông bà, bố mẹ…khắp sân. Tôi nghĩ cháu chỉ biết viết thôi nhưng một lần chị họ cháu sang chơi mang tờ báo, cháu nằng nặc đòi cầm và đọc vanh vách từng chữ cái trước sự bất ngờ của mọi người” - mẹ của Hoàn xúc động nhớ lại.

- Nguyễn Thế Hoàn (SN 1997, sinh ra tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang là học sinh 12A1 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Vừa qua em trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam (khi em đang học lớp 11) tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế và là một trong 3 em mang về HCV cho đoàn.

- Em giành nhiều học bổng, bằng khen: Học bổng Phát triển toán học quốc gia của Viện Toán, học bổng Học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt, học bổng Shinnyo-En của Nhật Bản…; bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.

- Là một trong những Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014.

Gần 4 tuổi Hoàn được bố mẹ gửi đến nhà trẻ nhưng cậu cứ đòi sang lớp mẫu giáo 5 tuổi để học viết các chữ cái. Thấy con khóc lóc, cô Thảnh xin cô giáo cho cậu ngồi một góc. Cứ thấy cô giáo viết chữ nào trên bảng thì Hoàn đọc chữ đó. Vì vậy, cô đã đưa em bảng, phấn cho Hoàn và ngồi học như các anh, chị trong lớp.

“Cháu được thầy cô khen thông minh và yêu mến gọi là “thần đồng”. Lên cấp 1, cấp 2 năm nào cháu cũng đi thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh, lần nào cũng được bằng khen, giải mang về. Nhưng Hoàn khiêm tốn luôn nói với bố mẹ do mình gặp may mắn trong các kỳ thi” - cô Thảnh bộc bạch.

Gia đình của cậu bé vàng Nguyễn Thế Hoàn.

Gia đình của "cậu bé vàng" Nguyễn Thế Hoàn (ảnh Văn Chung/Vietnamnet).

11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, ngày thi vào cấp 3 Hoàn xuất sắc đỗ cả 3 trường chuyên lớn: THPT Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chuyên Thái Bình và ĐH Khoa học tự nhiên (trong đó Hoàn đứng thứ 2 về điểm số của trường).

Chia sẻ về niềm đam mê Toán của con trai mình, cô Thảnh kể: Từ khi còn nhỏ Hoàn đã thích cộng những phép tính nhỏ, khi học lớp 1 cậu rất thích tính toán. Lên cấp 2 Hoàn học trường chuyên Toán của huyện và năm nào cậu cũng đi thi học sinh giỏi huyện, tỉnh môn Toán.

Từ lúc nhỏ, bản thân Hoàn luôn ý thức tự học, chưa bao giờ để bố mẹ nhắc nhở hay lo lắng. “Hoàn chỉ thích học thôi, mỗi lần đi chơi là cầm theo quyển sách để học. Nhiều lần Hoàn học đến 12 giờ đêm, vợ chồng tôi phải giục cháu đi ngủ sớm” - cô Thảnh nói.

Nhịn ăn sáng, ước mơ du học Mỹ

Để theo đuổi ước mơ Toán học, Hoàn quyết xin bố mẹ theo học Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – nơi có nhiều học sinh đạt giải cao thi Olympic quốc tế như Ngô Bảo Châu, Lê Hùng Việt Bảo, Ngô Đăng Tuấn…

Thương bố mẹ lam lũ kiếm từng đồng trên thành phố bằng nghề phụ hồ, Hoàn luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình. Biết bố mẹ chắt bóp tiết kiệm số tiền công được 6 – 7 triệu đồng/ tháng trong đó gửi một phần về cho bà nội nuôi em trai đang học lớp 9 ở quê nên Hoàn luôn cố gắng tiết kiệm.

Nhìn lại bằng khen của con, cô Thảnh không giấu nổi xúc động kể về tuổi thơ của con.

Nhìn lại bằng khen Hoàn giành được, cô Thảnh không giấu nổi xúc động kể về tuổi thơ của con.

“Năm đầu, Hoàn còn nhịn ăn sáng, chỉ dám ăn 15 nghìn đồng/suất cơm trưa, tối ở ký túc xá vì lo bố mẹ không đủ tiền. Lên lớp 11, bố mẹ động viên mới dám ăn sáng. Có lần Hoàn bị sốt cao, nôn thốc nôn tháo mà giấu bố mẹ không gọi điện. Sau bạn bè sợ quá phải gọi, lúc ấy hai vợ chồng mới biết tin chạy vội sang đưa Hoàn đi cấp cứu truyền nước” - người mẹ rơm rớm nước mắt kể lại.

"Cậu bé vàng" sở hữu chiều cao 1m76 nhưng cân nặng lại ít (54 kg), cô Thảnh luôn lo lắng con học nhiều không để tâm đến sức khỏe. Có lần sang thăm con ở ký túc xá Mễ Trì thấy con đen, gầy đi và sút 1,5 kg cô Thảnh xót xa, nhìn con mà rơm rớm nước mắt, phải động viên con ăn cố gắng ăn khỏe.

Trong mắt của người mẹ nghèo này, cậu con trai Hoàn là người nhút nhát, ít nói nhưng rất tình cảm và hay tâm sự. Cô Thảnh kể, Hoàn hay nhắn tin dặn bố mẹ giữ sức khỏe và khuyên mẹ năm nay về quê làm nghề may nhàn hơn vì thấy dạo này mẹ đau, mệt hơn trước.

Vào những ngày 8/3, 20/10…Hoàn đều tặng thiệp với lời chúc chứa chan tình cảm dành cho mẹ. Năm nay, Hoàn tặng cô cái ví nhân ngày 20/10 và mua tặng cô chiếc khăn trong lần đi Nam Phi thi Olympic Toán học.

Dòng chữ với lời chúc của Hoàn dành cho mẹ nhân ngày 20/10 vừa qua.
Dòng chữ với lời chúc của Hoàn dành cho mẹ nhân ngày 20/10 vừa qua.

Nói về ước mơ của con, chú Nguyễn Văn Hòa (bố của Hoàn) tâm sự: “Hoàn có ước mơ được đi du học ở Mỹ, trường mà GS Ngô Bảo Châu dạy học. Tôi luôn dặn cháu phải cố gắng hơn nữa để đi tiếp con đường mang vinh quang cho trường, quê hương, đất nước. Nếu cháu xin được học bổng toàn phần thì vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng nếu không được toàn phần, cháu sẽ học đại học ở Việt Nam vì gia đình cũng không có tiền”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại