Độc đáo chiếc giường bạc tỷ của Công tử Bạc Liêu

Hai chiếc giường trị giá nhiều tỷ đồng được cho là của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy được trụ trì chùa Sà-Lôn ở Sóc Trăng mua 66 năm trước.

Hai tuần qua, khu dinh thự Công tử Bạc Liêu tại thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) mở cửa đón hàng nghìn du khách và giới thiệu nhiều di vật của “hắc công tử” Trần Trinh Huy.

Cách Bạc Liêu 50 km, tại ngôi chùa Khmer cạnh quốc lộ 1A ở Sóc Trăng cũng có 2 chiếc giường được cho là của ông Trần Trinh Huy.

Ban Quản trị chùa Sà-Lôn ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết năm 1948 vị trụ trì chùa đã mua được 2 chiếc giường nóng và lạnh của Công tử Bạc Liêu.

Hoa văn giường rất tinh xảo

Hai chiếc giường này trước kia đặt ở huyện Vĩnh Lợi, tá điền mang bán và chùa mua về khi còn nguyên vẹn.

Mỗi chiếc giường dài 2,5 m, rộng 2 m, được đóng bằng gỗ sưa (huỳnh đàn), xung quanh được khắc cẩn xà cừ với nhiều hoa văn tinh xảo. Trên mỗi chiếc giường cổ này cẩn đến 30 kg ốc xà cừ.

Với giá thị trường hiện khoảng 200 triệu đồng/kg ốc xà cừ thì riêng phần ốc sà cừ đã đến 6 tỷ đồng. Như vậy, giá trị thực của chiếc giường có thể trên 10 tỷ đồng.

Đối với chiếc giường lạnh, mặt giường được lót 6 miếng đá cẩm thạch lớn, dùng ngủ vào mùa hè. Còn giường lạnh có 3 miếng gỗ giáng hương ghép lại để dùng vào mùa mưa.

Đến chùa Sà-Lôn, du khách còn được ngắm kiến trúc nghệ thuật độc đáo với hàng nghìn chén, dĩa được ốp lên tường.

Ngoài những chén, dĩa nguyên vẹn còn có những mảnh vỡ được trang trí rất đẹp mắt. Đây là nguyên nhân người dân địa phương gọi chùa Sà-Lôn là chùa Chén Kiểu.

Độc đáo chùa Chén Kiểu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại