Nếu bạn thất vọng về năm cũ, xin hãy đọc những câu chuyện này

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một người em tự tìm đến cái chết, nhường sự sống cho anh; một bài diễn văn đẫm nước mắt thức tỉnh lương tri... Thế giới năm qua đã thấy nhiều câu chuyện đáng để khóc.

"Mẹ ơi, mẹ hãy bảo trọng nhé!"

Siêu bão Haiyan đổ bộ lên thành phố Tacloban (Philippines) để lại cho cô giáo Bernadette Tenegra (44 tuổi) nỗi đau không gì có thể nguôi ngoai. Gió to và sóng lớn đã cuốn đi chồng và cô con gái mà cô hết mực yêu thương.

Con gái út của cố giáo Tenegra cố gắng bám vào các đồ đạc còn lại sóng đánh quá mạnh, liên tiếp xô những thanh gỗ đâm vào người cô bé khiến cô kiệt sức.

Nhạt nhòa nước mắt, cô Tenegra kể lại: “Tôi cố gắng bò lại, dùng hết sức để kéo con lên nhưng đã quá muộn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, con bé còn dặn tôi: 'Mẹ ơi, mẹ cứ đi đi. Mẹ hãy bảo trọng nhé'. Rồi nó từ từ buông tay ra và tôi chẳng thể làm được gì hơn”.

Câu chuyện về cái chết thương tâm của cô bé người Philippines và những lời dặn dò cuối cùng của cô đã lan truyền nhanh chóng trên mạng internet và nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng mạng.

"Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?"

Ông Yeb Sano không kìm được nước mắt khi phát biểu tại COP 19.

Ông Yeb Sano không kìm được nước mắt khi phát biểu tại COP 19.

Khoảnh khắc xúc động tới không kìm được nước mắt khi nói về tình cảnh khốn khổ của người dân Philippines trong siêu bão Haiyan cùng những lời kêu gọi đầy thống thiết của ông Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán Philippines, khi phát biểu tại Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biển đối khí hậu (COP 19) ở Ba Lan đã khiến thế giới "chết lặng".

"Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở Warsaw thì ở đâu?... Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ ấy. Ngay tại đây, ở Warsaw".

"Chúng ta phải thôi gọi những sự kiện như vậy là tai họa tự nhiên...Không tự nhiên chút nào khi loài người đã thay đổi khí hậu một cách sâu sắc".

Cũng trong bài phát biểu, ông đã tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới ngày COP19 đạt được một bước tiến có ý nghĩa nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Không chỉ đại biểu COP19 mà quan chức và người dân khắp thế giới cũng quyết định tuyệt thực để thể hiện sự đồng cảm của họ với ông Sano.

Những nỗ lực của Yeb Sano đã được đền đáp khi COP19 đi tới thoả thuận 2015, phân chia mục tiêu cắt giảm phát thải carbon giữa các nền kinh tế phát triển và kém phát triển, cung cấp tài chính cho các nước dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

Đây là thỏa thuận đầu tiên mang tính trói buộc về việc cắt giảm lượng khí thải từ việc sử dụng than đá, ga và khí đốt.

Bố mẹ đã kiệt quệ rồi, con chết đi, chỉ hy vọng anh con được sống!

Thẻ học sinh của Hongtao.

Thẻ học sinh của Hongtao.

Cuộc sống yên ấm của gia đình Hongtao (Trung Quốc) bỗng chốc bị đảo lộn sau khi người anh trai Honghui (20 tuổi) và Hongtao (18 tuổi) lần lượt phát hiện ra mình cùng mắc căn bệnh uremia, một dạng bệnh suy thận, vào năm 2010, và ghép thận là cách duy nhất cứu được cả 2 anh em.

Gia đình Hongtao đã phải bán gần như tất cả mọi thứ, vay mượn tiền, thậm chí, mẹ của Hongtao còn phải ra đường xin ăn, với khao khát duy nhất là chữa khỏi bệnh cho hai con.

Biết thời gian không còn nhiều, chi phí chữa bệnh lại không thể đủ, Hongtao đã quyết định khóa mình trong phòng và uống thuốc trừ sâu, chịu đựng cái chết vô cùng đau đớn.

Trong lá thư tuyệt mệnh, Hongtao nhắn nhủ: "Cả hai anh em bị bệnh khiến bố mẹ kiệt quệ. Con hy vọng giờ bố mẹ sẽ có thể tập trung chữa cho anh con, cứu mạng anh ấy. Khi anh vượt qua bệnh tật và con biết anh ấy sẽ làm được, con chỉ muốn anh nói với con rằng đã thành công. Như thế con sẽ an lòng".

Nhờ sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, Honghui đã được phẫu thuật ghép thận và đang dần hồi phục. Song với gia đình cậu, dường như niềm vui này đã không được trọn vẹn. Bố của Hongtao tâm sự: "Tôi không biết làm sao để có thể thấy vui vì (hành động của) con mình Gao Hongtao. Song có lẽ chúng tôi sẽ cố chấp nhận sự thực, từng chút một".

Người vô gia cư trả lại hơn 80.000 USD, và một niềm hy vọng

Ông Glen James nhận bằng khen của sở cảnh sát thành phố.

Ông Glen James nhận bằng khen của sở cảnh sát thành phố.

Ông Glen James, 50 tuổi, một người vô gia cư ở Boston (Mỹ) đã tình cờ nhặt được một chiếc ba lô ngoài cửa trung tâm mua sắm, với 42.000 USD tiền mặt, các tờ ngân phiếu với tổng giá trị 39.000 USD, một cuốn hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc và nhiều giấy tờ cá nhân khác ở bên trong.

Ngay lập tức, ông James đã mang số tiền đó đến đồn cảnh sát và nói rằng đó là chuyện không chỉ ông, mà tất cả mọi người nên làm.

Cảm phục hành động người đàn ông vô gia cư lương thiện này, Ethan Whittington, 27 tuổi, chưa từng tới Boston và cũng chưa từng gặp ông James, đã mở một chiến dịch quyên góp trên mạng để giúp đỡ ông.

Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có khoảng 4.000 người từ khắp nơi tham gia chiến dịch với số tiền lên tới gần 100.000 USD".

Whittington chia sẻ: “Câu chuyện của James thực sự rất cảm động. James đã mang lại niềm hy vọng cho con người và chính ông ấy đã cho chúng ta biết không phải tất cả mọi thứ trên trái đất này đều xấu”.

7.000 người giúp cậu bé ung thư có 1 giấc mơ

Cậu bé Người dơi Miles Scoth

Cậu bé "Người dơi" Miles Scoth

Ngày 15/11/2013, cậu bé Miles Scott, 5 tuổi, bệnh nhân ung thư máu, đã hoàn thành ước mơ được trở thành Người dơi mặc áo choàng, gìn giữ hòa bình và công lý cho quê hương mình là Gotham (San Francisco, Mỹ).

Sau khi đăng tải lời kêu gọi trên internet, với sự giúp sức của khoảng 7.000 tình nguyện viên, Make-a-Wish, tổ chức từ thiện hiện thực hóa giấc mơ của trẻ em, đã dàn dựng những vụ tai nạn, trộm cướp giả để Scott “trổ tài”.

Bà Patricia Wilson, nhà sáng lập Make-a-Wish xúc động: “Đó là một điều thực sự tốt lành. Đó là ngày internet đã chứng minh được mặt tốt của nó. Tình thương và sự quan tâm lẫn nhau đã giành chiến thắng”.

Hạnh phúc cuối đời trên giường bệnh

Felix Glenny, 23 tuổi, người Anh, đã nhận được tin dữ ngay trong ngày sinh nhật cậu con trai lớn của mình hồi cuối tháng 12. Các bác sĩ chẩn đoán rằng Glenny bị ung thư ruột giai đoạn cuối và không còn cách nào chữa trị. Mẹ và ông của Glenny cũng qua đời vì chính căn bệnh này.

Mặc dù biết tin Glenny chỉ còn sống được vài tuần, song bạn gái của anh vẫn quyết định sẽ gắn kết cuộc đời mình với anh. Đám cưới của họ được tổ chức khá đơn giản mà ấm cúng ngay tại phòng bệnh của anh.

Đám cưới trên giường bệnh của Glenny

Đám cưới trên giường bệnh của Glenny

Cảm động trước câu chuyện của Glenny, tất nhiều các nhà hảo tâm, kể cả người nổi tiếng cũng như những người ở cách xa nước Anh, cũng tham gia đóng góp cho chiến dịch gây quỹ nhằm giúp đỡ cho cuộc sống của con trai và con gái nhỏ của anh sau khi anh qua đời. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền quỹ đã lên tới 58.000 bảng Anh.

Felix ra đi lặng lẽ vào ngày 11/1/2014, ở tuổi 23, để lại người vợ mới 22. Họ mới kết hôn được đúng 3 tuần.  

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại