Những ẩn số khó hiểu trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Nhật Minh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mọi thông tin về cuộc sống của bác sỹ Tường trong trại giam – người làm chết và phi tang xác nạn nhân Huyền vẫn là ẩn số trong dư luận.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trái so với tiền lệ trước đây, khi mà các sát nhân Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa… đều được báo chí thông tin rất đầy đủ. Nay, mọi thông tin về cuộc sống của bác sỹ Tường trong trại giam – người làm chết và phi tang xác nạn nhân Huyền vẫn là ẩn số trong dư luận. Điều này đã đặt dấu chấm hỏi cho không ít người dân.

Từ ông bác sỹ thành kẻ tội phạm “máu lạnh”

Như chúng tôi đã đưa tin, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội) làm phẫu thuật nâng ngực và tử vong. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã cùng nhân viên bảo vệ phi tang xác xuống song Hồng. Ngày 22/10/2013, bác sỹ Tường đã bị bắt giữ.

Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền càng tăng thêm, khi hơn hai tháng qua, thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường về hai tội danh “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242 Bộ luật hình sự và “xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt” theo điều 246 Bộ luật hình sự.

Đồng phạm của bác sỹ Tường là Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện) bị khởi tố về hai tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “trộm cắp tài sản”. Bởi, ngoài việc cùng bác sỹ Tường phi tang xác nạn nhân Huyền, Khánh còn lấy điện thoại Iphone của chị Huyền.

“Ẩn số” Nguyễn Mạnh Tường trong trại giam?

Từ ngày 22/10/2013, sau khi đưa bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đi thực nghiệm hiện trường vụ án tại cầu Thanh Trì, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội đã lấy lời khai của đối tượng. Theo đó, trong vụ án này, đối tượng đã dùng ô tô BSK: 29A – 48881 để mang xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền ra cầu Thanh Trì phi tang, còn tài sản và những đồ đạc khác của nạn nhân đem đi dựng hiện trường giả. Tuy nhiên, xuyên suốt vụ án, chiếc xe ô tô của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường rất ít được đề cập đến?

Nguyễn Mạnh Tường chỉ chỗ mình phi tang thi thể bệnh nhân vào ngày 19/10. (Ảnh: Đất Việt)

Hiện, ngoài lời khai trên, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì mới trong suốt quãng thời gian đối tượng ở trại giam. Điều này càng khiến dư luận thêm nhức nhối. Câu hỏi mà dư luận đang đặt ra là: Khi nào thông tin về bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ được cơ quan điều tra làm sáng tỏ?

Trước quyết định của cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố bác sỹ Tường 2 tội danh trên, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ nạn nhân Huyền) đã gửi tới báo giới bức tâm thư thể hiện sự bức xúc. Trong đó có đoạn: “Tường không phải là bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ, mà dám coi thường tính mạng con người, lóa mắt trước đồng tiền, không có kiến thức và thực hành về phẫu thuật thẩm mỹ mà dám làm bừa để gây nên cái chết cho con tôi. Đó chính là tội giết người!”.

Phát ngôn nóng vội và có phần quy kết của bố đẻ nạn nhân có thể hiểu và thông cảm được, khi mà hơn hai tháng mải miết đi tìm xác con mà chưa thấy.

Tuy nhiên, tội danh của bác sỹ Tường đang được cơ quan CSĐT làm rõ và chừng nào chưa tìm thấy xác của nạn nhân Huyền thì cũng khó có căn cứ để xác định được tội danh “giết người” cho bị can.

Tờ Lao động thông tin, gia đình chị Huyền tỏ ra khó hiểu vì đến hiện tại, vẫn chưa có một tờ báo nào thông tin về tình hình bác sỹ Tường ở trong trại tạm giam. Dù trước kia, ngay cả những sát thủ máu lạnh như Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa… trong thời gian tạm giam đã có rất nhiều thông tin trên báo chí phản ánh quá trình ăn năn hối cải khi đối mặt với bốn bức tường. Những dấu hiện bất thường này đã đặt ra cho gia đình một câu hỏi, bác sĩ Tường có đang che đậy một âm mưu lớn hơn?

Thái độ từ phía gia đình Nguyễn Mạnh Tường?

Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân) cho biết, một số người thân của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vừa đến nhà gia đình để xin thắp hương cho nạn nhân song không có một lời xin lỗi hay chia buồn, thăm hỏi. Thậm chí, họ còn đề nghị giúp đỡ để giảm nhẹ tội cho vị bác sỹ “ném xác phi tang” này.

Ngày 05/12/2013, khi gia đình nạn nhân Huyền tổ chức lễ phát tang và truy điệu, cũng là 49 ngày chị Huyền, mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh (kẻ đồng phạm với Nguyễn Mạnh Tường) đến tang lễ của chị Huyền cùng với luật sư của con trai mình với thái độ viếng lặng lẽ và thành khẩn. Bà ngồi riêng một góc bên ngoài tang lễ và sụt sùi lau nước mắt. Bà nói không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy hai đứa con thơ dại của chị Huyền: “Nhìn hai cháu nó, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi giận con tôi sao lại ngu dốt đến mức thấy Tường sai làm việc sai trái mà không báo công an, để giờ nhà họ khổ thế này. Nhìn mấy đứa trẻ, tôi lại nghĩ đến con tôi, chỉ hơn đứa lớn nhà cô Huyền mấy tuổi, giá như tôi chết mà chuộc được lỗi lầm cho con tôi thì tôi cũng cam lòng”. Mẹ của Đào Quang Khánh cũng chia sẻ, bà chưa gặp mặt gia đình bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường lần nào từ ngày Tường và Khánh bị bắt. Bà cho biết: “Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ. Họ mang lại cho quá nhiều người đau khổ. Con tôi kể, Tường và vợ thương cháu như con cái trong nhà, vậy mà lại lôi cháu ra làm những việc này, tủi hổ lắm, đau xót lắm”. Theo tờ Đất Việt.

Còn mẹ và vợ của Nguyễn Mạnh Tường thì lại đến viếng đám tang chị Huyền trong lúc hệ thống âm thanh bị trục trặc. Theo lời kể của ông Phạm Đức Quang (cậu ruột anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân): “Hai người phụ nữ, một già một trẻ không đăng ký trong sổ tang, dìu nhau vào thắp hương cho Huyền. Họ lặng lẽ và chỉ biết cúi mặt khi đi qua chồng, con của nạn nhân. Và, họ ra về rất nhanh”.

Theo Dân Việt đưa tin, trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ngày 3/12, Ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung Ương đã khẳng định: “Bản chất của vụ việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường không phải là giết người, nhưng khi đem ra xét xử thì sẽ bị xử nặng tội vì hành vi vứt xác nạn nhân để phi tang”.

Liệu rằng, Nguyễn Mạnh Tường có bị xử nặng và đủ sức răn đe xã hội như Ông Nguyễn Bá Thanh đã khẳng định hay không? Hay những ẩn số trong vụ án này hơn hai tháng qua, cùng với việc không tìm thấy xác thì không xác định được tội danh “giết người”, sẽ giúp Tường vượt sóng gió, thác ghềnh để thoát tội?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại