Cảm thương gia cảnh khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác xuống sông

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo những người hàng xóm cho biết, gia đình anh Huy, chị Huyền sống hạnh phúc và chị Huyền hiện là lao động chính trong gia đình...

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Liên quan đến vụ việc bác sỹ của Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau đó còn ném xác xuống sông Hồng phi tang.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 22/10, tại gia đình anh Huy, chị Huyền trong ngõ 36 phố Hàng Thiếc rất đông anh chị em, họ hàng, bạn bè đã có mặt. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được hỏi chuyện thì mọi người đều từ chối trả lời.

Một người họ hàng của gia đình cho biết, do các con của anh Huy, chị Huyền chưa biết chuyện của mẹ nên gia đình "muốn giấu để các cháu nhỏ còn học hành".

Chị Huyền ở cùng bố mẹ chồng, chồng và 2 cậu con trai trong căn nhà nhỏ, hun hút trong ngõ ở phố cổ. "Con trai lớn học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 3. Sáng nay chúng vẫn đi học bình thường, không hay biết chuyện của mẹ. Gia đình vẫn không muốn cho các cháu biết, đợi tìm thấy xác mẹ mới tính", một người họ hàng của chị Huyền nói.

Ngôi nhà nơi vợ chồng anh Huy, chị Huyền sinh sống trong ngõ 34 Hàng Thiếc

Ngôi nhà nơi vợ chồng anh Huy, chị Huyền sinh sống trong ngõ 36 Hàng Thiếc

Trao đổi với chúng tôi, những người hàng xóm của gia đình vẫn tỏ rõ sự bàng hoàng, đau xót trước thông tin chị Huyền tử vong và bị thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác xuống sông Hồng phi tang.

Theo bà Vương Thị Ngọc Oanh, Tổ trưởng tổ dân phố 29, Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù sống cùng với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng anh Huy, chị Huyền rất hoà thuận, hạnh phúc.

"Chị Huyền là người gốc ở Thanh Trì còn gia đình bố mẹ anh Huy đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Bố mẹ chồng đều là cán bộ về hưu cả. Về đây làm dâu hơn chục năm nay và dù sống cùng với bố mẹ chồng nhưng gia đình chị Huyền rất hoà thuận, hạnh phúc, không có điều tiếng và chấp hành tốt các quy định.

Trong gia đình thì anh Huy làm kinh doanh tự do còn chị Huyền làm bên du lịch. Hai vợ chồng có hai con trai, đứa lớn sinh năm 2000 còn đứa nhỏ sinh 2005...", bà Vương Thị Ngọc Oanh cho hay.

Bà Oanh, Tổ trưởng tổ dân phố 29 Hàng Thiếc (áo tím).
Bà Oanh, Tổ trưởng tổ dân phố 29 Hàng Thiếc (áo tím).

Từng tiếp xúc nhiều với chị Huyền, bà Oanh cũng nhận xét: "Chị Huyền là người hiền lành, chăm chỉ, thương bố mẹ chồng, yêu chồng, chăm con. Dù đi làm bận nhưng có các đóng góp hay các việc của khu phố, chị vẫn nhiệt tình tham gia".

Bà Oanh cũng cho biết thêm, bà chỉ biết được thông tin về việc mất tích và sau đó đó là tử vong do bác sỹ thẩm mỹ của chị Huyền thông qua báo chí vào sáng nay (22/10) còn trước đó, khi chị Huyền mất tích từ hôm 19/10 cũng không thấy gia đình báo với tổ dân phố.

Còn ông Vũ Đình Long, Bí thư chi bộ tổ dân phố 29 và là hàng xóm của gia đình chị Huyền cũng cho hay: "Hôm 19/10, tôi có biết việc chị Huyền mất tích và mấy ngày nay gia đình có cuống cuồng đi tìm khắp nơi nhưng cụ thể việc chị Huyền tử vong bởi thẩm mỹ viện thế nào thì tôi không nắm rõ được vì gia đình vẫn giấu.

Trong cuộc sống hàng ngày thì đại gia đình anh Huy, chị Huyền sống rất hoà thuận, không có điều tiếng gì cả. Chị Huyền có thu nhập cao nhất nhà nhưng luôn yêu thương, chăm sóc bố mẹ chồng, chồng con...", ông Long chia sẻ.

Ông Vũ Đình Long, Bí thư chi bộ tổ dân phố 29 Hàng Thiếc.
Ông Vũ Đình Long, Bí thư chi bộ tổ dân phố 29 Hàng Thiếc.

Dù cho biết chị Huyền làm tại một phòng bán vé máy bay và du lịch nhưng những người hàng xóm đều không nắm rõ địa chỉ cụ thể, công ty mà chị Huyền làm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại