Đàm Vĩnh Hưng: Được dự tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đặc ân

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Ngay trong đêm, Mr Đàm nói với phóng viên qua điện thoại: "Tôi ước được tham dự tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một đặc ân vinh dự".

Đang chuẩn bị trình diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dừng lại, xúc động khi hay tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần vào lúc 18h9 phút chiều 4/10/2013 tại Bệnh viện Quân y 108.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, anh nói: “Một thiên tài, một đại anh hùng, tất cả mọi thế hệ phải nhớ ơn ông và phải thuộc tên ông như một vị thánh. Không chỉ riêng nhân dân Việt Nam mà mọi người trên thế giới phải kính phục, nghiêng mình. Tên tuổi của ông đã đi vào huyền thoại, không chỉ ở Việt Nam mà còn vang dội khắp bốn biển, năm châu”.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp: “Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bài học về tấm gương anh hùng, cũng như sự đóng góp to lớn của các vị tướng lãnh tài ba của dân tộc thì 3 chữ Võ Nguyên Giáp luôn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với chúng tôi. Tên ông trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam khi có dịp nhắc đến. Sự ra đi của ông là một tổn thất rất lớn của dân tộc. Cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, tôi xin trân trọng gửi lời chia buồn cùng gia đình ông. Cầu chúc linh hồn ông thanh thản”.

“Tôi ước được tham dự tang lễ của ông. Đó là một đặc ân vinh dự”, anh bày tỏ.

Tương tự như Đàm Vĩnh Hưng, nhưng chọn cách thể hiện qua Facebook, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn và tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Danh hài Xuân Hinh chia sẻ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Kính mong hương hồn Đại tướng yên nghỉ ngàn thu nơi suối vàng”.

Trong khi đó, dù đang ở tận Kuala Lumpur (Malaysia) song khi nghe tin Đại tướng từ trần, MC Thành Trung không giấu nổi niềm xúc động: “Ở xa nghe tin Đại Tướng đã từ trần, bỗng thấy lòng lặng đi, dù vẫn biết đó là điều sẽ đến. Vĩnh biệt người anh hùng của dân tộc, môt nhân tài kiệt xuất của nhân loại, nhà tư tưởng quân sự vĩ đại, và trên tất cả đó là tấm gương của chính nghĩa! Thấy tự hào là một người con cua dòng họ Võ, giống như Đại Tướng”...

Nhà báo Phan Thúy Thảo (Báo Phụ nữ Việt Nam) đã chia sẻ trên trang cá nhân 1 bức ảnh kèm kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu tiên chị được gặp Đại tướng: “Lần được gặp Đại tướng tại nhà cụ ở 30 Hoàng Diệu này hình như là năm 2003 hay 2004 gì đó. Đồng chí ba của Kem Zin đã không bỏ lỡ cơ hội "ăn theo" người yêu để tận mắt nhìn thấy vĩ nhân mà mình ngưỡng mộ. Nhớ là chú Khoa, chú Toán chụp cho khá nhiều ảnh, còn đăng cả bìa tạp chí Văn hiến, giờ chỉ tìm thấy mỗi tấm này.”

Xuân Hinh: ‘Kính mong hương hồn Đại tướng yên nghỉ…’
 

Ngoài ra, nhà báo Phan Thúy Thảo cũng chia sẻ bài thơ "Vị tướng già" của nhà thơ Anh Ngọc, trong đó có đoạn:

“Ru giấc mơ của vị tướng già

Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở

Một chân ông đã đặt vào lịch sử

Một chân còn vương vấn với mùa thu.”

--> TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại