Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu viết về TỰ TỬ gây sốt trên mạng

Tùng Ken (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ trên fanpage một bài viết nói về "tự tử" khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hàng nghìn likes, bình luận và share ngay sau đó.

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục, ĐH Sư Phạm TP.HCM) với gương mặt điển trai không còn xa lạ gì với cư dân mạng. Thầy đã khiến cư dân mạng phát sốt vì những clip "tháo gỡ chuyện khó đỡ", những bộ ảnh cực xúc động về cha mẹ, trẻ em... 

Hôm nay (7/7) trên fanpage cá nhân của mình, thầy Khắc Hiếu đã chia sẻ một bài viết khá dài về vấn đề "Tự tử" khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

Những ngày gần đây, dân mạng khá ngỡ ngàng và đau lòng khi câu chuyện về một học sinh tự tử vì bị bạn ghép với ảnh nhạy cảm rồi đăng lên facebook. Và trước đó là những câu chuyện vì áp lực học tập đã khiến nhiều học sinh chọn cách tự tử như sự giải thoát. Việc thiếu kỹ năng sống hay thiếu suy nghĩ trong nhận thức đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Bài viết của thầy Khắc Hiếu khiến nhiều người có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống và thấy rằng cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón.

Chỉ sau khoảng 1 giờ đăng trên fanpage, bài viết đã nhận được hàng nghìn like và hàng trăm chia sẻ.


	Bài viết rất thu hút cộng đồng mạng.
 

TỰ TỬ

Một bạn trẻ bị phụ tình và uống thuốc trừ sâu để chết. Bạn nghĩ rằng trên đời này chẳng còn ai yêu bạn!

Một người đàn ông phá sản nhảy xuống vực giết chết cuộc sống của mình. Ông ấy nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả!

Một cô bé lớp 7 tự tử vì làm mất tiền quỹ lớp. Bạn nghĩ rằng số tiền quỹ ấy quan trọng hơn mạng sống của mình!

Một học sinh tự tử vì bị bạn ghép với ảnh nhạy cảm rồi đăng lên facebook. Bạn nghĩ rằng làm vậy thì mới chứng minh được rằng mình trong sáng!

Một cậu học sinh thi rớt đại học và treo cổ tự tử. Bạn nghĩ rằng rớt đại học là mình đã cùng đường!

Không! Đó là những lúc chúng ta chỉ nhìn thấy vết mực trong cuộc đời mình mà không thấy còn lại cả tờ giấy trắng. Ta luôn chăm chú vào trong cái thất bại của mình, thổi phồng nó lên và tưởng tượng rằng cuộc đời mình đã MẤT HẾT TẤT CẢ! Thực ra, ta chỉ mất đi một phần rất nhỏ mà thôi! Tay chân vẫn còn! Sự sống vẫn còn! Cơ hội vẫn còn! Thời gian vẫn còn! Người thân vẫn còn! Khi tất cả những thứ khác đã mất thì tương lai vẫn còn!

Nếu bạn bị phụ tình, bạn hãy mừng vì bạn đã nhận ra được đó là một người họ Sở, người đó đã mất đi một người yêu họ còn bạn thì chỉ mất đi một kẻ không yêu mình. Cuộc đời sẽ bắt bạn phải nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra một người bạn yêu và yêu bạn thật sự! Không có người đó, bạn vẫn còn bao nhiêu người xứng đáng hơn để yêu! Và vẫn còn bao nhiêu người thân thiết yêu thương bạn! Thế mà bạn nghĩ: MÌNH MẤT HẾT TẤT CẢ RỒI!

Tự tử vì thất bại là hèn nhát.

Tự tử vì một kẻ không yêu mình là ngu ngốc.

Tự tử để chạy trốn thực tại là bất hiếu!

Đấng sinh thành nặng nhọc mang thai bạn 9 tháng 10 ngày. Rồi sinh bạn ra đâu phải dễ! Nuôi bạn lớn cho đến từng tuổi này đã tốn biết bao máu – mồ hôi và nước mắt? Vì một lý do vớ vẩn, vì một con người vớ vẩn mà bạn giết chết sự sống mà mẹ cha đã trao, bạn thấy có đáng không??? Có vui không???

Đừng thổi phồng mọi thứ u ám trong cuộc đời này lên! Cuộc đời này ai cũng có nỗi khổ của riêng họ hết, không chỉ mình bạn có nỗi khổ đâu. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, mà sống thì tất yếu phải có gió ngược! Đừng bật rễ một cách dễ dàng, sống một cách yếu ớt và chết một cách hèn nhát!

Khi muốn tự tử, đừng bao giờ hỏi: Tôi đã MẤT gì???

Mà hãy tự hỏi: Tôi vẫn CÒN gì?"

Một dân mạng bình luận rằng: "Ôi, mình cũng luôn nói với học sinh của mình là Tự tử là bất hiếu. Dũng cảm sống khi gặp thất bại mới đáng khâm phục. Với lại để làm được kiếp người đâu có dễ. Tự tước đoạt kiếp người của mình thì làm sao có cơ hội được lấy lại. Cảm ơn thầy Hiếu thật nhiều."


	Bình luận của cư dân mạng.

Bình luận của cư dân mạng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại