Nick Vujicic khiến khán giả khóc, cười trong buổi diễn thuyết thứ 2 tại Hà Nội

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Bằng những câu chuyện ý nghĩa từ chính cuộc đời của mình qua cách thể hiện hài hước, Nick Vujicic – người kỳ diệu đã mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 25 ngàn người tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội)

Mặc dù, có nhiều thông tin trái chiều về việc Nick đến Việt Nam sau buổi diễn thuyết tối qua tại TP.HCM, tuy nhiên không vì thế mà sức nóng của buổi diễn thuyết thứ 2 của Nick tại Hà Nội bị suy giảm. Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại SVĐ trước giờ bắt đầu từ rất sớm để chờ đợi bất chấp thời tiết khá nóng bức. 

Sự có mặt của người không tay không chân đặc biệt nhất hành tinh đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người có mặt tại SVĐ Mỹ Đình. Đúng 20 giờ, Nick bước ra sân khấu trong tiếng reo hò, vỗ tay nhiệt tình của khán giả. Anh đã mở đầu buổi diễn thuyết thứ 2 của mình bằng câu nói Tiếng Việt: “Tôi yêu các bạn”.


	Nick trong buổi diễn thuyết

Nick trong buổi diễn thuyết

 Đừng bao giờ bỏ cuộc

Nick nói đây là niềm vinh dự lớn của mình khi có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Anh yêu thích được nói chuyện với thanh thiếu niên và mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn.

“Chúng ta có ngày buồn ngày vui, nhưng đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, bỏ cuộc. Tôi không biết các bạn đang trải qua điều gì trong cuộc sống nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của tôi”, Nick khẳng định.

Nick khiến mọi người có mặt ở sân vận động đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng chính những câu chuyện kỳ diệu về cuộc đời của anh. Đầu tiên, Nick cho mọi người xem đôi chân nhỏ của mình và tự đánh trống bằng đôi chân nhỏ ấy.

Nick  nói: “Tôi yêu bàn chân của tôi cực kỳ, tôi đã từng học bước đi như thế nào, bơi ra sao. Đôi chân nhỏ của tôi có thể đánh trống”.

"Tôi đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Các bạn có nhìn thấy nụ cười của tôi không? Sức mạnh của tôi không? Tôi không muốn bạn bị giới hạn trong cuộc đời của mình. “Trông kìa, nó chẳng có chân tay gì cả” – bạn bè trêu tôi rất nhiều. Nhưng tôi đã nghĩ không thể thay đổi việc bản thân không có chân tay nhưng tôi có thể đi vào giá trị của mình”.

Nick kể lại: "Khi tôi ở trường, tôi bị 12 người trêu chọc tôi như “trông xấu xí lắm”, “không làm được gì đâu”. Tôi tự nhủ: Nếu chỉ thêm 1 người trêu chọc, mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng đã có một cô bạn chào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tôi chơi bóng thật tuyệt vời. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều"


	Đã có rất đông khán giả đến SVĐ Mỹ Đình để theo dõi buổi diễn thuyết thứ 2 của Nick

Đã có rất đông khán giả đến SVĐ Mỹ Đình để theo dõi buổi diễn thuyết thứ 2 của Nick

“Nhiều bạn kêu rằng việc học tập khó quá! Bố mẹ mình đang làm mình căng thẳng! Đến giờ mình vẫn chưa có bạn trai, bạn gái. Đừng để nỗi lo sợ khiến mình bỏ cuộc. Tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc, tôi vẫn đáng yêu. Khi ai đó làm tôi sợ hãi, tôi không quên tự nhủ mình rằng mình có đôi mắt rất đáng yêu”, Nick tiếp lời.

Nick nói anh không thể đi xe nhưng có thể trượt trên ván, biết bơi và làm nhiều việc khác. "Tại sao chúng ta nhìn vào mình lại ước nọ ước kia, sao lại xét đoán, tại sao lại hạ người khác xuống. Trong cuộc sống nhiều người muốn thay đổi hình ảnh bản thân mình. Vấn đề không phải mình trông như thế nào, dáng đi của mình ra sao mà mình là người như thế nào", Nick chia sẻ.

Khi Nick 6 tuổi, anh đã về nhà và khóc bởi các bạn ở trường trêu chọc mình, Nick nhìn vào trong gương, nói rằng: “mình có thể thay đổi điều gì và không thể thay đổi điều gì?.

“Niềm hy vọng của bạn là điều gì? Lòng biết ơn của bạn là gì? Một ngày tôi chơi bóng đá, quả bóng rất to đến gần tôi. Các bạn nói: Nick sẵn sàng chưa? Tôi nói vâng nhưng tôi sợ hãi và đầu gối của tôi run rẩy. Quả bóng lao thẳng đến người tôi, tôi hét lên không biết làm gì. Tôi không thể dùng đầu vì quá thấp, không thể dùng chân vì quả bóng quá cao, vì vậy tôi đã nhảy lên không trung, làm động tác karate đá quả bóng.

Tôi phải nâng bàn chân để đi được. Tôi rất biết ơn vì tôi có bàn chân nhỏ này. Các bạn hãy hít thật sâu, thở ra để biết bạn đang sống. Cuộc sống này thật quý báu, chúng ta cần phải biết ơn và bày tỏ yêu thương với nhau. Đừng để quá khứ xác định tương lai của mình, đừng để những phán xét của người khác làm chùn bước bạn”, Nick trò chuyện.

Gia đình là quan trọng nhất

Nick tự hào và hạnh phúc vì giờ đây, anh đã có một người vợ và cậu con đẹp trai. Nick trò chuyện: "Nhiều người mong chờ thêm nhiều thứ nữa để có sự hạnh phúc. Ví dụ: nếu bạn cho tôi 1 tỷ đô la, thì tôi sẽ có tỷ hạnh phúc. Nhưng nếu bạn có tiền bạc của tất cả thế giới này nhưng mẹ bạn qua đời, bạn có hạnh phúc không?'

“Điều hạnh phúc nhất không phải đồ vật mà đó là con người. Đừng coi thường gia đình của mình, hãy biết ơn vì gia đình, người bạn của mình. Gia đình quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Các bạn đang kiếm tìm hạnh phúc nào đây? Tôi đã viết những cuốn sách, đóng phim, trò chuyện với rất nhiều người. Ở đám tang của tôi, mọi người sẽ nói Nick là người như thế nào chứ không nói những thành tích tôi có”, Nick nói.

Gặp mặt cô bé Việt Nam không tay không chân

Gặp Linh Chi – cô bé 8 tuổi có khuyết tật giống Nick, cháu cùng gia đình từ Yên Bái xuống Hà Nội để gặp Nick. Anh đã khích lệ cô bé: “Cháu rất đẹp, thông minh. Tôi chỉ ao ước Linh Chi trở thành người hạnh phúc. Bất kỳ điều gì cháu làm đều bằng đam mê của mình. Tôi tin lên thiên đàng, tôi có đủ chân đủ tay, tôi sẽ vui chơi, hai chú cháu mình sẽ chạy thi với nhau nhé! Tôi đã tìm thấy vợ, tôi tin cháu sẽ tìm thấy bạn trai. Tôi hy vọng cuộc đời của tôi sẽ là tấm gương cho cháu”.

Dù cuối buổi diễn thuyết trời đổ mưa, nhưng sự nhiệt huyết của Nick vẫn không hề giảm, anh vẫn đứng đó để chia sẻ với khán giả về ý nghĩa của cuộc sống, và "đừng bao giờ bỏ cuộc". Buổi diễn thuyết của Nick tối nay đã đọng lại trong lòng khán giả rất nhiều cảm xúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại