Bắt cóc nữ sinh sang Campuchia đòi tiền chuộc: Cha mẹ thấp thỏm chờ tin con

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Vụ bắt cóc nữ sinh khiến cha mẹ các em lo lắng về sự an nguy của con mình.

Bỗng dưng bị mất con

Liên quan đến việc hai nữ sinh bị bắt cóc sang Campuchia đòi tiền chuộc gây hoang mang dư luận trong những ngày qua. Chiều ngày 9/4 chúng tôi đã về xã Tân Lập huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tìm hiểu sự việc.

Chị Võ Thị Vân mẹ của cháu T.T.T.T (15 tuổi) ở ấp 4 xã Tân Lập (Đồng Phú – Bình Phước) gương mặt thất thần kể lại: Sáng ngày 4/4, cháu T vẫn đến trường bình thường (T hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS xã Tân Lập), trưa về nhà ăn cơm và xin phép ba mẹ đi học chiều.

Bình thường buổi chiều thì khoảng 17h là cháu về nhà nhưng hôm đấy đến tận 18h vẫn chưa thấy con về nên chị Vân bảo chồng lấy xe chạy vào gần trường tìm nhưng không thấy. Hỏi các bạn học cùng lớp với T thì được biết cả lớp đã hết tiết học vào khoảng 16h30. Nghĩ có chuyện chẳng lành đến với con mình nên cả hai vợ chồng anh chị đi tìm cả đêm ở những nơi cháu có thể đến nhưng vẫn không thấy đâu.

Con gái bị bắt cóc 6 ngày nay và ngày nào vợ chồng bà Vân cũng nghe lời kêu cứu của con qua điện thoại. Tuy nhiên vợ chồng bà cũng chưa biết lấy tiền đâu ra để chuộc con.
Con gái bị bắt cóc 6 ngày nay và ngày nào vợ chồng bà Vân cũng nghe lời kêu cứu của con qua điện thoại. Tuy nhiên vợ chồng bà cũng chưa biết lấy tiền đâu ra để chuộc con.

Sáng ngày 5/4 vợ chồng bà Vân nhận được điện thoại của con từ số máy lạ. Bắt máy thì đầu dây bên kia là tiếng nức nở của đứa con gái, T. cho biết bị bắt sang Campuchia và bảo cha mẹ sớm chuộc con về.

Sau đấy là tiếng của một thanh niên lạ yêu cầu vợ chồng bà Vân mang 3000 USD sang cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh chuộc con về. Gặng hỏi vì sao con mình nợ nhiều tiền đến vậy thì thanh niên kia giải thích, do T. vào Casino mượn tiền chúng đánh bạc.

“Vợ chồng tôi làm lụng, cố gắng lắm mới cất được căn nhà, năm nay điều lại mất mùa, mất giá tiền phân bón và thuốc trừ sâu còn đang thiếu…đằng này chúng đòi chuộc những 3000 USD chúng tôi biết lấy đâu ra. Mỗi lần chúng gọi điện về tôi năn nỉ xin chúng thả con mình ra. Tuy nhiên nhóm bắt cóc vô cùng lạnh lùng hăm dọa nếu không sớm đem tiền chuộc thì sẽ bán T đi”, bà Vân lo lắng.

Ông Trần Tâm (chồng bà Vân) ngồi như bất động, khuôn mặt hốc hác vì một tuần nay không ngủ được : “Đêm nào tôi cũng thức chờ nó gọi điện về, sau đấy lại nghĩ không biết chúng có cho con mình ăn uống gì không, rồi ngồi tựa vào tường càng nghĩ càng lo”.

Cũng giống như ông Tâm bà Vân, gia đình ông Hoan ở ấp 7 xã Tân Lập (Đồng Phú – Bình Phước) đang lo lắng cho con gái P.T.A.Đ (học tại lớp 9 trường THCS Tân Tiến) bị bắt cóc sang Campuchia ngày 5/5.

Theo ông Hoan thì cháu Đào cũng đi học rồi không thấy về và gia đình đi tìm nhưng không thấy. Sau đó thì nhận được điện thoại yêu cầu mang tiền sang cửa khẩu chuộc con về.

Tiền chuộc tăng lên mỗi ngày

Cả hai gia đình ở xã Tân Lập (Đồng Phú – Bình Phước) có con bị bắt cóc sang Campuchia ngày nào cũng nhận được cuộc gọi từ số nước ngoài với yêu cầu mang tiền sang chuộc con. Khi năn nỉ những người lạ thì họ lạnh lùng đe dọa nếu không sang chuộc thì họ sẽ bán sang Thái Lan. Số tiền chuộc cũng tăng dần theo ngày.

Ông Hoan bố cháu P.T.A.Đ cho biết: Ban đầu họ gọi về yêu cầu tôi mang 65 triệu đi chuộc ngày hôm sau họ lại nói tăng lên 85 triệu, đến ngày 9/4 là 4500 USD. Còn bà Vân mẹ cháu T.T.T.T cũng nhận được thông báo tăng tiền chuộc theo ngày.

Còn gia đình ông Hoan thì hàng ngày đều nhận được điện thoại yêu cầu chuộc con và số tiền tăng lên theo ngày.
Còn gia đình ông Hoan thì hàng ngày đều nhận được điện thoại yêu cầu chuộc con và số tiền tăng lên theo ngày.

Trước sự việc trên cả hai gia đình đã làm đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước trình báo nhờ can thiệp, giúp đỡ họ sớm giải cứu cho con. Tuy nhiên theo gia đình các nạn nhân thì họ nhận được lời khuyên nên chủ động thương lượng với bọn bắt cóc để giải cứu con trước sau đó CQĐT sẽ làm việc với nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 9/4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chánh văn phòng UBND huyện Đồng Phú cho biết: hiện vụ việc các nữ sinh nghi bị bắt giữ đòi tiền chuộc trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND huyện làm việc và giao cho Công an huyện điều tra làm rõ.

Ông Hùng nói thêm vì đây là những vụ án phức tạp đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả thì sẽ trả lời cụ thể.

Tên nạn nhân và những nhân vật trong bài đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại