Chồng Cẩm Vân từng mang sữa vợ ra... pha cà phê

lananh |

Cẩm Vân nuôi con, sữa nhiều quá, vắt ra bình, Khắc Triệu uống cả, thậm chí anh phải pha cùng cà phê uống khỏi ngấy.

Có duyên thì kiểu gì cũng về với nhau

Riêng đối với Cẩm Vân, mỗi khi hát và được chính người bạn đời của mình hỗ trợ, chị cảm nhận được một nguồn trợ lực rất lớn. Không chỉ vì là “người nhà” của nhau mà ở anh Khắc Triệu có một sự đồng cảm với chị. Khi chị biểu diễn trên sân khấu, có những đoạn cao trào anh Triệu đều cảm nhận rất tinh tế và luôn hỗ trợ đúng lúc, góp phần không nhỏ vào sự thành công của ca khúc.

Cẩm Vân chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì sau lưng tôi, anh đúng là một nửa của tôi. Tôi có đầy niềm tin và sức mạnh mỗi khi đứng trước khán giả. Tôi luôn có cảm giác yên tâm để có thể trình diễn tốt nhất tiết mục của mình. Trong thời điểm này, tôi còn trụ được trên sân khấu, còn giữ được niềm yêu thương của khán giả, tôi biết rằng anh đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của tôi”.

chong-cam-van-tung-mang-sua-vo-ra-pha-ca-phe

Anh chị đều không phải mối tình đầu của nhau nhưng Cẩm Vân quan niệm, người nào ăn đời ở kiếp với mình mới là mối tình đầu. Trước khi đến với chị, Khắc Triệu đang “có tới vài cô bạn gái”, nhưng anh bảo, hồi ấy còn trẻ, chỉ vui chơi, giải trí thôi. Khi đã xác định lập gia đình rồi thì nhất con, nhì vợ.

Cẩm Vân là người phụ nữ đẹp, tài năng và có không ít người yêu thương. Nhưng trong khi có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi thì Khắc Triệu bị “hạ gục” khi chính mình phải chạy theo cô gái cương trực ấy. Ngày đó, anh chị làm chung ở Đoàn Bông Sen. Một lần có chương trình biểu diễn ở Nga (Liên Xô cũ), Đoàn thiếu người nên cử Cẩm Vân và Khắc Triệu tham dự.

Đi cùng đoàn nên khi sang Nga, cả hai buộc phải trao đổi, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh thường xuyên xách đồ đạc giúp chị, quan tâm tới chị nhiều hơn những người khác trong đoàn. Chẳng nói với nhau, nhưng ánh mắt trao lời yêu thương. Bằng sự nhạy cảm của người con gái, Vân cảm nhận được tình cảm đó của Triệu và khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, anh chị hiểu nhau hơn…

Chiều hôm đó, tiết trời chuyển sang mùa thu, gió nhè nhẹ, Cẩm Vân đang dạo trong công viên thì Khắc Triệu chạy đến, nắm đại tay chị và nói: “Thích Vân như vậy đó”. Tim Cẩm Vân đập thình thịch vì hạnh phúc nhưng chị đã nghĩ buổi chiều ấy chỉ là kỷ niệm đẹp, lúc đó, ở trong nước, cả hai đã có người yêu rồi. Cẩm Vân thú nhận là lần đó, họ có ôm nhau nhưng chỉ thế thôi.

Tuy nhiên, như trời sắp đặt, trên đường về nước, bất ngờ máy bay bị hỏng giữa chừng nên phải hạ cánh xuống Bombay (Ấn Độ). Thế là “đôi trẻ” mới ngỏ lời yêu có thêm thời gian bên nhau.

Trong đoàn có 5 cô gái, 4 người kia chia ra 2 phòng, còn lẻ mỗi mình Cẩm Vân. Đang không biết xử trí ra sao, anh Trưởng đoàn bỗng dưng bảo: “Cẩm Vân giống con trai quá, cho sang phòng thằng Quang và thằng Triệu ngủ”. Tối đó, anh chị cùng người đồng nghiệp ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau chứ không ngủ.

Về Việt Nam, tin đồn lan ra. Cả Vân và Triệu đều thấy khó xử vì “người cũ” đều làm trong giới văn nghệ và lúc đó chưa chia tay dứt khoát. “Đó quả là giai đoạn thật bi kịch! Nghệ sĩ thời đó rất ngại scandal”, Cẩm Vân tâm sự. Thế nhưng, tình yêu có lý lẽ và sức mạnh riêng của nó, hai người vẫn lén lút đến với nhau, ban ngày có đi cùng nhau thì phải tránh trung tâm Sài Gòn. Ban đêm, muốn đi chơi trung tâm Sài Gòn thì phải… cải trang.

chong-cam-van-tung-mang-sua-vo-ra-pha-ca-phe

6 năm yêu nhau, có những lúc, cặp đôi Vân – Triệu tưởng chừng chấm dứt vì hai người đều nóng tính và quá khác biệt nhau. Vân trầm lắng,Triệu lại sôi nổi. Dòng nhạc của Vân nhẹ nhàng, còn chất nhạc của Triệu hoàn toàn ngược lại, là rock, là kích động… Thế mà, trải qua bao lần tình cảm đứng bên bờ vực tan vỡ rồi lại làm lành, đám cưới của họ được tổ chức thật lãng mạn: cô dâu chú rể ngồi trên chiếc Mercedes mui trần của người bạn cho mượn, chạy từ nhà Vân qua nhà Triệu, qua sân khấu nơi hai người gắn bó.

Mang sữa của vợ ra... pha cafe

“Mới yêu nhau thì cái gì cũng tươi đẹp”, Cẩm Vân chia sẻ. Nhưng gia đình nào cũng có vấn đề riêng, có những khi sóng gió nổi lên nhưng chưa bao giờ đến mức ly thân để thể hiện cái tôi của bản thân như cách nhiều cặp vợ chồng vẫn hay làm. Tuy vậy, những ngày mới lấy nhau, khi không kiềm chế được, Cẩm Vân cũng la hét dữ dội lắm. Còn Khắc Triệu khi cáu giận hay đập đồ đạc lung tung. Sau này nhìn lại, anh bảo rằng đó chỉ là một trong những sai lầm của tuổi trẻ. Còn Vân, chị đã dần biết cách hạn chế khuyết điểm của chồng nên "đồ đạc trong nhà không phải vỡ nữa”.

Khắc Triệu yêu vợ rất kỳ. Thấy người hâm mộ tặng hoa cho vợ miết, anh cũng không vui, dù đó là chỉ là fan nữ. Còn Cẩm Vân thì hay ghen bởi vẻ phong trần, mạnh mẽ và lành lạnh của Khắc Triệu luôn khiến bao bóng hồng mê mệt. Vắng anh vài phút chị đã thấy buồn. Tính Cẩm Vân thẳng như “thằng đàn ông” nên những lúc “tức nước vỡ bờ”, chị từng viết thư đòi chia tay. Nhưng sau những biến cố trong đời sống vợ chồng, anh chị hiểu nhau nhiều hơn và những khác biệt cũng dần nhòa đi.

Khắc Triệu chưa bao giờ khen vợ đẹp nhưng anh thừa nhận rằng chị nấu ăn ngon. Món canh măng chua khoái khẩu của anh, chị nấu rất hợp khẩu vị. Đi ăn ở ngoài, thấy món nào Khắc Triệu ăn ngon miệng là Cẩm Vân học lỏm công thức để về nhà chế biến cho chồng ăn. Ở nhà, ngôi sao ca nhạc Cẩm Vân cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, chị lau nhà, giặt đồ, chăm con... chẳng nề hà việc gì.

Cẩm Vân nuôi con, sữa nhiều quá, vắt ra bình, Khắc Triệu uống cả, thậm chí anh phải pha cùng cà phê để uống cho khỏi ngấy. Anh muốn chia sẻ với vợ tất cả mọi chuyện. Khi chị sinh đứa con thứ 2, bị băng huyết, bác sĩ khuyên chị nên cắt buồng trứng.

Cẩm Vân còn đang băn khoăn thì Khắc Triệu đã gọi điện xin bác sĩ triệt sản cho vợ. Anh giải thích rằng, vợ anh đã vất vả và hy sinh quá nhiều, anh không muốn chị phải thiệt thòi hơn nữa.

chong-cam-van-tung-mang-sua-vo-ra-pha-ca-phe

Như mọi gia đình khác, nhà Cẩm Vân có lúc bình yên, nhưng cũng có lúc đầy bão tố. Nhưng hạnh phúc ấy vẫn kiên cố đến tận bây giờ vì cả hai đều tự ý thức rằng: “đấu tranh” để tốt hơn chứ không phải phá đi những gì đang có. Và chỉ khi thẳng thắn góp ý, mình mới chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại