Premier League có phải xứ mù nên Man City mới làm vua?

Dương Quảng |

Man City đang tàn phá Premier League. Nhưng có thật sự là đội bóng của Pep Guardiola mạnh tới mức không thể bị ngăn chặn hay có chuyện thằng chột làm vua xứ mù?

Đầu tiên phải khách quan thừa nhận: Man City mùa này mạnh thật. Dĩ nhiên rồi, phải mạnh thì họ mới thắng 15 trận liên tiếp và trở thành CLB duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh làm được điều này.

Phải mạnh thì họ mới bóp nát cả nhóm Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man Utd bằng một bàn tay. Phải mạnh và đẹp lắm mới có chuyện đến cả CĐV của đội thua cuộc cũng đứng lên vỗ tay tán dương các chiến binh áo xanh.

Theo tính toán của Sky Sports, Man City thời điểm hiện tại còn mạnh hơn cả Barcelona mùa 2009/10 hay Bayern Munich mùa 2013/14 – 2 mùa bóng đỉnh cao của 2 CLB này. Man xanh tại Premier League mùa này kiếm tới 2,88 điểm/trận, tỷ lệ thắng lên tới 94,1%, trong khi đó cả Barca và Bayern giỏi nhất cũng chỉ kiếm 2,6 điểm/trận và thắng 92,5% số trận.

Premier League có phải xứ mù nên Man City mới làm vua? - Ảnh 1.

Mùa này, Man xanh ghi trung bình 3,1 bàn/trận, còn hơn cả cỗ máy tấn công hủy diệt Barcelona hồi 2009/10 (3 bàn/trận). Những con số đang chứng minh quá rõ tầm vóc của Man xanh. Nếu đến cả Barca và Bayern thời đỉnh cao cũng không bằng thì lấy Premier League ra so sánh làm gì cho mất công.

Tuy nhiên, liệu Man City có thật sự mạnh như những con số thống kê mỹ miều vừa rồi hay không? Và bằng cảm tính, liệu bạn có cảm thấy Man City hiện tại hay hơn cả Barcelona thời Xavi - Iniesta - Messi tung hoành hay không? Liệu có phải nhiều CLB Premier League mùa này chưa đá đã hàng khi phải đối đầu với Man xanh hay không?

Premier League có phải xứ mù nên Man City mới làm vua? - Ảnh 2.

Điều này đã từng có rất nhiều tiền lệ. Năm 2010, CLB Wolves từng bị BTC Premier League phạt 25.000 bảng vì sử dụng tới… 10 cầu thủ dự bị trong trận đấu với Man Utd. HLV Wolves vào thời điểm đó, ông Mick McCarthy cho rằng, kể cả Wolves có đá đội hình mạnh nhất cũng không thắng nổi Man Utd. Vậy nên tội gì mà tốn sức các trụ cột?

Trong 7 năm qua, BTC Premier League đã tìm ra ít nhất 3 trận đấu có mùi "thả độ", dĩ nhiên toàn bộ đều là những trận CLB nhỏ đá với CLB lớn.

Tinh thần của Premier League là cống hiến nên BTC giải đấu giữ thái độ vô cùng kiên quyết với những đội bóng bỗng dưng tung toàn cầu thủ dự bị ra sân. Tuy nhiên, nếu sử dụng toàn bộ đội hình chính nhưng đá với tinh thần "thắng làm sao được" thì cũng vô nghĩa.

Premier League có phải xứ mù nên Man City mới làm vua? - Ảnh 3.

Điều này đã từng được một cầu thủ giấu tên thừa nhận mới năm ngoái. Anh này nói trên Sky Sports rằng, rất nhiều đồng đội của anh trong trận làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea đã nói với nhau rằng, không việc gì phải đá hết mình. Có đá cũng chẳng thắng nổi Chelsea trên sân nhà.

Trở lại với Premier League mùa này: Liệu có khả năng nhiều đội bóng nhỏ bí mật giương cờ trắng khi đá với Man City, để tiết kiệm hơi sức kiếm điểm từ đội bóng khác, thay vì cố đá rồi vẫn thua hay không? Không thể phủ nhận khả năng này. Tại sao những CLB không quá tệ như Stoke hay Watford lại bỗng dưng đá kém đến vậy khi gặp Man City? (Lần lượt 2 đội thua với những kết quả cách biệt 2-8 và 0-6).

Còn chuyện các đại gia như Arsenal hay Liverpool thua tan nát trước Man City cũng không chứng tỏ Man xanh ở đẳng cấp ngang ngửa với Barca trong quá khứ. Đừng quên là Liverpool mùa này đá cực kỳ bất ổn còn Arsenal thậm chí tệ hơn.

Premier League có phải xứ mù nên Man City mới làm vua? - Ảnh 4.

Đúng, Man City rất mạnh. Nhưng sức mạnh của họ cần được trải qua những bài test lớn hơn, như đụng độ cỡ PSG, Real Madrid, Barca tại Champions League chẳng hạn. Trong một giải vô địch quốc gia bất ổn như Premier League, Man City duy trì ách thống trị chẳng qua vì họ ổn định hơn chứ không hẳn là họ vượt trội hoàn toàn đẳng cấp cả giải đấu.

Chỉ lửa mới thử được vàng. Cứ chờ xem…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại