Phút "nghịch ngợm" của ông Bill Clinton

Phạm Nghĩa |

Bức ảnh cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trốn giữa 2 bức tượng cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và George W. Bush hôm 13-7 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bức ảnh do thư ký báo chí của ông Clinton, Angel Urena, chụp tại Trung tâm Tổng thống George W. Bush khi ông tới đây để dự một sự kiện công cộng.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh của cựu tổng thống Mỹ khi ông đứng sau 2 bức tượng cựu Tổng thống Bush đặt cạnh nhau và mỉm cười trông khá hài hước.

Người dùng mạng xã hội Twitter đùa rằng ông Clinton nên viết một cuốn sách có tựa đề: "Cuộc sống của tôi giữa 2 ông Bush". Ít nhất thì bức ảnh cũng mô tả chính xác về thời gian ông Clinton làm tổng thống sau cựu Tổng thống Bush (cha) và trước cựu Tổng thống Bush (con).

Hai ông Bush và Clinton đã duy trì tình bạn trong nhiều năm qua, bất chấp họ thuộc 2 đảng khác nhau là Cộng hòa và Dân chủ.

Cùng ngày 13-7, hai cựu tổng thống có buổi trò chuyện tại Trung tâm Bush về đề tài các phẩm chất của nhà lãnh đạo. Khi được người điều phối chương trình, tỉ phú David Rubenstein, hỏi đâu là phẩm chất quan trọng nhất nếu muốn trở thành tổng thống, hai ông cùng chọn "sự khiêm tốn".

"Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn nhận ra điều mình không biết là gì và lắng nghe những người hiểu biết" - ông Bush "con" nói. Về phần mình, ông Clinton nói: "Nếu bạn muốn làm tổng thống, bạn phải hiểu chức vụ đó là vì mọi người, không phải vì bạn".

Phút nghịch ngợm của ông Bill Clinton - Ảnh 1.

Hai ông Clinton và Bush (con) trong cuộc nói chuyện ngày 13-7. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại