Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật

PR |

Rủ cậu bạn thân đi phượt từ Bình Định tới Tuy Hòa, cô gái nằng nặc đòi đi "phượt thử" trên chiếc xe ga mới mua của mình. Bỏ qua lời can của cậu bạn, cô gái nhất quyết giữ chính kiến bằng câu hỏi ngược "tại sao không?". Nhờ thế hai người bạn đã có một chuyến phượt thật đáng nhớ.

Cô gái cá tính đó là Nguyễn Khánh Linh và cậu bạn Nguyễn Phúc Tùng, quê Bình Định. Ra trường, đi làm được một năm thì cô gái tự sắm cho mình chiếc xe ga Yamaha Janus 125cc với màu rêu hợp với tính cách của mình. 

Nhân dịp "chán việc", Linh lôi ngay cậu bạn thân từ thuở thanh mai làm một chuyến phượt từ Bình Định tới Tuy Hòa.

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 1.

"Lúc đầu ổng phản đối dữ lắm, đi phượt phải xe côn xe số này nọ, hai đứa khục khoặc hoài. Mình nói tới nói lui, từ Bình Định vô Tuy Hòa chỉ trăm cây số thôi mà. Xe ga thì sao, Janus vừa tiết kiệm xăng, vừa ngồi thoải mái, cốp rộng để đồ… sao phải xoắn", Linh nói.

Cũng là dân chơi xe và chăm đi phượt, Tùng chia sẻ: "Lúc đầu nghĩ bả hâm, xe ga nữ đi phượt sao mà được, nhưng đi rồi thấy ổn lắm nha. Đi gần 180km mà chỉ tốn hơn 3 lít xăng. Khả năng bứt tốc nhanh khi lên dốc của Janus, dù chở 2 người, thật sự khiến mình bất ngờ"

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 2.

Tiết kiệm xăng và khả năng bứt tốc nhanh là lợi thế "bất ngờ" của Janus.

"Hành trình của tụi mình đi qua rất nhiều cung đường đèo: đường đèo ven biển, đèo Cả đến vịnh Vũng Rô, đường đèo ngắm bình minh Mũi Điện. Ban đầu cũng lo bởi hạn chế của xe ga là hệ thống phanh đĩa dễ trơn trượt hoặc nếu phanh gấp thì xe dễ bị giật lại. Phanh của Janus thì khá mượt, nhạy nhưng an toàn. Chỉ cần bóp nhẹ là ăn phanh nhưng không bị khựng đột ngột", Tùng nói.

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 3.

"Một điều nữa mà các phượt thủ rất hay gặp phải, đó là tình trạng mỏi tay nếu phải lái xe liên tục trong một thời gian dài. Janus lại khắc phục được yếu điểm này. Tay lái được thiết kế khá vừa vặn, vít nhẹ là lên ga, không cần dùng quá nhiều lực để nắm, nên không gây mỏi tay cho người lái. Nhờ vậy mà chúng mình đi được nhiều hơn, ít phải nghỉ ngơi. Hai ngày mà "chơi sập ăn sập" đất Phú Yên rồi."

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 4.

Lái Janus trong nhiều giờ liền nhưng phượt thủ sẽ không gặp tình trạng mỏi lưng hay mỏi tay nhờ thiết kế yên cao và nắm tay lái vừa vặn.

Bản thân cũng đang sở hữu một chiếc Yamaha Exciter 150cc, Tùng nhận định, Janus có thiết kế phù hợp với cả nam lẫn nữ. Dù cao 1m80 nhưng Tùng vẫn ngồi rất thoải mái nhờ yên Janus cao và chỗ để chân rộng rãi. Riêng cô nàng Linh điệu đà thì đi đến đâu, đồ đạc lỉnh kỉnh đến đấy, nhưng chiếc cốp rộng đến 25 lít đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cô nàng tha hồ chứa trang phục và phụ kiện.

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 5.

Khác với những mẫu xe ga phổ thông khác, dòng xe ga Yamaha có ưu điểm gầm cao, dễ dàng vượt qua hố sâu hay vùng nước trung. Vì vậy, hoàn toàn an tâm và phù hợp cho những chuyến đi phượt trên nhiều địa hình.

Tự hào về chiếc xe của mình, Linh khẳng định chắc nịch: "Đâu chỉ cốp rộng, xe còn thông minh nữa chứ. Hệ thống ngắt dừng tự động, smartkey,..., quá đủ và quá nhiều đối với một chiếc xe tầm 30 triệu"

Phượt bằng xe ga - Ý tưởng điên rồ mà có thật - Ảnh 6.

Chắc chắn việc phượt bằng xe ga là khái niệm không-bao-giờ-tồn-tại trong đầu các phượt thủ nhưng sau chuyến đi này, Linh và Tùng sẽ có nhiều câu chuyện, trải nghiệm thực tế để chia sẻ với bạn bè. Bởi vì, chuyến đi này đã chứng minh: Phượt bằng xe ga an toàn, tiết kiệm và nhiều tiện ích hơn bạn tưởng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại