Phía sau chuyện ĐT Việt Nam bị nhà tài trợ "hành xác"

Lập Trần |

HLV Nguyễn Hữu Thắng có muốn đem các học trò trên ĐT Việt Nam vào TP.HCM tập luyện không? Câu trả lời là không. Vậy tại sao?

Biết nhưng vẫn lao đầu vào

Một trong những tiêu chí và một trong những điều kiện mà HLV Hữu Thắng cần nhất cho một đợt tập trung của ĐT Việt Nam chính là sân bãi, chỗ ăn ở.

Khách sạn Đệ Nhất, nơi đội tuyển đóng quân là chỗ ăn ở quen thuộc từ thời mấy đời HLV của đội tuyển. Nhìn chung, nếu xét mặt bằng địa điểm này là tạm ổn, nếu so với những nơi khác.

Còn chuyện tập luyện, có vẻ như lại là một câu chuyện đáng bàn và đáng nói. Trong buổi phỏng vấn gần đây nhất, HLV Hữu Thắng khẳng định: "Trước khi vào đây, tôi đã biết thời tiết tiết tại TP.HCM mùa này rồi".

Đúng thế, qua các kênh khác nhau, hẳn ông Thắng không lạ với thời tiết nắng, mưa thất thường ở Sài Gòn. Đương nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng các buổi tập của ĐT Việt Nam.

Và chuyện đó đã xảy ra. Cụ thể, trong các buổi tập gần đây, các học trò của Hữu Thắng đều phải quần thảo trên mặt sân lầy lội vì mưa lớn.

Thậm chí, có một buổi, đội tuyển đã phải hủy tập bất ngờ vì ban quản lí sân cho biết, nếu tập sẽ dẫm nát mặt cỏ. Có lẽ vì thế, các trợ lý của ông Thắng đã phải tính tới phương án tập trên sân cỏ nhân tạo để duy trì trạng thái cho cầu thủ.

Phía sau chuyện ĐT Việt Nam bị nhà tài trợ hành xác - Ảnh 1.

ĐTQG Việt Nam phải tập luyện dưới thời tiết, sân bãi rất tệ.

Lạy trời đừng mưa

Thật ra, HLV Hữu Thắng cũng có thể chọn Bình Dương vì điều kiện ăn ở ở đây rất tốt. Và ĐT Việt Nam cũng chẳng phải sợ sân "nát" vì có nhiều sự lựa chọn.

Nhưng phù hợp nhất vẫn là Hà Nội bởi thời tiết đang khá thuận lợi và đặt biệt mặt sân của trung tâm bóng đá trẻ của LĐBĐ Việt Nam khá đẹp.

Rốt cuộc, Hữu Thắng đã (phải) chọn TP.HCM làm điểm đến. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà tài trợ đã yêu cầu ĐT Việt Nam vào TP.HCM tập huấn.

Dưới triều đại của HLV người Nghệ An, ĐT Việt Nam chưa bao giờ ra mắt người Sài Gòn. Và cần phải khẳng định, TP.HCM chính là thị trường chính của các nhà tài trợ vì thế chọn nơi đây làm điểm đến là có chủ đích.

Vấn đề đặt ra ở đây, nếu vì nhà tài trợ mà khiến chất lượng các buổi tập giảm sút thì nên suy nghĩ thấu đáo. Bởi nói gì thì nói, lợi ích và đội tuyển phải được đặt lên hàng đầu mà để có được điều đó thì thành tích mới là điều quyết định tất cả.

Thôi thì bây giờ chỉ biết cầu trời đừng mưa để HLV Hữu Thắng và các học trò có thêm những buổi tập chất lượng, thay vì vừa tập vừa sợ" lũ lụt" như hiện nay.

CĐV phản ứng vì giá vé quá đắt

Các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào lúc 18h00, ngày 6/10 trên sân Thống Nhất. Mới đây, LĐBĐ Việt Nam đã công bố giá vé cho trận giao hữu nói trên gồm 3 mức: Khán đài C,D là 100.000 đồng, khán đài B là 150.000 đồng và khán đài A là 200.000 đồng.

Chính vì thế, rất nhiều CĐV đã phải ứng vì nó quá đắt so với một trận giao hữu và trong lúc đội tuyển mới đến TP.HCM lần đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại