Phát hiện "siêu quái vật" khổng lồ trên Mặt Trăng?

Nguyễn Hằng |

Một nhóm "thợ săn" UFO cho biết, họ đã tìm thấy bằng chứng về một con côn trùng khổng lồ ẩn mình trên Mặt Trăng.

Mới đây, một nhóm "thợ săn" UFO tuyên bố rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về một loài côn trùng khổng lồ có tên là Bugzilla “rình rập” trên Mặt Trăng.


Con quái vật Bugzilla đang sống trên Mặt Trăng.

Con "quái vật" Bugzilla đang sống trên Mặt Trăng.

Một người sử dụng YouTube cho biết mình phát hiện ra một côn trùng rất lớn sống ở gần bóng tối của miệng núi lửa trên bề mặt Mặt Trăng.

Sự thật về "khám phá" gây sốc này được đưa ra ánh sáng sau khi nhóm thợ săn UFO tìm thấy bằng chứng về sự sống “ẩn mình” ngoài hành tinh thông qua những hình ảnh lịch sử ghi lại được từ lần đầu tiên NASA đặt chân lên Măt Trăng.

Một người chuyên tìm kiếm UFO cho biết một bức ảnh được chụp từ hành trình con tàu vũ trụ Apollo 11 chinh phục Mặt Trăng vào năm 1969 cho thấy có một con quái vật rình rập trên bề mặt của Mặt Trăng.

Đối với hầu hết các nhà quan sát nhận thấy nó trông giống như một loạt các bóng tối, nhưng một số nhà lý luận lại cho rằng “con quái vật” này trông giống một con côn trùng ngoài hành tinh.


Một con côn trùng khổng lồ đang ẩn mình trong một hố màu đen trên bề mặt Mặt Trăng.

Một con côn trùng khổng lồ đang ẩn mình trong một hố màu đen trên bề mặt Mặt Trăng.

Người tải lên video gây “sốc” thu hút hàng triệu lượt like này là Mark Sawalha.

Mark Sawalha, người tuyên bố có bằng thạc sĩ sinh học, cho biết: "Phải mất một vài phút trước khi tôi nhận thức các tính năng của sinh vật trên khoảng tối của bức ảnh.”

Ông Sawalha chia sẻ: "Khi tôi lần đầu tiên nhìn ảnh thì cái ống nhỏ và hai túi gần đó làm gia tăng sự chú ý của tôi.”

"Sau đó, tôi thấy các tính năng của sinh vật này. Một khi bạn nhìn thấy nó, nó có thể hiển thị rõ ràng ngay cả khi thu nhỏ bức ảnh lại ".


Hình vẽ mô tả hình dáng của quái vật của Mark Sawalha.

Hình vẽ mô tả hình dáng của "quái vật" của Mark Sawalha.

Ông Sawalha thậm chí còn có thể thấy có một khuôn mặt dài, với những xúc tu hay móng treo ra của một trong hai bên cổ của nó, theo sau là một cơ thể dài như rắn.

Không rõ tại sao các nhà du hành Apollo 11 đã không báo cáo phát hiện “tuyệt đẹp” này cho cấp trên của họ tại Houston, nhưng có lẽ họ đã không nhìn thấy sinh vật này.

Hoặc có thể là chính phủ Mỹ đã biết tất cả, và đây chỉ là một phần của lý thuyết âm mưu lớn để nhằm giữ cho sự hiện diện của sự sống ngoài hành tinh trên ngưỡng cửa việc “định cư hóa” trên Mặt Trăng đang diễn ra rất thuận lợi.

Thắc mắc về sự tồn tại của sinh vật sống “ghê rợn” bí ẩn kia có lẽ vẫn chưa đến hồi “ngã ngũ”.

Nguồn: Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại