Pháp xử 7 CĐV Anh tấn công cảnh sát trong cuộc "hỗn chiến" Marseille

Thu Chang |

Trong danh sách 7 cái tên bị bắt đó, có 1 kĩ sư, một đầu bếp và cả 1 y tá. Họ đều đang đứng trước những án phạt sau cuộc "nổi loạn" ở Marseille.

Bảy NHM đến từ Anh đã bị bắt giam và có lệnh cấm đặt chân đến Pháp khi họ ném chai lọ thuỷ tinh vào cảnh sát chống bạo động. Đó là sự việc diễn ra ở thành phố cảng Marseille mấy ngày trước trong thời gian diễn ra trận đấu giữa ĐT Nga và Anh.

7 người đó gồm Alexander Booth, 20 tuổi, và Ian Hepworth, 41 tuổi, Ashley Kelly, 26 tuổi, Paul Jackson, 21 tuổi, Lee Phillips, 23 tuổi, Steven Cornell và Ian Stockley.

Những người bị tóm và tống giam này đều tỏ ra hối hận kèm theo nỗi sợ hãi khi một kì nghỉ đi xem bóng đá lại biến thành thời gian ngồi tù.

Pháp xử 7 CĐV Anh tấn công cảnh sát trong cuộc hỗn chiến Marseille - Ảnh 1.

Cảnh sát Pháp đã phải dùng nhiều biện pháp chống bạo động.

Booth đến từ Huddersfield, là một đầu bếp phải trải qua sinh nhật thứ 20 trong trại giam. Anh sẽ bị giam 2 tháng do hùng hổ ném chai vào cảnh sát và cấm đến Pháp trong vòng 2 năm.

Hepworth là một y tá tâm thần từ Sheffield cũng dính phải lệnh cấm tương tự sau 3 tháng ăn cơm tù.

Kelly đến từ Birmingham, cũng bị bỏ tù 3 tháng và cấm 2 năm. Người đàn ông này cố bào chữa rằng những người Nga chứ không phải anh ta song các công tố viên công bố Kelly đã làm "ít nhất 3 lần".

Jackson là kỹ sư đến từ Halifax, ở tù 1 tháng và cũng cấm đến Pháp 2 năm.

Phillips từ Taunton cũng ở tù 1 tháng và không được đặt chân lên đất nước Pháp 2 năm sau khi ném chai vào 1 người phụ nữ. Cô gái này cũng không vừa khi tức giận và ném lại anh ta không thương tiếc.

Stockley và Cornell lãnh án 3 tháng tù giam và lệnh cấm đến Pháp.

Pháp xử 7 CĐV Anh tấn công cảnh sát trong cuộc hỗn chiến Marseille - Ảnh 2.

Một người Anh bị bắt.

Như vậy, trong tổng số 11 bị cáo bị bắt do "hoà vào không khí" ở vụ bạo động, ném chai thì có đến 7 người Anh, 3 người Pháp và 1 người Áo.

Trước khi bị xử lí, Booth đã nói với quan toà: "Tôi muốn dành lời xin lỗi đến cảnh sát và người dân thành phố Marseille. Tôi không phải là một người thô bạo, tôi yêu công việc và gia đình mình. Tôi không phải là hooligan bóng đá. Tôi đã sai".

Booth đã ném đồ vào cảnh sát. Anh ta nhấn mạnh rằng mình chỉ ném một cái cốc nhựa đầy bia. Lúc ấy, trên người anh vẫn mặc áo ĐT Anh.

"Tôi chưa bao giờ có vấn đề với cảnh sát. Tôi tôn trọng họ rất nhiều" – người đàn ông tiếp tục.

Sau khi con trai bị bỏ tủ, cha Booth, Chris đã dàn dụa nước mắt: "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Nó thực sự bất công".

Pháp xử 7 CĐV Anh tấn công cảnh sát trong cuộc hỗn chiến Marseille - Ảnh 3.

Bố của Booth cực kì đau khổ.

Hepworth, bị cáo buộc ném chai vào cảnh sát, sau đó còn đi bộ lên để kiếm chai thứ 2. Trước khi bị bắt, anh ta đã xem trận đấu ở Stade Velodrome một mình.

Anh ta đã thừa nhận tội lỗi: "Công việc của tôi là giúp đỡ mọi người. Tôi đã làm điều ngu ngốc. Tôi muốn gây ấn tượng với những người bạn tại Pháp của mình thôi".

Pháp xử 7 CĐV Anh tấn công cảnh sát trong cuộc hỗn chiến Marseille - Ảnh 4.

Kelly

Cornell, người đã có bạn gái đang mang thai 7 tháng nói rằng anh chỉ tự vệ sau khi bị tấn công bởi một nhóm côn đồ Nga bịt mặt.

"Tất cả đều bất ngờ khi một nhóm 15 chàng trai mang găng tay bắt đầu chạy đến phía chúng tôi đấm đá. Tôi sợ hãi và tất cả lùi lại. Tôi đang cầm cái cốc nhựa trong tay và tôi ném, nó đó. Tôi không phải là tội phạm và chưa từng ra toà.

4 ngày trong tù thật sự là địa ngục. Nó khủng khiếp. Tôi chỉ muốn về nhà và nhìn thấy bạn gái của tôi rồi tiếp tục công việc. Tôi xin lỗi rất nhiều".

Những người bị bắt chỉ là con số ít ỏi trong rất nhiều các cái tên lao vào cuộc hỗn chiến những ngày đó. Theo công tố viên Pháp, có hơn 150 người Nga đã thoát được cuộc bắt bớ của cảnh sát khi tham gia đánh nhau.

CĐV Anh - Nga loạn chiến như... giang hồ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại