Xung quanh nghi án vợ bí thư "thủ tiêu" nữ thủ quỹ

CQĐT đang truy tìm tung tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, là Chủ tịch hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) mất tích bí ẩn vào ngày 14/5/2012. Vụ mất tích này được nghi là có liên quan đến bà Hường, vợ ông Bí thư xã Kim Long.

Lúc 7h30' sáng ngày 21/1/2013, bất ngờ hàng chục cảnh sát xuất hiện phong tỏa một vườn trồng điều ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT xác nhận đang thực hiện cuộc khám nghiệm hiện trường liên quan đến một nạn nhân được cho là mất tích bí ẩn cách đây hơn nửa năm.

 Vụ việc này có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hường - vợ ông Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức. Bà Hường là nghi phạm vụ giết người là  chủ nợ bất thành xảy ra vào ngày 15/01/2013.

Bà Nguyễn Thị Hường tại Cơ quan điều tra.

Nghi phạm vụ giết chủ nợ bất thành

Lúc 16h ngày 15/1/2013, một số người dân ở ấp Liên Sơn, nghe giọng một phụ nữ kêu la thảm thiết vẳng ra từ ngôi nhà đóng kín cửa rào của ông Võ Thanh Mỹ.  Mọi người chạy đến thì trông thấy bà Phan Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) bê bết máu toàn thân đang cố sức leo ra khỏi hàng rào lưới B40. 

Bà Nga vừa thoát ra ngoài đã cạn sức, đổ gục xuống đất. Cùng khi đó, người ta cũng thấy bà chủ nhà Lê Thị Hường (38 tuổi) cầm chiếc rựa trên tay đuổi theo bà Nga, miệng hô "cướp! cướp đồ!".

Thấy có nhiều người chạy đến, bà Hường lẩn ra phía sau nhà đặt chiếc rựa vấy máu lên ghế đá rồi lẩn trốn.

Một số quần chúng tốt bụng phá cổng rào vào nhà và phát hiện chồng bà Nga là ông Nguyễn Chí Hùng (52 tuổi) đang nằm oằn oại trong vũng máu ở vườn tiêu bên hông nhà bà Hường với nhiều vết chém chí mạng trên người. Mọi người cùng đưa ông Hùng, bà Nga đi bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau một ngày được tích cực cứu chữa, ông Hùng đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh và kể lại diễn biến và nguyên nhân sự việc cho cơ quan điều tra.

Lời khai của ông Hùng cho hay, vào tháng 1/2012 do tin tưởng bà Hường là vợ Bí thư xã nên vợ chồng ông có cho bà Hường vay tiền góp 80 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng.  Mỗi tháng, bà Hường có trách nhiệm trả 6 triệu đồng tiền vốn vay. Bà Hường trả góp và trả lãi được 2 lần thì không góp nữa mà hứa lần khân đến hết năm 2012.

Khoảng 15h ngày 15/1/2013 , trên đường đưa vợ là bà Nga đi khám bệnh tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai), bất ngờ ông Hùng nhận được điện thoại của bà Hường. Trong cuộc điện đàm, bà Hường mời ông Hùng tới nhà để nhận tiền vốn vay lẫn lãi. 

Mừng vui, ông Hùng bỏ buổi khám bệnh, quay đầu xe, chở vợ chạy thẳng đến nhà bà Hường. Khi đến nơi, bà Hường nại rằng chồng (ông Mỹ) đi lấy tiền chưa về. Bà Hường mời vợ chồng ông Hùng ở chơi, chờ ông Mỹ về. Khi vợ chồng ông Hùng vừa vào nhà, bà Hường đóng chốt cửa.

Người nhái đeo mặt nạ phòng hơi độc leo xuống giếng.

Không nghi ngờ, vợ chồng ông Hùng ở lại. Sau vài câu giao tiếp, bà Hường ngỏ ý cám ơn ông Hùng đã giúp vốn cho bà làm ăn. Để tỏ tấm chân tình, bà biếu ông Hùng một buồng chuối chín trên cây ở vườn bên hông nhà. Bà bảo bà Nga cứ ngồi nhà trên uống nước rồi rủ ông Hùng ra vườn chặt chuối. Bà Hường cầm rựa đi sau lưng ông Hùng.

Khi đến vườn, bà Hường chỉ vào một ổ trứng gà nằm dưới gốc chuối bảo ông Hùng nhặt về ăn. Tin bà Hường tốt bụng, ông Hùng cúi xuống nhặt trứng mà không biết phía sau một lưỡi rựa bén ngót đang nhắm vào đầu ông bổ tới liên tiếp.

Ông Hùng gục xuống đất. Mặc dù không còn sức để tẩu thoát nhưng ông Hùng vẫn còn sức đưa 2 cánh tay ôm đầu, miệng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của chồng bà Nga chạy ra trông thấy tình cảnh đã thét lên: "Tại sao chị lại chém chồng tôi'". Bà Hường hung tợn xông tới chém tới tấp vào đầu bà Nga. Bà Nga đổ gục tại chỗ. Tưởng bà Nga đã chết, bà Hường quay lại tiếp tục chém vào đầu ông Hùng.

Thoáng tỉnh lại, bà Nga chồm dậy chạy tháo thân ra trước nhà trèo qua hàng rào B 40 rồi ngất xỉu. Ông Hùng bị 3 nhát chém trên đầu dài 12 cm, nứt sọ; Khủy tay trái bị chém nhiều nhát đến dập xương; Hai bàn tay bị đứt gân. Còn bà Nga bị nhiều vết chém ở vùng đầu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, vợ chồng ông Hùng thoát chết.

Tối cùng ngày, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Xà Bang đã vận động bà Hường lên cơ quan công an trình diện. Sau đó, ông Võ Thanh Mỹ đưa vợ từ nhà một người quen đến cơ quan công an đầu thú rồi xin được bảo lãnh về nhà.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường và ghi nhận được lời khai của 2 nạn nhân, chiều ngày 16/01/2013 cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ bà Hường đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà Hường khai "lệch" với lời khai của nạn nhân và nhiều chi tiết không đồng nhất. Bà Hường cho rằng bà ta vay nóng của vợ chồng ông Hùng 8,5 triệu đồng vào cuối năm 2011. Sau một thời gian, tính cả lãi và gốc, ông Hùng buộc bà phải viết giấy nhận nợ là 85 triệu đồng. 

Đến ngày 15/1/2013, vợ chồng ông Hùng đến tận nhà đòi nợ và đưa giấy viết sẵn buộc bà ký nhận nợ 303 triệu đồng. Bà không đồng ý dẫn đến tranh cãi với ông Hùng. Khi bà xoay lưng bỏ đi thì bị ông Hùng kéo ngã. Thấy chiếc rựa chẻ củi gần đó, bà cầm lên chém vợ chồng ông Hùng.

Do còn trong quá trình điều tra nên Công an chưa thể đưa ra nhận định về vụ án.

Xung quanh vụ mất tích bí ẩn của bà Thủ quỹ xã

Chứng minh nhân dân của người mất tích.

Bất ngờ sáng ngày 21/01/2013, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem lực lượng cảnh sát khám nghiệm một giếng nước trong vườn rẫy trồng điều tại nhà một người dân là hàng xóm cách nhà bà Nguyễn Thị Hường hơn 15 mét. Đó là loại giếng dùng để bơm nước tưới rẫy trong mùa khô hạn, do ít sử dụng nên gần như bỏ hoang.

Lực lượng cảnh sát đã sử dụng 2 máy bơm hút nước liên tục suốt 4 giờ đồng hồ, sau đó cử một người nhái thuộc lực lượng cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy đeo mặt nạ phòng hơi độc leo xuống đáy giếng. Do lòng giếng hẹp, độ sâu trên mặt nước gần 10 mét và độ sâu dưới mặt nước không xác định được nên phải tiếp tục bơm nước. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể.

Một nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm tung tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (sinh năm 1962, là Chủ tịch hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) mất tích bí ẩn vào ngày 14/5/2012. Vụ mất tích này được nghi là có liên quan đến bà Hường.

Hồi tháng 3/2012, bà Dương Thị Thủy Bình Hà đột ngột mất tích sau khi gửi đơn đến Ban phòng chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chức năng "yêu cầu kiểm tra ngân sách tài chính của UBND xã Kim Long". Trong đơn, bà Hà tố cáo quá trình thu - chi ngân sách, Ban tài chính UBND xã đã làm không đúng thủ tục, nguyên tắc như: Lập phiếu chi khống, chi không đúng nội dung, không đúng mục đích, không đúng người nhận tiền; Chi khống tiền vật tư, văn phòng phẩm, sửa chữa trang thiết bị máy móc hàng trăm triệu đồng; Chi tiền sửa chữa đường giao thông nông thôn nhưng thực tế không sửa con đường nào...

Đơn bà Hà còn nêu đích danh một cán bộ lãnh đạo UBND xã đã nhiều lần giả chữ ký của người khác để nhận tiền, bỏ túi riêng. Theo đơn của bà Hà, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 12/2011, đã có gần 600 triệu đồng được chi không rõ ràng, cần được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Bà Hà đã từng báo cáo liên tiếp những sai phạm đó cho lãnh đạo của UBND xã.

Sau khi nhận được thông tin tố cáo, tháng 5/2012 UBND huyện Châu Đức đã thành lập đoàn thanh tra tìm hiểu. Bỗng dưng bà Hà mất tích vào đúng thời điểm đoàn thanh tra làm việc tại UBND xã.

Người thân của bà Hà trình báo với cơ quan công an rằng, trưa 14/5/2012, bà Hà nhận được điện thoại của một cán bộ trong đoàn kiểm tra của huyện hẹn đến UBND xã để làm rõ một số vấn đề. Bà Hà nói khoảng 30 phút sau sẽ có mặt, tuy nhiên kể từ đó đến nay bà không về nhà và cũng không ai có thể liên lạc được. Trước đó, bà Hà nói với người thân là có nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đề nghị cẩn thận vì có người thuê côn đồ "xử" bà.

Đến ngày 16/5/2012, khi đang trình báo với Công an huyện Châu Đức về sự mất tích bí ẩn của mẹ thì anh Sơn nhận được một tin nhắn từ thuê báo số 01692816594 với nội dung: "...Me co cong viec, phai di giai quyet mot so chuyen. may anh em dung co lo. khi nao xong viec me se ve (...) cong viec o nha con cu de do me ve lo. dung goi me. dt nay me muon". Sau khi nhắn tin xong số thuê bao này cũng lập tức khóa máy, không ai gọi được.

Theo thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được việc bà Hà mất tích có nhiều tình tiết liên quan đến bà Hường .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại