Xót thương những đứa trẻ bị bỏ rơi

havan |

Không chút lương tâm, coi thường pháp luật, những người làm cha làm mẹ này đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con do mình sinh ra.

Bé gái 15 tháng tuổi bị bỏ rơi ở xưởng cưa

Vào khoảng 3h ngày 28/11, nghe tiếng trẻ em khóc tại xưởng Châu Thành, thôn 1, xã Hà Lâm, một số người dân sống gần đó thức giấc chạy ra thì phát hiện một bé gái khoảng 15 tháng tuổi đang nằm dưới đất, chung quanh không có ai.

Cháu bé mặc một bộ quần áo nhung màu trắng, đeo đôi bông tai màu vàng. Bên cạnh đó có một bịch quần áo, sữa và một mảnh giấy viết tay ghi: “Cháu là Xí Muội”.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa Thiên Mụ

Cháu bé bị bỏ rơi tại chùa đã hồi phục sức khỏe và được đặt tên là Lê Khánh Linh. Ảnh: Nguyễn Đông.

Vào ngày 2/12, các thầy chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - Huế) nhận được tin báo có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay cổng phụ dưới tháp chùa. Chú tiểu Khánh Sơn ra cổng và bắt gặp bé được bọc trong chiếc khăn, mền bị cắt góc. Cháu bé đỏ hỏn liên tục khóc thét khi thấy hơi lạ.

Các tăng ni, phật tử rất yêu quý và thay phiên nhau chăm sóc cháu bé. Ảnh: Nguyễn Đông.

“Lúc đó có mấy người khách kể rằng buổi trưa có hai bạn trẻ chở nhau trên xe đạp ôm theo bọc vải. Đến trước chùa, người nữ ôm bọc vải đi xuống bến thuyền thì từ trong bọc vải phát ra tiếng trẻ khóc, nhiều người thấy lạ nên kéo đến. Người nữ vội bế bé lên đặt ở trước chùa rồi lên xe đạp của người nam đi mất hút”, chú tiểu Khánh Sơn kể lại.

Bé sơ sinh là con gái, nặng 2,5 kg và mới chào đời chừng gần một tuần.

Đẻ xong, bỏ con gần chết trên bãi cát

Ngày 12-8, bác sĩ Nguyễn Văn Tráng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Bệnh viện ĐK Đồng Tháp cho biết vừa cấp cứu một cháu bé trai sơ sinh, nặng 4,4 kg trong tình trạng toàn thân dính đầy cát, máu. Da bé có nhiều vết trầy xước, vết rách ở lưng, mông, đùi, bìu và bị xung huyết vùng cằm.

Cháu bé đang được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)

Mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Hồng Đ, SN 1991, ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chị Đ. cho biết: Khoảng 20h ngày 9-8, chị cảm thấy đau bụng, nên ra phía sau nhà, khoảng 2 giờ sau thì chị sanh đứa bé.

Sau khi sinh, chị đem bé đến một địa điểm gần đó, để bé trên một bãi cát. Khi vào tới nhà, chị Đ ngất xỉu và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Cháu bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở ga Hà Nội

Sáng 4/7, Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng trạm Cảnh sát Ga Hà Nội (Công an quận Đống Đa) - cho biết, hồi 9h30 ngày 2/7, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại Ga Hà Nội, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội phát hiện một cháu bé nữ khoảng một tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhà chờ của ga.

Cháu bé hoàn toàn mạnh khoẻ, ở hai bên thái dương có hai bọc nước và có kèm một tờ giấy ghi nội dung: “Nhờ các bác, các cô nuôi hộ vì cháu không có điều kiện nuôi con”.

Hà Vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại