Vụ trở về sau 10 năm tù: Sau khi gây án, hung thủ vẫn về thăm nhà

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Sau khi gây án, Lý Nguyễn Chung vẫn thỉnh thoảng về thăm nhà nhưng không bị phát giác.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử ÁN OAN 10 NĂM

Sau khi có quyết định xét xử tái thẩm vụ án mạng gây chấn động dư luận ở Bắc Giang cách đây 10 năm, hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung (SN 1988) đã lộ diện. Tuy nhiên khi nghe đến cái tên này, không ít người dân ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang tỏ ra bất ngờ.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) - người vừa trở về nhà sau 10 năm tù cho biết bản thân ông cũng không biết Lý Nguyễn Chung. Theo lời ông Chấn, chỉ thỉnh thoảng ông mới gặp ông Lý Văn Chúc (bố của Lý Nguyễn Chung) ở ngoài đường, có chào hỏi nhau, không chơi thân.

Ông Nguyễn Thanh Chấn bàng hoàng kể lại khoảng thời gian bị tạm giam (Ảnh: Tuấn Nam)

Ông Nguyễn Thanh Chấn (Ảnh: Tuấn Nam)

Nói về hung thủ, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) cho hay: “Chung sinh năm 1988, là người dân tộc thiểu số quê ở tỉnh Lạng Sơn. Qua lời bà Phạm Thị Là (dì ruột của ông Nguyễn Thanh Chấn), sau khi gây án, Chung đã vào Đắk Lắk và sống ở đó với vợ là Trần Thị Ái Vũ”.

Trong các câu chuyện ở nhà ông Chấn, hàng xóm của nhà bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Lý Nguyễn Chung) cho hay: Chung vốn là con của ông Lý Văn Chúc (SN 1950) với một người phụ nữ ở Lạng Sơn đã mất. Sau đó, ông Chúc gặp bà Lành là người thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang và hai ông bà về sinh sống với nhau ở quê bà Lành.

Điều đáng nói ở chỗ, tuy theo bố về Bắc Giang ở nhưng Chung không thường xuyên ở nhà bà Lành mà hay đi lại giữa Bắc Giang và Lạng Sơn, lâu lâu người dân nơi đây mới thấy Chung về Bắc Giang thăm bố mẹ. Sau khi thăm bố mẹ được vài ngày, Chung lại đi khiến người dân nơi đây không biết Chung đi đâu.

Chính việc ít ở Bắc Giang nên mọi người đều không nghi ngờ Chung là hung thủ khi Chung biến mất khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra
Chính việc ít ở Bắc Giang nên mọi người đều không nghi ngờ Chung là hung thủ khi Chung biến mất khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra

Và theo nhiều người dân nơi đây, chính việc Chung ít khi xuất hiện ở thôn Me nên sau khi gây án xong, việc Chung bỏ trốn cũng không bị đặt nghi vấn. Điều đáng nói, qua lời nhiều người dân nơi đây, sau thời gian gây án, thỉnh thoảng Chung vẫn về thăm bố mẹ như bình thường.

Nói về vụ án, ông Nguyễn Hữu Bờ (65 tuổi, bố của chị Nguyễn Thị Hoan) cũng tỏ ra bất ngờ khi thông tin Lý Nguyễn Chung là hung thủ của vụ án: “Chung lúc đó mới 15 tuổi, chơi với một người cháu của tôi. Tôi không tin 1 đứa trẻ 15 tuổi lại có thể giết chết con gái tôi vì Hoan khá khoẻ mạnh”.

Ông Nguyễn Hữu Bờ

Ông Nguyễn Hữu Bờ tỏ ra bất ngờ khi hay tin Lý Nguyễn Chung là hung thủ giết chị Hoan

Và với tất cả những thông tin cũng như những ấn tượng về Lý Nguyễn Chung của người dân thôn Me, hẳn Chung sẽ không bị phát hiện nếu như không có việc ngày 24/12/2012, ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi, bố của bà Lành) đi sang nhà ông Chấn bảo: “Chị Chiến ơi, anh Chấn oan quá! Hôm nay tôi buột miệng nói ra nhưng lâu quá rồi... Lúc đó tôi mà biết thì tôi túm tóc lôi ra...”.

Và sau đó, ngày 18/5/2013, ông Nguyễn Văn Hiền lại ra quán nhà bà Chiến và nói tiếp: “Sự việc này tôi khó nói vì thằng kia không nhận. Lâu quá rồi, lấy đâu chứng cứ? Công an làm sai, công an phải đền, tôi không biết gì...”.

Từ những thông tin quý báu này, bà Nguyễn Thị Chiến đã xâu chuỗi lại các sự việc, bỏ công tìm hiểu và xác định được hung thủ chính là Lý Nguyễn Chung. Sau đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đã gửi đơn kêu oan tới các cơ quan điều tra. Với quyết định tạm tha cho ông Nguyễn Thanh Chấn và xét xử tái thẩm vụ án vào ngày 6/11, vụ án đã có một bước ngoặt lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại