Vụ chém CSGT ở Hà Nội: Thủ phạm vừa trộm một xe máy

Thế Long |

(Soha.vn) - Vừa ăn trộm thành công một chiếc xe máy, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đi “săn hàng”. Khi va chạm giao thông, chúng sẵn sàng chém CSGT khi làm nhiệm vụ

Vụ va chạm giao thông rồi rút dao đuổi chém người, chém cả CSGT xảy vào khoảng 9h ngày 12/8. Khi đó, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công Hà Nội) do Trung tá Đào Duy Huấn chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, trước khi gây thương tích cho Thiếu úy Võ Minh Hiếu, hai đối tượng đã thực hiện trộm trót lọt chiếc xe máy hiệu Honda Lead mang biển kiểm soát 29B1 - 404.67 của một người dân tại khu vực đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Từ lời khai của Nguyễn Mạnh Hùng, cơ quan công an đến nơi cất giấu chiếc xe máy. Tuy nhiên, Trần Minh Thùy nhanh chân di chuyển tang vật đi nơi khác.

Thiếu úy Võ Minh Hiếu tại Bệnh viện Quân y 103
Thiếu úy Võ Minh Hiếu tại Bệnh viện Quân y 103

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công Hà Nội) phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987) và Trần Minh Thùy (SN 1988), cùng trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đi xe máy theo hướng Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến va chạm với xe máy do anh Trần Mạnh Hà điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, hai bên xảy ra to tiếng nên Thiếu úy Võ Minh Hiếu tiến tới giải quyết, đảm bảo an toàn giao thông.

Thấy lực lượng cảnh sát giao thông đi tới, hai bên lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, khi anh Trần Mạnh Hà đang đứng chờ đèn đỏ ở nút Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi thì hai đối tượng nói trên tiếp tục đuổi theo. Khi đuổi kịp anh Trần Mạnh Hà, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng liền rút trong người hai dao chọc tiết lợn lao vào chém. Rất may, Thiếu úy Võ Minh Hiếu có mặt can ngăn kịp thời nên người đàn ông này chỉ bị thương ở chân.

Tiếp xúc phóng viên tại hiện trường, ông Trần Văn Tân (56 tuổi), một người bán bia gần khu vực vụ việc cho hay: "Thật ghê rợn và hãi hùng bởi hai thanh niên vô cùng hung hãn, chúng không thương tiếc, không chần chừ khi vung kiếm chém người. Khi một cảnh sát và vài người dân khống chế được một tên. Tên còn lại bỏ chạy nhiều người còn nhìn thấy nhưng không ai dám bắt vì thấy nó quá hung hãn...", ông Tân vẫn còn hốt hoảng sợ hãi kể.

Trong lúc khống chế đối tượng côn đồ, Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã bị trúng nhát dao vào vùng mặt và vai trái. Mặc dù bị chém 2 nhát, Thiếu úy Hiếu vẫn dũng cảm cùng đồng đội khống chế thành công Nguyễn Mạnh Hùng đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung xử lý. Trần Minh Thùy lợi dụng lúc hỗn loạn đã nhanh chân bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Trần Mạnh Hà và Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận, hàng ngày hắn cùng với Trần Minh Thùy lang thang trên các tuyến đường với mục đích trộm cắp hoặc cướp tài sản của người đi đường.

Trước hành động dũng cảm của Thiếu úy Võ Minh Hiếu, sáng ngày 13/8, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tổ chức đi thăm hỏi và động viên chiến sĩ cảnh sát giao thông này.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Đồng thời truy bắt Trần Minh Thùy để củng cố hồ sơ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại