Vợ cùng "phi công trẻ" giết chồng: Giấc mơ lạ của cậu con trai

H.Sơn - P.Thiên |

(Soha.vn) - Chỉ vì dục vọng thấp hèn, muốn tự do đến với “phi công trẻ” mà Doan đã lập mưu giết chồng để lại nỗi đau khôn xiết cho 2 người con trai.

Năm 17 tuổi, Nguyễn Thị Doan (SN 1976) kết hôn với anh Trần Văn Hệ (SN 1967, trú tại thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Sau khi lấy nhau 2 vợ chồng vào miền Nam lập nghiệp với nghề xay xát. Cuộc sống êm đềm trôi đi với hai người con trai là Trần Huy H.  (SN 1994) và Trần Ngọc H. (SN 1997) lần lượt chào đời, khôn lớn.

Nhưng đến năm 2008, bất ngờ anh Hệ bị tai nạn giao thông khiến anh bị chấn thương sọ não, không còn minh mẫn, sức khỏe giảm sút. Sau đó 2 vợ chồng Doan đành phải bỏ nghề để về quê sinh sống.

Được bố mẹ chồng cắt cho miếng đất mặt đường, cùng sự nỗ lực bao năm làm ăn tích cóp, vợ chồng Doan cũng xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang, là niềm mơ ước của nhiều người dân ở địa phương.

Tuy nhiên, hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi học khi mà cuộc sống của vợ chồng Doan chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên không đủ chi tiêu hàng ngày. Vì thế, ngoài lúc nông nhàn, hai vợ chồng Doan cùng nhau đi làm phụ hồ để thêm thu nhập.

Nơi phát hiện anh Hệ tử vong.

Nơi phát hiện anh Hệ tử vong.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với cặp “gian phu, dâm phụ” Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981, trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Doan về hành vi giết người. Nạn nhân chính là anh Trần Văn Hệ (SN 1967, thôn Lê Xá, Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên), người chồng đầu ấp tay gối với Doan hơn hai mươi năm nay.

 

Cháu Trần Huy H. (con trai cả Doan) cho biết: “Mấy năm gần đây do bố yếu không làm được việc nặng nên mẹ hay cằn nhằn, thường xuyên mắng chửi bố là vô tích sự, ăn không ngồi rồi. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói lúc bực tức của mẹ khi cáu giận. Nhưng vì bố biết mình bị bệnh nên cũng không nói gì, cứ lặng im để cho xong chuyện”.

Theo H., chỉ vì thời gian gần đây bố phát hiện trong lúc mẹ đi làm phụ hồ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, dù người đó ít tuổi hơn mẹ. Biết mẹ lăng nhăng với những người đàn ông ở bên ngoài, bố cũng chỉ khuyên nhủ mẹ là còn hai anh em, còn gia đình, hàng xóm láng giềng dị nghị nữa nên dừng lại mọi chuyện quan hệ bất chính bên ngoài. Nhưng mẹ cũng ậm ừ rồi để đấy.

“Từ đầu năm nay mẹ cặp kè với anh Mạnh, gia đình nội ngoại, hàng xóm đều biết nên bố với mẹ thường xuyên cãi nhau. Nhưng tưởng chỉ có đến thế, không ai ngờ mẹ lại nhẫn tâm giết hại bố như thế…”, H. với đôi mắt đỏ hoe cho hay.

Cậu con trai út của Nguyễn Thị Doan chỉ lối Nguyễn Sỹ Mạnh vào nhà sát hại bố.

Cậu con trai út của Nguyễn Thị Doan chỉ lối Nguyễn Sỹ Mạnh vào nhà sát hại bố.

"Buổi tối trước hôm gây án, mẹ có đi làm về sớm cầm theo con vịt và nói rằng hôm nay nhà mình ăn cải thiện một bữa. Sau đó mẹ đưa tiền cho em Trần Ngọc H. (con trai út của Doan) đi mua nửa lít rượu cho bố. Tưởng mẹ chu đáo chăm sóc bố và chúng em nên gia đình ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong chúng em lên tầng 2 chơi điện tử và xem phim. Mẹ và bố ngủ tầng dưới. Đến 12h mẹ có vào phòng chúng em và hỏi các con chưa ngủ à. Sau đó mẹ về phòng bên cạnh ngủ, chúng em cũng chỉ nghĩ là bình thường", Huy H, nói.

Án mạng kinh hoàng và giấc mơ ám ảnh

"Khoảng 6h sáng hôm sau, em dậy đi đánh răng, rửa mặt thì mới phát hiện ra bố nằm gục trong nhà vệ sinh. Hoảng sợ em hét toáng lên, gọi mẹ và anh xuống xem bố bị thế nào. Lúc đấy người bố đã lạnh rồi.

Chưa hiểu chuyện gì thì mẹ bảo bố chắc say thuốc lào, ra ngoài cảm gió nên ngã tử vong. Mẹ chỉ bảo gọi bà nội và ngoại ở gần nhà sang đưa đi viện xem sao. Khi đưa bố đến bệnh viện bác sĩ nói bố đã tử vong được khoảng 2 tiếng rồi nên bảo đưa về nhà lo mai táng”, em Trần Ngọc H., người con trai út cho biết thêm.

Tuy nhiên, trong khi cháu Trần Huy H. thay quần áo chuẩn bị làm thủ tục mai táng cho bố thì phát hiện trên gáy của nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở cổ, sau gáy có máu chảy. Nhưng ngay khi đó Nguyễn Thị Doan bảo chồng bị cảm rồi ngã nên mới bị như thế.

“Đến 13h cùng ngày, khi tắm rửa, thay quần áo mới cho bố, mọi người phát hiện trên cơ thể bố có nhiều vết thâm tím của vật cứng đánh vào, nên gia đình bên nội em cũng nghi ngờ cái chết của bố. Nhưng lúc đó mẹ gào khóc, rồi lấy dao kề vào cổ và bảo nếu hai đứa mà đi báo công an thì chi bằng cầm dao giết mẹ đi.

Chỉ khi mọi người bên nội nói muốn làm sáng tỏ cái chết của bố, chúng cháu không muốn bố chết oan uổng nên quyết định làm đơn gửi Công an xã Vũ Xá để làm rõ cái chết của bố. Thế nhưng mẹ vẫn gào khóc, bắt ép mọi người đưa thi thể bố vào quan tài”.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng Doan.
Ngôi nhà khang trang của vợ chồng Doan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo để điều tra xác minh vụ việc. Quan công tác khám nghiệm, đúng như nghi vấn của gia đình, nạn nhân không phải chết do cảm, mà tử vong do bị vỡ sụn giáp và dập vỡ, xung huyết động mạch cảnh hai bên.

Hai đối tượng nghi vấn nổi cộm gây ra cái chết của anh Hệ nhanh chóng được làm rõ, đó là cô vợ Nguyễn Thị Doan cùng người tình Vũ Sỹ Mạnh.

“Khi công an xác định mẹ là thủ phạm giết bố, hai anh em cháu rất bàng hoàng. Không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy với bố. Chúng cháu rất trách mẹ, nhưng hiện tại đang phải để tang bố. Cháu thương bố quá vì mẹ nghe theo lời người ta nên làm chuyện dại dột. Mấy ngày hôm nay, đêm nào cháu ngủ cũng nằm mơ thấy bố cứ hiện về kêu bị người ta giết chết oan uổng quá”, cháu Trần Huy H. chia sẻ.

“Đêm hôm sau cháu ngủ cứ mơ màng nghe thấy bố về bảo sẽ về lấy mẹ đi nữa. Bố cháu lúc đó nhìn sợ lắm, cháu xin mãi bố không nghe. Cháu sợ quá tỉnh giấc mà người ướt đẫm mồ hôi, không ngủ được nữa. Cháu thương mẹ vì mẹ cháu nghe theo lời của người ta nên mới làm như vậy chú à...”, cháu Trần Huy H. sợ hãi nói về giấc mơ lạ của mình sau hôm đưa tang bố. 

Clip con trai nạn nhân nói về vụ việc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại