Tử hình kẻ hiếp, giết thiếu nữ vì bị từ chối tình cảm

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Hôm nay, 31/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án đột nhập vào phòng trọ giết người yêu ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2012.

Bị cáo trong vụ án này là Vũ Văn Thành (SN 1989, ở TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị truy tố về tội Giết người và Hiếp dâm. Nạn nhân là chị Trần Thị H.T. (20 tuổi, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa, sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội).

Bị cáo Vũ Văn Thành bình thản nghe tuyên án (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Vũ Văn Thành bình thản nghe tuyên án (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, Thành và chị H.T. từng có quan hệ tình cảm chị H.T. đã chủ động chia tay. Thành nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng bị chị H.T. khước từ. Thất tình, Thành lên kế hoạch sát hại người mình yêu.

Khoảng 2h ngày 21/11/2012, Thành mang theo một con dao gọt hoa quả trèo qua tường lên tầng 2 khu nhà chị H.T. đang thuê trọ ở đường Nguyễn Khang. Thấy có người mở cửa, chị Trần Thị H. (là chị họ ở của chị H.T., ở cùng phòng) liền hỏi: “Ai đấy” nhưng không có tiếng trả lời. Khi bật đèn lên, bất ngờ, Thành từ bên ngoài lao vào đè chị Trần Thị H. xuống giường đâm liên tiếp vào bả vai và tay trái.

Lúc này, chị H.T. đang nằm trên giường vùng chạy ra ngoài thì bị Thành đuổi theo bắt quay lại phòng rồi dí dao vào cổ khống chế. Lợi dụng lúc này, chị Trần Thị H. nhanh chân chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng hô của chị Trần Thị H., vợ chồng chủ nhà chạy lên thì Thành dí dao vào cổ chị H.T. đe dọa rồi chốt cửa phòng, tắt đèn và lôi chị H.T. lên giường. 

Đến 4h20’, Thành yêu cầu chị H.T.cho quan hệ tình dục lần cuối thì sẽ mở cửa. Tuy nhiên, chị H.T. không đồng ý thì Thành cưỡng bức kèm lời đe dọa. Sau đó, Thành bóp cổ chị H.T. cho đến chết và nằm cạnh chị H.T. cho đến khi công an phá cửa xông vào.

Tại phiên tòa Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mở đầu phần tranh luận, công tố viên đã đọc bản luận tội và đề nghị tử hình Vũ Văn Thành về tội Giết người và Hiếp dâm.

Sau khi nghe mức án đề nghị từ công tố viên và những tranh luận tại toà, bà Vũ Thị X., mẹ của Thành đã không cầm được nước mắt, bước ra khỏi phiên xét xử và ngồi khóc suốt thời gian HĐXX nghị án.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cho rằng  hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn Thành là quá dã man, cần phải loại trừ khỏi xã hội. Vì các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Vũ Văn Thành về tội Giết người và Hiếp dâm.

Nghe lời tuyên án, bà X lặng người. Chỉ đến khi các cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải Thành ra xe bịt bùng trở về trại giam, bà X như bừng tỉnh, cùng con gái chạy theo đứa con trai dại dột phạm trọng tội, khóc thương nức nở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại