Tử hình kẻ có vợ ghen tuông đâm chết bồ trẻ

HOÀNG YẾN |

Ngày 24-11, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và y án tử hình bị cáo Phạm Văn Thạnh về tội giết người và cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo này là tàn ác, đã đâm liên tiếp vào nạn nhân, phạm tội đến cùng nên cần xử phạt mức án cao nhất như án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết gì mới nên không xem xét.

Theo hồ sơ, Thạnh và em D. (17 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Do Thạnh đã có vợ con nên gia đình D. không chấp nhận mối quan hệ này. Nghe lời người nhà, D. né tránh, không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Thạnh nữa.

Trưa ngày 16-11-2013, nghĩ là D. có người yêu khác, Thạnh bực tức tìm đến cổng công ty nơi D. làm việc (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) chửi mắng và đánh D.

Phạm Văn Thạnh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến
Phạm Văn Thạnh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Đến sáng ngày 22-11-2013, Thạnh nảy sinh ý định giết D  rồi tự sát. Thạnh chuẩn bị hai con dao cho vào túi xách để trong cốp rồi chạy xe đến công ty của D chờ. Khi thấy chị gái chở D. đi làm, Thạnh kêu dừng xe nhưng chị vẫn chạy tiếp. Thạnh đuổi theo, kéo D. làm cả hai chị em té ngã.

Lúc này Thạnh yêu cầu D. đưa điện thoại cho xem.D. không đưa và bỏ chạy. Thạnh liền cầm dao đuổi theo rồi đâm nhiều nhát làm D. gục ngã. Thấy vậy chị của D. chạy đến can ngăn cũng bị đâm, xong Thạnh quay lại tiếp tục đâm vào đầu D. một nhát nữa làm gãy dao.

Chưa hết hung hăng, Thạnh quay lại xe định lấy dao khác đâm tiếp D. Thấy vậy chị của D van xin nên Thạnh dừng lại và tự đâm vào mình. Sau đó, Thạnh về nhà treo cổ tự tử nhưng không thành do được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Còn hai chị em D. được đưa đi cấp cứu. D. không may đã chết trên đường đến bệnh viện do thủng cả hai lá phổi, đứt tĩnh mạch cảnh. Thạnh bị bắt giữ ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại