Trùm giang hồ Tú “khỉ” lấy uy từ "hàng nóng" và các cuộc hỗn chiến

V.Đức |

Ngoài chuyện trang bị hàng nóng, Tú “khỉ” còn quy tụ một số đàn em nhiều tiền án, tiền sự, kể cả đối tượng đang bị truy nã..

Găm hàng nóng

Tú “khỉ” tên thật là Phạm Khắc Tú (SN 1975, trú ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) từ lâu được coi là “ông trùm” trong giới xã hội đen ở Hưng Yên.

Tú cầm đầu băng tội phạm có tổ chức chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản...

Năm 2010, Tú “khỉ” bị bắt và truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Ngày 4/5/2010, TAND huyện Khoái Châu xử phạt hắn 1 năm tù giam.

Phiên tòa phúc thẩm sau đó hơn 2 tháng của TAND tỉnh Hưng Yên giữ y án đối với Tú.

Tuy nhiên đầu năm 2011, cũng chính TAND tỉnh Hưng Yên xem xét miễn chấp hành hình phạt tù theo Quyết định 02/2011QĐ-TA với lý do “ông trùm” bị bệnh “viêm gan giai đoạn xơ gan, theo dõi lao phổi”.

Sau pha “tránh” thi hành án ngoạn mục, Tú “khỉ” mở rộng địa bàn hoạt động sang nhiều vùng lân cận như: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh...

Lĩnh vực mà Tú “khỉ” đứng ra bảo kê là khai thác khoáng sản, buôn bán, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Chính sự bành trướng địa bàn khiến Tú “khỉ” gặp nhiều rắc rối. Các ông trùm ở địa phương khác bị Tú chiếm địa bàn tỏ ra “cay mũi” đã tìm cách dằn mặt hắn.

Trùm giang hồ Tú "khỉ" và một số tang vật của vụ án

Khoảng tháng 2/2013, nhóm đối tượng Chìu (ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên), bắt đầu ra đòn cảnh cáo đầu tiên đối với Tú “khỉ” khi nả hàng loạt đạn hoa cải vào nhà Tú.

Trước đòn cảnh cáo này, Tú “khỉ” vời ngay Bùi Đức Hiệp (SN 1983, quê Quảng Ninh) – đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về nhà ở, đồng thời chỉ đạo đàn em mua súng để sẵn sàng đáp trả.

Trong số đàn em của Tú “khỉ”, Hiệp được xem là đối tượng liều lĩnh. Năm 2002, Hiệp bị kết án 4 năm tù giam về tội Cướp tài sản.

Sau khi thi hành án xong, vào năm 2007, trong một lần người thân của Hiệp mâu thuẫn với láng giềng, hắn đã mang dao ra chém hai vợ chồng hàng xóm suýt mất mạng.

Sau khi gây án, hắn bỏ trốn và lang thang về Hưng Yên đầu quân cho Tú “khỉ” và được tên này che chở.

Được chỉ đạo của đàn anh, Hiệp về đất Mỏ tìm mua 2 khẩu súng (1 khẩu K59 và một khẩu súng côn tự chế và 12 viên đạn) với giá 32 triệu đồng. Có súng, hắn cất giấu trên tầng 3 nhà Tú “khỉ” và chờ hiệu lệnh của đàn anh.

Dù đã đưa đàn em về tận nhà để đề phòng bất trắc nhưng Tú “khỉ” vẫn chưa yên tâm. Sợ tiếp tục bị các nhóm đối lập tìm đến trả thù, Tú tự đi mua súng phòng thân.

Đầu tháng 3/2013, Tú đến ga Thường Tín thì tình cờ gặp một người bạn tên là Xuân nhà ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tú kể lể việc bị nhóm Chìu xả súng vào nhà và đồng thời nhờ Xuân thông qua các mối quan hệ để tìm mua súng giúp.

Hai ngày sau, tại bến đò Đông Ninh, Xuân một mình đi xe máy đến đưa cho Tú một khẩu súng K59 và 21 viên đạn. Khẩu súng và số đạn dược này được Tú đưa về nhà cất giấu.

Tuy nhiên, lần đầu tiên găm súng trong người đi thị uy với Công ty Sông Hồng thì cũng là lúc hắn bị cảnh sát bắt giữ.

Thể hiện uy lực bằng kiểu hành xử xã hội đen

Trong số các đàn em của Tú “khỉ”, ngoài Bùi Đức Hiệp còn phải kể đến Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”) – SN 1984, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nói đến Tuấn “vẩu” không ít người dân ở huyện Khoái Châu lo sợ vì sự manh động và ngang ngược coi trời bằng vung của hắn.

Sáng 19/3/2013, Tuấn “vẩu” đi dự lễ hội ở đền Ngự Dội (thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) thì gặp anh Nguyễn Văn Độ (SN 1984, trú tại huyện Khoái Châu).

Cho rằng, nhóm của anh Độ từng gây sự và đánh mình, Tuấn gọi Độ ra nói chuyện. Tuy nhiên do anh Độ tỏ thái độ khiêu khích, Tuấn nảy sinh ý định trả thù.

Tuấn gọi điện cho đàn anh Tú “khỉ” xin ý kiến, đồng thời gọi cho Bùi Đức Hiệp nhờ tên này xuống lễ hội để đánh nhóm Độ.

Nhận được điện thoại của Tuấn, Hiệp xin ý kiến của Tú “khỉ”. Tú đồng ý cho Hiệp đi trợ giúp và căn dặn, khi hành sự nhớ bịt mặt.

Được chỉ thị của đại ca, Hiệp rủ thêm một số đàn em, trong khi đó Tuấn đi xe máy về nhà mang một bao tải hung khí ra dốc đê ở lễ hội đợi nhóm Hiệp.

Đến nơi, Tuấn phát hung khí cho cả nhóm.

Giữa lễ hội đông người, nhóm  của Tuấn “vẩu” và Bùi Đức Hiệp ngang nhiên vung dao, kiếm đánh chém anh Độ đến gục ngã bên bờ ruộng. Một số người trong nhóm của anh Độ may mắn chạy thoát.

Hành vi của Tuấn “vẩu” Đỗ Đức Hiệp và một số đồng phạm đàn em của Tú “khỉ” bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại