Tội ác ghê sợ của những bà mẹ kế

trangnguyen |

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.

Tuy rằng xã hội đang dần đi lên, khoảng cách giữa khái niệm "dì ghẻ- con chồng" dần được rút ngắn. Nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ này đã tốt đẹp mà vẫn còn rất nhiều vụ án thương tâm mà những đứa trẻ tội nghiệp phải gánh chịu đau thương, thậm chí mất mạng vì tình cảm của người mẹ kế không đủ lớn để dạy chúng nên người.

Những người mẹ kế độc ác

Tâm điểm trong phiên tòa xét xử 8 bị cáo phạm tội giết người ngày 25/5/2011 là người đàn bà tên Nguyễn Thị Chinh (SN 1968), trú ở tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên. Chỉ đến khi thấy tận mặt người đàn bà này, mọi người mới thực sự hiểu rằng vì sao Chinh lại tàn ác đến thế.

toi-ac-ghe-so-cua-nhung-ba-me-ke

Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa trong ngày đầu xét xử (25-5)

Cuối năm 1989, ông Nguyễn Văn Nhuận, bố đẻ nạn nhân Nguyễn Văn Nhường (luật sư pháp chế của một ngân hàng ở Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Thị Chinh, sau khi người vợ qua đời.

Đúng một năm sau, Chinh sinh cho ông Nhuận một đứa con gái. Chung sống với người vợ trẻ, khiến ông Nhuận càng thêm nặng gánh gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà ông Nhuận lại không hết mực thương yêu người đàn bà “quá lứa lỡ thì” ấy.

Bỗng một ngày, ông Nhuận phát hiện người đàn bà của mình thay lòng đổi dạ để “ăn nằm” với người đàn ông khác, kém Chinh 2 tuổi. Tình cảm của ông Nhuận dành cho vợ dần phai nhạt, song ông vẫn quyết tâm giữ gìn tổ ấm vì tương lai của đứa con chung.

Thế nhưng, năm 2007, ông Nhuận qua đời sau hơn một năm bệnh tật. Trong khi đó, vợ ông tiếp tục sinh thêm một đứa con trai, nhưng đó không phải là “giọt máu” của người đàn ông đã bao năm chia ngọt sẻ bùi. Có lẽ chính vì lẽ đó mà toàn bộ khối tài sản và 3 mảnh đất có được trong thời gian chưa tái hôn, ông Nhuận không hề dành một phần cho Chinh khi lập di chúc để lại.

Sau một thời gian ông Nhuận qua đời, anh Nguyễn Văn Nhường đã làm đơn yêu cầu tòa án tiến hành thủ tục mở tài sản thừa kế do bố mình để lại. Năn nỉ xin thừa kế không được, mâu thuẫn giữa con chồng và mẹ kế ngày càng gay gắt, khiến Chinh không ngần ngại sử dụng thủ đoạn đê hèn, tàn độc.

Chính đã cùng tên bồ lên kế hoạch giết hại người con riêng của chồng để trả thù. Sáng 22-8, cả nhóm lên đến Thái Nguyên, phát hiện ra anh Nhường liền ép lên xe, ép uống thuốc độc do Chinh đưa. Khi anh Nhường chết, thủ phạm đã ném xác ở khu vực Dốc Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Những đứa trẻ tội nghiệp cũng là nạn nhân của cơn tức giận của bà mẹ kế độc ác khiến chúng chịu tổn thương lớn lao về tinh thần.Chỉ vì mua bánh 1.500 đồng mà bé trai 8 tuổi bị mẹ kế đánh bầm người, chân tóe máu.

toi-ac-ghe-so-cua-nhung-ba-me-ke

Chân bé Tiến tóe máu vì bị mẹ kế đánh đòn

Ngày 28/12 bà Lê Ngân Tâm (28 tuổi) huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đưa 7.000 đồng dặn con riêng của chồng là cháu Nguyễn Nhật Tiến, 8 tuổi đi mua sữa cho em trai (cùng cha khác mẹ).

Mua sữa 4.000 đồng, bé Tiến lấy 1.500 đồng mua bánh ăn. Về nhà mẹ kế hỏi tiền còn lại đâu thì Tiến nói làm mất nên bị đánh hơn chục đòn roi bằng nẹp tre, bầm tím cả mông. Riêng vết đánh trên chân trái bé Tiến tóe máu.

Hàng xóm cho biết mẹ bé Tiến đã bỏ chồng từ khi con trai còn rất nhỏ. Vài năm sau người chồng là anh Nguyễn Bé Lớn cưới vợ mới nhưng thường xuyên đi làm thuê ở xa nên không biết cảnh mẹ ghẻ hành hạ con chồng này.

Kinh hoàng hơn phải kể đến vụ án mạng cháu bé mới hơn 9 tuổi bị mẹ gẻ giết chết rồi giấu xác vào khe núi ở Sìn Hồ-Lai Châu. Sự thật còn "sốc" hơn khi người đàn bà độc ác khai tại cơ quan công an rằng giết đứa con mới hơn 9 tuôi của chồng chỉ vì cháu ..lười làm.

Vào hồi 9 giờ ngày 2/9/2011, Lò Thị Sòn cùng cháu Tao Văn Kẻo (sinh năm 2001, con riêng của anh Tao Văn Điếng) đi nương rau tại khu vực bản cũ (Nậm Tăm 1, xã Nậm Tăm).

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thị cùng cháu Kẻo quay về. Trên đường về tới rừng nứa, thuộc khu vực Co Có, cuối bản Phiêng Chá, Lò Thị Sòn cùng cháu Kẻo vào rừng nứa lấy măng.

Khi vào rừng nứa, cháu Kẻo đi trước, rồi ngồi ở cửa hang đá. Lò Thị Sòn đi sau, vừa đi thị vừa lấy được 3 cái măng thì đến cửa hang đá, chỗ cháu Kẻo ngồi. Thấy cháu Kẻo ngồi quay mặt vào phía trong hang đá, Lò Thị Sòn cầm con dao phát bất ngờ chém vào mặt cháu Kẻo, làm cho cháu Kẻo ngã nằm sấp, hai tay ôm mặt kêu khóc và kêu: “Sao mẹ lại chém con”. Lò Thị Sòn liền chém tiếp vào cổ, sau gáy cháu Kẻo, làm cháu Kẻo chết ngay tại chỗ.

toi-ac-ghe-so-cua-nhung-ba-me-ke

Anh Điếng ngậm ngùi khi lại sắp thành gà trống nuôi ba con nhỏ.

Sau đó Lò Thị Sòn vứt xác cháu Kẻo xuống dưới khe đá gần đó, rồi dùng lá cây rừng khô đậy, và lấy một hòn đá to bằng cái khay đè lên xác cháu Kẻo. Xong việc, Sòn xuống suối rửa dao phát, về nhà không nói cho ai biết, coi như chưa có việc gì xảy ra..

Bản án nào cho những bà mẹ nhẫn tâm?

Ngày 27/5/2011, Nguyễn Thị Chinh bị tuyên án chung thân cho hành vi giết người man rợ hòng chỉ để đòi quyền lợi tài sản. Chinh từ đầu đến cuối một mực cho rằng, không có ý định giết con riêng của chồng.

Bị cáo khai, mục đích bắt cóc anh Nguyễn Văn Nhường chỉ là để buộc ký vào giấy phân chia tài sản thừa kế. Sau khi tổ chức bắt cóc nạn nhân, bị cáo đã yêu cầu Nguyễn Sỹ Bắc chuẩn bị thuốc ngủ ép anh Nhường uống. Chinh cũng phủ nhận cả việc cung cấp găng tay kèm theo lọ độc dược xyanua.

Mặc dù một mực phủ nhận tội ác nhưng với những chứng cớ mà cơ quan công an thu được thì tòa án đã không chấp nhận giảm án mà vẫn giữ nguyên bán án đã tuyên.

Bản án dành cho Chinh cũng là bài học cho những kẻ độc ác, nhẫn tâm với chính những người xung quanh mình. Cho dù pháp luật không tuyên án nhưng tòa án lương tâm cũng khiến họ ăn năn, day dứt cả đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại