Thông tin mới nhất về vụ một giám đốc tạt axit vào mặt con trai đối tác

camnhung |

Hung thủ là Bùi Duy Minh (SN 1959, tạm trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội)

Bà Trần Thị Trúc đau đớn kể chuyện buồn của gia đình với PV bên ngoài phòng mổ Viện Bỏng Quốc gia hôm 16/3.

Đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời, với tương lai rộng mở và chỉ 13 ngày nữa là kết hôn, nhưng nỗi đau đã bất ngờ ập đến với thạc sỹ Nguyễn Tiến Thuận. Đêm 12/3, anh đã bị một kẻ nhẫn tâm hắt cả ca axít vào mặt khi anh vừa từ nhà người yêu ra về. Kẻ thủ ác đã bị công an bắt giữ, nhưng nỗi đau mà hắn gây ra cho nạn nhân khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình kinh hãi.

Một kế hoạch trả thù hèn hạ

Trao đổi với PV báo ĐS&PL hôm 16/3, công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt được hung thủ tạt a xít vào mặt anh Thuận và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này. Theo đó, hung thủ là Bùi Duy Minh (SN 1959, tạm trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Minh khai, năm 2008, bà Trúc (mẹ đẻ nạn nhân Thuận), giám đốc công ty TNHH Hà Thái có mời Minh về làm trong quá trình triển khai dự án xây dựng chợ Túc Duyên ở TP Thái Nguyên. Trong quá trình xây dựng chợ, bà Trúc thiếu vốn và có nhờ Minh vay vốn. Minh đồng ý nhưng với điều kiện bà Trúc phải nhường lại ghế giám đốc công ty này cho Minh, và bà Trúc xuống làm phó giám đốc. Thỏa thuận này được các bên đồng ý và thực hiện. Minh thừa nhận trong quá trình triển khai dự án đã dựng chợ tạm và thu tiền bất hợp pháp với các hộ kinh doanh trong chợ. Việc làm này đã bị UBND tỉnh Thái Nguyên phát hiện và ra quyết định thu hồi dự án. Sau khi bị mất "miếng ngon", Minh luôn cho rằng bà Trúc đứng đằng sau giật dây vụ này. Từ đó hắn sinh ra thù hằn với bà Trúc và gia đình bà.

Một ngày gần đây, khi đang ngồi hút thuốc lào ở chân cầu Long Biên, Minh thấy có một thanh niên vứt ra đường một bọc nilon, bên trong đựng 1 chai nước. Tò mò Minh nhặt lên và đổ nước trong chai xuống đất. Thấy có bọt sủi lên, nghĩ là axit, một ý nghĩ trả thù bằng axit chợt lóe lên trong đầu Minh.

Khoảng 22h ngày 12/3, Minh mang chai axit đứng chờ sẵn anh Thuận ở đầu ngõ 43 phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, HN). Trước đó, Minh đã nhiều lần thấy Thuận đi lại ở con ngõ này vào buổi tối. Khi vừa thấy anh Thuận đi xe máy đến đầu ngõ, Minh nói to: "Thuận! mày dừng lại!". Thấy Thuận dừng xe, Minh tiến lại gần hắt luôn cả ca axít vào mặt làm Thuận ngã đổ xe. Trong đau đớn tột cùng vì cả khuôn mặt bị axít ăn cháy xém, Thuận ôm chặt kẻ gây đau đớn cho mình không cho hắn thoát thân. Rất may, người đi đường đã tóm gọn kẻ gây án và đưa đến công an phường sở tại. Một cán bộ điều tra công an quận Đống Đa cho hay, Bùi Duy Minh (kẻ tạt a xít vào mặt anh Thuận) đã có khai báo ban đầu về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Minh cũng bị bỏng mặt nặng do trong quá trình vật lộn với Thuận, axit trên mặt và người Thuận cũng dính vào mặt Minh. Cơ quan công an đang có kế hoạch đưa Minh đi chữa trị tại bệnh viện.

Tương lai nát vụn vì axit

Cuối giờ trưa ngày 16/3, bên ngoài phòng mổ - Viện bỏng Quốc gia, bà Trần Thị Trúc nghẹn ngào chia sẻ với PV những nỗi đau tột cùng mà gia đình bà đã phải gánh chịu trong mấy ngày qua. Gương mặt hốc hác vì thức đêm, bà cho biết Thuận - con trai bà vốn là một thanh niên rất giỏi giang và hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ. Sau khi bảo vệ thành công luận án thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, Thuận về nước và hiện đang có một công việc rất tốt tại Công ty bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ngày 25/3 tới đây, Thuận sẽ chính thức kết hôn với người bạn gái trú tại ngõ 43 Chùa Bộc. "Hai đứa đã lên một kế hoạch tổ chức một đám cưới khá hoành tráng" - bà Trúc nói.

Trong nỗi xót xa, bà Trúc giọng run run như muốn khóc: "Từ sáng đến giờ, Thuận phải nằm trên bàn mổ để các bác sĩ cắt bỏ các tế bào chết và cấy ghép những tế bào mới. Mặt bị bỏng nặng, axit ăn mất chóp mũi, mặt, cổ họng thì bị khoét sâu, cháy mất một bên tai, bị cấm khẩu. Rất may, mắt Thuận không bị mù nhưng theo các bác sĩ nói thị lực của Thuận sẽ bị giảm nghiêm trọng".

Được biết dưới Thuận còn có một cô em gái đang học năm thứ hai ngành Tài chính - Ngân hàng tại Úc. Hiện tại gia đình vẫn đang giấu cô việc đau buồn này. Là một doanh nhân thành đạt, có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh ngành xây dựng, bà Trúc khẳng định sẽ sẵn sàng chạy chữa đến nơi đến chốn cho con trai bà, kể cả đưa ra nước ngoài. Tuy nhiên bà cũng cho biết không hy vọng khuôn mặt của con trai bà sẽ hồi phục được như trước. Theo bà Trúc, mọi chuyện làm ăn của bà, kể cả việc có xích mích trong làm ăn với ông Minh bà đều không cho con cái biết. "Tôi luôn hiểu được sự phức tạp trong làm ăn, vì thế tôi muốn con mình tránh xa nó" - bà Trúc khẳng định.

Khi PV đặt câu hỏi về mâu thuẫn giữa bà với ông Minh, bà Trúc xác nhận có việc làm ăn chung với ông Minh ở công ty Hà Thái. Nhưng trong làm ăn, ông Minh đã làm một số việc khuất tất (như bán xe ô tô Civic của công ty để sử dụng vào mục đích riêng, thu tiền trái phép của một số tiểu thương trong chợ Túc Duyên) và thực tế đã bị công an Thái Nguyên "sờ gáy" (?!). Đây cũng là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai người.

Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra, chỉ nội trong đêm 12/3, trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ giải quyết mâu thuẫn bằng axit. Một vụ như bài báo đã đề cập, một vụ khác xảy ra do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Theo đó, Trần Quang Thắng (SN 1985, ở tổ 32, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Văn Đà (SN 1981, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã dùng axit tạt vào nhóm của Hồ Quang Hân (SN 1989, ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), làm Hân bị bỏng. Sau đó, Thắng và Đà lên xe máy bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Đà dùng bình axit vẩy vào những người đuổi theo. Đến khu vực phường Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), nhóm của Hân đuổi kịp, ép xe nên Thắng đã đâm xe vào đuôi xe Mazda BKS 29X-8519, làm vỡ kính, đèn sau. Công an phường Sài Đồng đã bắt giữ Thắng, Đà, thu một chai nhựa chứa axit.

Theo Đời sống và Pháp luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại