Thiếu nữ 15 tuổi trèo tường để được "yêu" giữa đêm khuya

Thiếu nữ 15 tuổi khai rằng trèo tường vào cơ sở làm hương để "yêu" chứ không phải là kẻ trộm.

Bi hài thiếu nữ trèo tường giữa đêm khuya

Ngày 25/8, đại tá Trần Đình Hương, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, PC52 vừa bàn giao đối tượng Trần Duy Phương (SN 1995, quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), cho cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó đối tượng Trần Duy Phương bị cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 21/7/2014 về tội giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ điều tra, 22h ngày 20/4/2014, T.N.H.K. (SN 1999), trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã lén lút trèo qua tường rào cao 3m của một cơ sở làm hương, đóng trên địa bàn quận Thanh Khê, nơi đối tượng Phương đang cư trú. Do dáng người xương xương, lại có những biểu hiện "lượn lờ" nhiều vòng trước khi quyết định “vượt rào”, K. đã bị những người dân sống quanh cơ sở làm hương nghi ngờ là kẻ trộm và báo với những người ở trong cơ sở hương mai phục.

Khi K. vừa chạm chân xuống đất thì người dân và những người quản lý cơ sở làm hương ập đến giữ lại. Nhưng vừa bắt được "kẻ trộm" thì mọi người không khỏi ngạc nhiên là thiếu nữ 15 tuổi này nói: "Cháu không đi ăn trộm mà vào ngủ với người yêu". Mọi người vẫn không tin "kẻ trộm" bởi cho rằng gặp người yêu sao không gọi điện mà lại trèo tường giữa đêm hôm. Tuy nhiên K. vẫn khẳng định là trèo tường vào ngủ với người yêu.

Chỉ đến khi Phương ra thừa nhận "kẻ trộm" 15 tuổi là người yêu của mình thì K. mới được người dân thả ra. Mọi người càng ngạc nhiên khi nghe thiếu nữ này “hồn nhiên” kể về tình yêu của mình và Phương từ khi mới 14 tuổi và đã có nhiều lần "yêu". Do lâu rồi K. chưa được gặp Phương nên mới đến tìm gặp để được Phương "yêu". Vì quan hệ sâu sắc với K. từ lúc K. 14 tuổi nên Phương đã phạm tội giao cấu với trẻ em. Ngay sau đó, chủ cơ sở hương đã báo cho gia đình K. và cơ quan chức năng.

Tại  Công an quận Thanh Khê, Trần Duy Phương thừa nhận đã “yêu” K. nhiều lần. Mặc dù làm rõ Phương có hành vi giao cấu với trẻ em, nhưng cơ quan CSĐT thấy Phương thành khẩn khai báo và nhận tội, lại đang đi ở nhờ tại chủ cơ sở hương có uy tín trên địa bàn, nên đã cho Phương về cơ sở hương để ngày hôm sau đến cơ quan CSĐT tiếp tục làm việc. Nhưng ngay trong đêm, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố bị can đối với Phương về hành vi giao cấu với trẻ em vào ngày 7/7/2014. Sau nhiều ngày Phương không lên cơ quan công an làm việc, đến ngày 21/7/2014, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phương.

 

Thiếu nữ 15 tuổi trèo tường để được yêu giữa đêm khuya

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Phương.

 

Đang trốn nã vẫn lên facebook “gặp” bạn gái “nhí”

Ngay sau khi Trần Duy Phương trốn khỏi địa phương, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số 814GC để tổ chức đấu tranh và xác minh nhiều mối quan hệ phức tạp của Phương. Bằng phương pháp nghiệp vụ, đồng thời kết hợp với cơ quan Công an các tỉnh Tây Nguyên, Đồng Nai, TP.HCM để xác minh những mối quan hệ bà con, bạn bè của đối tượng, nhưng Phương chỉ đến trú nhờ 2 - 3 ngày, sau đó lại đi nơi khác.

Mặt khác tổ trinh sát khác có mặt tại quê nhà Phương ở xã Hải Phú (huyện Hải Lăng), nhưng vẫn không có tung tích gì về đối tượng. Các trinh sát phát hiện Phương vẫn nói chuyện trên facebook với người yêu nhí. Các trinh sát đã "hóa thân" thành cô gái xinh đẹp có nick name với cái tên dễ thương trên facebook để kết bạn với Phương. Sau ba đêm trò chuyện, thấy đối tượng đã “cắn câu”, "nickname" dễ thương xin được gặp đối tượng. Phương tuổi đời còn trẻ nhưng rất ma lanh, không "ham hố" ngay, mà xin số điện thoại của "nick name" dễ thương trước để xem đúng là con gái không.

Mặc dù "cô gái" đã cho đối tượng số điện thoại của mình, nhưng Phương cũng không gọi ngay mà đợi đến nửa đêm mới gọi. Nói chuyện với Phương là một cô gái nói giọng dễ thương. Sau nhiều tối gọi điện tán tỉnh, Phương nói hiện tại đang sống cùng gia đình tại Quảng Nam. Tuy nhiên, qua xác minh, các trinh sát xác định Phương không có mặt ở Quảng Nam.

 

Hình ảnh câu gái trên facebook của đối tượng Phương.
Hình ảnh "câu gái" trên facebook của đối tượng Phương.

 

Sau thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện, hàng ngày Phương vẫn lên facebook nói chuyện với bạn gái nhí và bạn bè, nhưng tung tích của Phương vẫn chưa xác định được. Sau khi ban chuyên án xác minh và biết Phương sau thời gian lên Tây Nguyên đã quay lại quê nhà, nên một tổ trinh sát đã có mặt tại huyện Hải Lăng. Bằng phương pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài ngày theo dõi, các trinh sát đã xác định được Phương đang lẩn trốn tại nhà một người bạn của mẹ cách nhà Phương không xa.

Sau khi theo dõi mọi diễn biến và xác định được Trần Duy Phương đang ở nhà, 14h ngày 19/8, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Hải Lăng bắt Phương theo quyết định truy nã. Đến ngày 22/8, trinh sát dẫn giải đối tượng về Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh của Phương và nạn nhân K. hết sức éo le. Do bố Phương đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên Phương được gửi vào cơ sở làm hương ở Đà Nẵng từ khi mới 10 tuổi. Từ đó cho đến nay, Phương sống nương tựa vào chủ của cơ sở hương. Còn gia đình K. cũng chẳng khác là bao, cha mẹ vất vả nay đây mai đó đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Do cách đây một năm gia đình K. thuê nhà gần cơ sở làm hương nơi Phương đang ở. Sau nhiều lần trò chuyện Phương đã làm xiêu lòng trái tim thiếu nữ 14 tuổi. Mặc dù vì điều kiện kinh tế, gia đình K. đã chuyển cách cơ sở làm hương của Phương gần 10km, nhưng K. vẫn không quên được người yêu, nên mới tìm đến nơi và trèo tường vào gặp thì sự việc mới vỡ lẽ.

 

“Câu gái” trên facebook

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Đình Hương, Trưởng phòng PC52 Công an TP. Đà Nẵng cho biết, PC52 hiện tại đã bàn giao đối tượng Trần Duy Phương cho Công an quận Thanh Khê thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Theo tìm hiểu của PV, được biết Phương mặc dù đang ăn ở nhờ ở cơ sở làm hương, nhưng không chịu khó làm việc để có thu nhập phụ giúp gia đình. Ngược lại Phương hàng ngày lên facebook để tán tỉnh các cô gái và "khoe" mình là con nhà khá giả. Ngay khi đang trốn lệnh truy nã của cơ quan công an, Phương vẫn nói những lời yêu thương với người yêu nhí tên K., đồng thời kết bạn rồi tán tỉnh các "cô gái" có nick name dễ thương khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại