Thanh niên Việt với hiện tượng bạo lực ngày càng tăng cao

vytran |

Nước ta đang đứng trước một thực trạng xã hội đáng sợ là số lượng thanh thiếu niên côn đồ ngày càng tăng cao.

"Múa côn" chống trả cảnh sát
Chiều 28/10 khi cùng đồng nghiệp tuần tra trên đại lộ Võ Văn Kiệt, thượng sĩ Nguyễn Ngọc Kiên thấy Lê Minh Long (27 tuổi, ngụ quận 8) chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, họ đuổi theo nhắc nhở dẫn đến cự cãi.

Khi anh Long rút côn sắt tấn công, Kiên đã bắn chỉ thiên và xưng là công an nhưng người này vẫn xông vào. Trong lúc chống đỡ, súng bất ngờ nổ gây thương tích cho Long bị thương nặng và được cảnh sát đưa đi cấp cứu ngay lúc đó.

Xách mã tấu đi trộm cây cảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vừa bắt “nóng” nhóm 4 đối tượng chuyên xách “hàng nóng” đi trộm cây cảnh vào ban đêm trên địa bàn huyện, gồm Nguyễn Hải Vân (SN1990), Lê Đức Anh (SN1992), Võ Thanh Hoàng (SN1988) và Trần Văn Ngọc (SN1993), đều ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Theo khai nhận, chỉ vì thèm nhậu nên cả bọn đã rủ nhau đi trộm cây cảnh, ban ngày chúng đi xe máy lượn lờ xem nhà nào chơi cây cảnh có giá trị cao và thăm dò cách có thể đột nhập lấy trộm. Thời gian hành động từ23h đến 2h sáng,bọn chúng đã liên tiếp gây ra gần chục vụ trộm và hàng chục cây cảnh, trị giá gần 100 triệu đồng.

Con nghiện game sát hại bà lão rồi đốt xác phi tang
Ngày 26/10, Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, Hà Nội) đến quán chơi game (dạng xèng) do bà Bùi Thị Vân (người giúp việc) trông coi. Do mải mê trò điện tử đỏ đen, Vũ đã bị thua tới 1,3 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Hai bên cãi nhau. Sau đó, Vũ đè bà Vân xuống giường, dùng áo, gối quấn chặt quanh mặt nạn nhân nghẹt thở cho đến chết rồi châm lửa đốt xác.

Vũ cướp 1.040.000 đồng, 1 điện thoại di động của bà Vân, lấy xe máy bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó ở Bình Thuận.

Con “quan” giết người vì một con cua
Ngày 26/10, anh Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1986, Đồng Nai) cùng bạn bè rủ vào nhà hàng Hải sản Hồng ở xóm Gò để ăn nhậu. Tại đây, nhóm của anh đã xảy ra hiều lầm và cự cãi với Phúc (sinh 1991) – con trai chủ quán.

Tối cùng ngày, trên đường đi vô tình chạm mặt Phúc cùng nhóm bạn. Anh Thạch đã bị đuổi đánh dã man cho đến chết. Khủng khiếp hơn, nhóm Phúc còn kéo lê xác anh đi quanh các con đường trước sự kinh hoàng của nhiều người dân chứng kiến. Khi bị cản, tên côn đồ lớn tiếng: “Lên công an xã mà nhận xác về”. Được biết, cha dượng Phúc là Phó chủ tịch mặt trận xã Long Phước.

Vy Trần

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại