Thảm án kinh hoàng: Chồng giết vợ và chém luôn mẹ vợ

Hoàng Hạnh |

(Soha.vn) - Mặc dù sống bên nhà vợ nhưng Tấn vẫn rượu chè, hành hạ vợ con rồi gây ra thảm án kinh hoàng giết vợ, chém chết luôn cả mẹ vợ.

Cãi nhau, chém vợ và mẹ vợ chết tại chỗ

Sau khi thảm án kinh hoàng “ Con rể giết sạch nhà vợ ” xảy ra vào đêm 30/7, tại khu phố 6, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang diễn ra, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người người căm phẫn trước hành động dã man, hung tợn của tên sát nhân Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) bao nhiêu thì lại xót xa, thương cảm cho chị Huỳnh Thị Thu Hà, 42 tuổi, người vợ tật nguyền của y bấy nhiêu.

Cô gái tật nguyền lấy nhầm “ác quỷ”

Mỗi lần nhắc đến chị Huỳnh Thị Thu Hà, một trong ba nạn nhân của vụ thảm án kinh hoàng ấy, người dân xung quanh ai cũng xúc động, tiếc thương cho số phận hẩm hiu của vợ xấu số. Chị Huỳnh Thị Thủy, 48 tuổi, là chị ruột của nạn nhân Huỳnh Thị Thu Hà chia sẻ:  “Đời người con gái, nhà nghèo, không được học hành đàng hoàng lại thêm tật nguyền ở chân nên gần 40 tuổi, Hà vẫn “một bóng đi về”.

Nghĩ đến hoàn cảnh em gái như vậy nên khi có người mai mối Hà với Huỳnh Văn Tấn, gia đình vẫn đồng ý dù biết người này nổi tiếng gần xa vì tính rượu chè, ham chơi lười lao động, lại từng có một đời vợ. Mọi người trong nhà chỉ mong đứa em gái tật nguyền này xây dựng tổ ấm, có được bến đỗ bình yên”. 

Người nhà đau đớn, thất thần trước cái chết bất ngờ của chị Hà và bà Dung

Người nhà đau đớn, thất thần trước cái chết bất ngờ của chị Hà và bà Dung

Hạnh phúc bình dị ấy tưởng đâu vẹn tròn hơn khi hai vợ chồng chào đón đứa con trai đầu lòng. Nhưng sóng gió cũng bắt đầu ập đến khi đứa con càng lớn, chi phí sinh hoạt ngày càng nhiều mà Tấn chỉ biết rượu chè, chơi bời từ ngày này qua ngày khác. Để có tiền nuôi con, chị Hà xin vào làm ở một tiệm quần áo gần nhà.

Tính chị hiền lành, chăm chỉ, siêng năng nên rất được mọi người thương mến. Từ ngày đi làm, Tấn hay kiếm chuyện, sinh sự với chị. Hắn thường xuyên lớn tiếng, vu khống cho chị có nhân tình bên ngoài. Những lần chị đi sớm về muộn, tranh thủ thời gian kiếm thêm tiền mua sữa cho con thì hắn mắng chửi, nói chị hẹn hò. Đến tối ngày 30/7, Tấn tiếp tục uống rượu say về và quấy rối gia đình, buộc tội vợ “ngoại tình”. Phẫn uất vì chồng chỉ biết nhậu nhẹt, gây chuyện, hành hạ vợ con, một mình chị phải gánh nặng con nhỏ và mẹ già hơn 70 tuổi khiến chị Hà không nhún nhường nữa. Chị cãi lại và đuổi tên Tấn ra khỏi nhà.

Hơn 22 giờ, hai vợ chồng vẫn lời qua tiếng lại. Bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ đây, Tấn chạy đến cầm lấy cái búa dùng để bửa củi đập thẳng lên đầu vợ, mẹ vợ (bà Nguyễn Thị Dung, 73 tuổi) và anh vợ (Huỳnh Văn Tài, 46 tuổi). Nhát đập quá mạnh và quá bất ngờ khiến chị Hà gục chết tại chỗ, bà Dung tử vong trên đường cấp cứu còn anh Tài được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cứu chữa.

Nước mắt người mẹ

Sau khi thảm án xảy ra, hàng trăm người dân đã đổ xô đến nhà chị Hà. Lẫn trong dòng người ấy là bà Nguyễn Thị Đầm, 65 tuổi. Bà chính là mẹ ruột của tên hung thủ vừa giết chết 02 mạng người. Lầm lũi và lặng thinh bà hứng chịu mọi lời lẽ, sự lên án, khinh bỉ của người dân xung quanh.

Bà cũng không thể ngờ đứa con trai của mình có thể gây ra tội ác như thế. Cúi gầm mặt, bà bước đi ẵm theo đứa bé trai chỉ hơn 01 tuổi, ánh mắt ngơ ngác đầy hoảng loạn. Đứa bé đó chính là con của chị Hà và tên Tấn. Người mẹ nghèo khổ ấy như càng già nua hơn khi nhìn đứa cháu nội giờ đây mồ côi, không nơi nương tựa.

Nước mắt lăn dài, bà tâm sự: “Tui không còn mặt mũi nào để nhìn ai hết và cũng không còn lời lẽ nào để nói. Pháp luật sẽ trừng trị thằng Tấn. Con dại cái mang, bây giờ tui chỉ mong lo cho đứa cháu này. Nó bất hạnh quá…”

Xem thêm clip vụ án Chồng giết vợ rồi tự sát

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại