Tạt axít người tình cũ rồi đến bệnh viện thăm hỏi

KHANH DƯƠNG |

Đang nằm ngủ trong căn buồng, mẹ con chị Phan Thị Chinh (28 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) bất ngờ bị kẻ lạ mặt tạt axít lên người gây thương tích nặng. Những ngày nằm cấp cứu tại bệnh viện, chị Chinh cứ ngỡ rằng mình bị ai đó trả thù nhầm.

Gây án rồi bình thản đến thăm nạn nhân

Ngày 12.4, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Năm (30 tuổi, quê huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ con chị Phan Thị Chinh.

Theo đó vào rạng sáng 1.4, khi đang ngủ cùng con trai 13 tuổi, chị Chinh bỗng choàng tỉnh dậy bởi tiếng khóc của đứa con. Đồng thời, chị Chinh cũng bị một thứ chất lỏng dính khắp người, khiến thân thể bỏng rát, đau đớn.

Biết mình bị tạt axít, chị Chinh vội kêu cứu. Tiếng hét của chị Chinh làm những người xung quanh tỉnh giấc, họ nhanh chóng dùng nước rửa vết thương cho mẹ con chị, đồng thời đưa đến Bệnh viện TP.Rạch Giá điều trị.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, tỉ lệ bỏng của chị Chinh là 8% và của bé Phan Thanh Hậu (con chị Chinh) là 38%.

Chị Chinh vốn quê ở An Giang nhưng vì công việc nên cùng con trai chuyển về sống ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang.

Hiện trường vụ án là quán nhậu nơi chị Chinh hàng ngày vẫn làm việc. Nằm điều trị tại bệnh viện, chị Chinh chia sẻ, khi bị tạt axít, chị luôn đinh ninh rằng mình bị tạt nhầm.

“Tạt axít mẹ con tôi xong, kẻ gian biến mất. Tại hiện trường chỉ còn lại nửa lít axít và một chiếc ca”, chị Chinh nói.

Chị Chinh tâm sự thêm, sau khi bị tạt axít, mọi người nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu. Chính vì thế, chủ quán nơi chị Chinh làm việc đã gọi điện thoại báo tin cho Năm biết thông tin mẹ con chị Chinh bị tạt axít.

Chị Chinh sợ hãi nhớ lại thời điểm phát hiện ra 2 mẹ con bị tạt axít.
Chị Chinh sợ hãi nhớ lại thời điểm phát hiện ra 2 mẹ con bị tạt axít.

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Năm đã có mặt tại bệnh viện để thăm Chinh. Năm nói với chị Chinh rằng bản thân đã chạy xe từ quê nhà ở Cần Thơ tới Kiên Giang.

“Khi đến thăm mẹ con tôi, Năm vô cùng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, tên Năm còn vờ hỏi tôi: Từ trước tới giờ có gây mâu thuẫn hay xích mích với ai không mà bị người ta hại như vậy?

Mãi cho tới khi công an vào cuộc điều tra thì tôi mới biết được, hóa ra tôi không phải bị tạt axít nhầm mà là do Năm đã tính sẵn kế hoạch”, chị Chinh nói.

Đòn thù đến từ bi kịch từ chối tình cảm

Ngày 7.4, Hoàng Văn Năm bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Tại cơ quan công an, bước đầu Năm thú nhận chính mình là người đã tạt axít lên người mẹ con chị Chinh. Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ sự ghen tuông.

Trước đây, giữa Năm và chị Chinh có mối quan hệ tình cảm nhưng khoảng một năm trở lại đây, chị Chinh đột nhiên bỏ Năm mà quan hệ với một người đàn ông khác ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang.

Năm tìm mọi cách nối lại tình xưa nhưng bất thành. Điều đó khiến Năm ghen tức mà nuôi ý định trả thù.

Theo tiên lượng của các bác sĩ, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng khuôn mặt của cháu Phan Thanh Hậu sẽ bị biến dạng mà không thể phục hồi.

Được người bà con giới thiệu, mẹ con chị kéo nhau đến làm thuê tại quán nhậu ở huyện U Minh Thượng. Cũng tại đây, chị Chinh tình cờ quen Năm trong một lần người đàn ông này đến đây nhậu nhẹt.

Chẳng bao lâu sau khi quen nhau, chị Chinh dọn về chung sống với Năm. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, chị Chinh nhận ra Năm là người đàn ông ham chơi, lười làm, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt.

Không chịu nổi tính nết ấy của Năm, 1 năm về trước, chị Chinh quyết định dứt tình đưa con trai đến nơi làm việc ở.

Nhiều lần, Năm đến đây năn nỉ chị Chinh quay lại nhưng đều bị từ chối khiến Năm không còn cách nào khác là buông những lời dọa nạt hòng mong người tình quay trở về với mình.

Cho đến khoảng thời gian gần đây, Năm nghe thấy chị Chinh qua lại thân mật với một người đàn ông khác nên nổi máu ghen tức.

Để thực hiện ý đồ của mình, Năm đã đề nghị chị Chinh cho làm bạn thân, thường xuyên được qua quán phụ việc cũng như học hỏi kinh nghiệm để sau này làm ăn, nhưng thực chất là Năm thăm dò địa hình để tiện cho việc gây án.

Chị Chinh bùi ngùi: “Từ ngày tôi và con bị tạt axít nằm viện điều trị, người bạn trai hiện tại cũng lặn mất tăm mà không một lời thăm hỏi, nhắn nhủ. Tôi chủ động liên lạc cũng không được”.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Hoàng Kiệt - Trưởng Công an huyện U Minh Thương, Kiên Giang - cho biết, đối tượng Hoàng Văn Năm từng có hai tiền án. Năm mới đi tù về tội trộm cắp tài sản.

Ra tù được 1 năm, đối tượng này lại tiếp tục gây án với mẹ con chị Chinh.

Thời điểm Năm bị bắt giữ là khi đang lẩn trốn tại một nhà người thân. Lúc trinh sát ập vào khống chế, Năm đã vùng dậy chống đối mong chạy thoát, nhưng không thành. Sự việc đang được Công an huyện U Minh Thượng hoàn tất để khởi tố Hoàng Văn Năm trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại