Rượu say, cắt cổ cậu ruột

camnhung |

Ông Chỉnh bị đối tượng dùng dao chém vào cổ bên phải, làm rách từ mang tai xuống cuống họng, đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong tại chỗ.

Khi cánh cửa mở ra, chị Nguyễn Thị Ý (SN 1988, chủ cửa hàng thu mua sắt vụn tại ngõ 150 Tân Mai), thuộc tổ 39, khu dân cư 14, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện thấy người cậu ruột nằm gục trên giường sắt với nhiều vết thương ở cổ. Cùng lúc, chị thấy người chồng của mình loạng choạng chạy vụt ra đường…

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, lực lượng CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với CA phường Thịnh Liệt, lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố xuống hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Chỉnh (SN 1967, trú tại xóm 6, Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định).

Sơ bộ ban đầu, xác định ông Chỉnh bị đối tượng dùng dao chém vào cổ bên phải, làm rách từ mang tai xuống cuống họng, đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện mâm cơm có một chai rượu to đã uống dở. Ở đầu giường chỗ ông Chỉnh nằm có một con dao tông (loại chặt xương dài 35 cm) và một con dao thái dùng để gọt hoa quả, lưỡi có dính máu, chiếc chiếu bên cạnh nạn nhân nằm lộn xộn…..

Các trinh sát CA quận Hoàng Mai đã xác định nhanh, đối tượng gây ra cái chết cho nạn nhân chính là Đỗ Văn Duy (SN 1988, trú tại xóm 5 Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định), là cháu gọi ông Chỉnh bằng cậu. Sau ít phút có mặt tại hiện trường, lực lượng CA quận Hoàng Mai phối hợp với CA phường Thịnh Liệt đã tóm gọn đối tượng khi hắn đang chuẩn bị chạy trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy tại trụ sở CA phường Thịnh Liệt lúc 19g tối 3-3-2011

Khoảng 19g ngày 3-3-2011, Khi PV báo PL&XH có mặt tại trụ sở CA phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai) lúc đó đối tượng vừa được lực lượng CA đưa về. Duy vẫn trong trạng thái người mềm nhũn, dấu hiệu của việc say “hơi men”, nói năng lảm nhảm vì vậy mà lực lượng cảnh sát đã phải tăng cường cán bộ túc trực trông coi đối tượng.

Được biết, đối tượng Duy có vợ và con gái hai tuổi. Trước kia, hắn sống bằng nghề hàn và làm tại Quảng Ninh. Nhưng sau khi cưới vợ, hắn đã chuyển về Hà Nội mở cửa hàng thu mua phế liệu và thuê ngôi nhà hiện tại được hơn một năm nay.

Còn nạn nhân Nguyễn Thế Chỉnh sinh được hai con (một trai, một gái) đã trưởng thành và có gia đình riêng. Ông Chỉnh cũng sống bằng nghề thu mua sắt vụn và thuê cửa hàng tại khu cầu Dậu (thuộc địa bàn phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), sống cùng với vợ.

Hiện lực lượng CA quận Hoàng Mai đang tạm giữ đối với Đỗ Văn Duy để làm rõ hành vi Giết người của đối tượng.

Theo Pháp luật và Xã hội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại