Nữ sinh 20 tuổi 'tố' bị con nghiện bắt cóc, hiếp dâm nhiều ngày

Rủ một cô gái mới quen đi uống nước, sau đó đối tượng đã bắt cóc thiếu nữ đưa vào khách sạn. Tại đây, hắn dùng dao khống chế nạn nhân, ép phải quan hệ tình dục trong nhiều ngày.

Đường dây nóng báo Nguoiduatin.vn vừa nhận được cuộc gọi kêu cứu từ chị N.T.N. (20 tuổi, tạm trú tại Phan Huy Ích, quận Gò Vấp) tố cáo về việc bị đối tượng Trần Anh Ngọc (SN 1985) hiếp dâm.

Thông tin ban đầu từ N. cho biết, nạn nhân N. quen đối tượng Ngọc nhiều tháng nay, do Ngọc thường xuyên đến quán cà phê của N. làm bán thời gian để uống nước, sau đó làm quen và xin số điện thoại. Đến ngày 6/7, thì Ngọc gọi điện rủ N. đi uống cà phê và bắt cóc.

N. kể lại: "Ngọc gọi điện rủ tôi đi uống nước gần công viên Hoàng Văn Thụ, tiếp theo rủ đi hát karaoke. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, tôi nói Ngọc chở về nhà nhưng Ngọc lại chở tôi đến một quán cà phê sang trọng ở quận 3". Tại đây, N. vẫn cương quyết đòi về nên Ngọc thuyết phục, bảo vào uống nước một lát. Cuối cùng, N. đành miễn cưỡng vào quán. Tiếp đó, hai người đi cùng Ngọc ra về, chỉ còn lại Ngọc và N. cùng hai đối tượng khác tên là Hoàng và Sáng.

Sau khi rời quán nước ở quận 3, N. vẫn đinh ninh Ngọc sẽ chở mình về nhà nhưng Ngọc lại chở đi lòng vòng rất nhiều đường, hẻm ở quận Bình Thạnh. Cuối cùng đối tượng Ngọc đưa N. vào một khách sạn và bắt N. phải vào phòng thì mới chở về. N. gượng gạo vào thì Ngọc đột ngột đóng sầm cửa và dùng dao găm khống chế ép N. phải quan hệ, nếu không đồng ý nghe lời sẽ bị giết chết.

Nữ sinh 20 tuổi 'tố' bị con nghiện bắt cóc, hiếp dâm nhiều ngày
Nạn nhân N.T.N. vừa được giải cứu.

Sau khi đã cưỡng đoạt N., Ngọc chở N. rời khỏi khách sạn và đến một khách sạn mới. Trong đêm ở khách sạn với Ngọc, Hoàng và Sáng, N. bị các đối tượng này ép phải hút một loại bột trắng trong lọ thủy tinh. Khi hút thuốc xong, N. bị bắt nằm im trong phòng để các đối tượng chơi game.

Đến gần trưa ngày 7/7, các đối tượng chở N. đi ăn tiệc cưới gần khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Xong tiệc cưới, Ngọc vẫn kè kè bắt N. phải đi theo nếu định trốn thì sẽ lãnh hậu quả, ngay cả điện thoại của N. cũng bị Ngọc giữ.

Đến chiều cùng ngày, Ngọc chở N. về một khách sạn số 99 trên đường Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) thuê phòng. Đến gần tối, Ngọc dẫn N.  xuống một phòng khác trong cùng khách sạn 99. Lúc này, Hoàng và Sáng đã có mặt ở đó. Các đối tượng này lại tiếp tục hút thuốc và chơi game đến rạng sáng ngày mới Ngọc mới đưa N. về lại phòng của khách sạn đã thuê để ngủ. Trước khi đi ngủ, hắn lại dùng dao ép N. tiếp tục quan hệ tình duc. Hắn còn dọa N. nếu không cho thì hắn sẽ kêu thêm Hoàng, Sáng lên để cùng quan hệ.

Sang ngày 8 và ngày 9/7 cũng vậy, ban ngày Ngọc mua cơm về khách sạn ăn và tối đến lại dẫn N. xuống phòng của hai đối tượng khác để hút thuốc và chơi game. Khi nào tiền game ở điện thoại hết, Ngọc mới đưa N. lên phòng bắt N. quan hệ. Tiếp đến ngày 10/7, Ngọc nói chở N. đi làm nhưng cũng chỉ đi lòng vòng đến gần khu công nghiệp Sóng Thần.

Sau đó đến chiều tối, Ngọc lại chở N. về một khách sạn khác có tên D.N. ở quận Tân Bình thuê phòng 503. Còn hai đối tượng Hoàng, Sáng đã thuê sẵn phòng 501. Như những ngày trước, Ngọc lại đưa N. sang phòng cùng hai đối tượng kia và vừa hút thuốc vừa chơi game và bắt N. lại ngồi chờ trong đêm.

Chưa hết hoảng loạn sau khi được giải cứu

Nạn nhân N. kể tiếp: "Khoảng 2h sáng ngày 11/7, Ngọc đưa N. về phòng nghỉ khách sạn, sang đến đầu giờ chiều, Ngọc nói đi cắt tóc rồi sẽ về và dặn N. không được mở cửa cho bất kì ai vào. Đến khoảng 22h đêm Ngọc mới về phòng. Cũng lúc đó, bên phòng 501 có một cô gái lạ xuất hiện, khóc lóc ầm ĩ nên Ngọc sang phòng 501. Nhân lúc Ngọc sang phòng bên, N. đã lấy điện thoại khi hắn để ở bàn đọc tin nhắn và nhắn tin cho anh chị biết việc mình bị bắt cóc".

Sau khi nhận được tin báo của N., anh trai N. đã trình báo lên công an phường 2, quận Tân Bình để lập kế hoạch bắt nhóm của Ngọc tại khách sạn. Đến sáng 12/7, công an ập vào phòng 503, khi đó, đối tượng Ngọc vẫn đang còn trong giấc ngủ sau một đêm hút thuốc và chơi game. Hai bạn của Ngọc ở phòng 501 cũng bị bắt ngay sau đó.

Trao đổi với PV, chị B.T.H. (chị họ N.) cho hay: "Tuy đã được giải cứu mấy ngày rồi nhưng N. vẫn còn hoảng loạn về tinh thần, suốt ngày cứ ủ rũ khóc lóc. Nguyên do là N. bị các đối tượng khống chế gây tổn thương tinh thần và não do phải hút thuốc lạ (nghi là ma túy đá - PV). Đến nay, N. đã ngủ chỗ tôi ba đêm nhưng đêm nào tôi vẫn thấy N. giật mình và mơ sảng kêu cứu. Thật thương cho N..

Do gia đình ở tận Quảng Nam, N. vào đây một mình ở trọ vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. N. đang là sinh viên năm nhất một trường đại học, N. cũng chỉ mới đi làm bán thời gian trong hai tháng hè thì đã xảy ra chuyện đáng tiếc".

Không ngớt căm phẫn kẻ đã lừa mình, N. khóc lóc nói: "Bây giờ nghĩ lại tôi rất căm phẫn đối tượng Ngọc. Khi quen Ngọc, hắn giới thiệu là nhân viên kinh doanh trong một công ty có tiếng tăm. Nhưng khi bị hắn bắt cóc và giở trò đồi bại, tôi mới biết hắn một kẻ nghiện ma túy và nghiện game. Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ sự việc để bắt hắn phải trả giá cho tội ác của mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại