Những vụ án mạng kinh hoàng trước "ngày tận thế"

Song Song |

(Soha.vn) - Vài ngày gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí khiến nhiều người thấy hoang mang cho rằng ngày tận thế có thể là sự thực.

Tội phạm tăng cao trong thời gian gần đây

“Chưa bao giờ các trường hợp bị cướp chém lại nhiều như thời gian này…”, bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết.

Chỉ riêng tại Khoa Chi trên của bệnh viện này đã có hàng trăm bệnh nhân đồng thời là nạn nhân của các vụ chém liên quan tới giang hồ và cướp giật.

Bác sĩ Mỹ cho rằng các đối tượng cướp giật gần đây “máu lạnh” hơn nhiều. Chúng ra tay rất dã man, nhanh lẹ, dứt khoát.

Nếu như thông thường, phải dằng co giật đồ với nạn nhân, nay kẻ gây án rút dao, mã tấu chém luôn để lấy bằng được tài sản. 

Không chỉ nạn cướp giật mà cả những án mạng liên tiếp xảy ra đã khiến dư luận hoang mang, đồn thổi về "ngày tận thế". Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà các nạn nhân đã bị đâm tử vong.

Bình Dương: Đi ăn đêm, nam sinh viên bị đâm chết

Chỉ vì cự cãi trong quán ăn, mà hung thủ đã chạy ra xe gắn máy lấy dao giấu trong cốp, đâm 3 nhát khiến nạn nhân là SV năm cuối trường ĐH Bình Dương, chết tại chỗ.

Hung thủ Trần Quốc Thắng  tại cơ quan công an

Rạng sáng 19-12, sau khi đi dự sinh nhật của bạn tại trung tâm TP Thủ Dầu Một về, Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện  Phú Giáo) cùng hai người bạn ghé ăn tối tại một quán hủ tiếu thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Tại quán ăn, Thắng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Huỳnh Tấn Phú (25 tuổi, quê Đắk Lắk, là sinh viên năm cuối trường ĐH Bình Dương) đang ngồi ăn tại bàn bên cạnh.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng làm nam sinh viên năm cuối tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng làm nam sinh viên năm cuối tử vong.

Trong lúc ẩu đả, Thắng chạy ra xe gắn máy lấy dao giấu trong cốp, đâm 3 nhát vào người anh Phú, khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, Thắng trốn xuống nhà người quen ở TPHCM.

Ngày  20-12, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, đối tượng Trần Quốc Thắng đã được sự thuyết phục của gia đình ra đầu thú.

Nam sinh ĐH Kinh doanh Công nghệ bị chém vì nghi “nhìn đểu”?

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19/12 tại phòng C201 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là Vũ Ngọc Cương, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh, hiện là sinh viên năm thứ 2 của trường.

Theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân do sự hiểu lầm của nhóm sinh viên cùng trường. Trong lúc ngồi trong lớp nghe nhạc, nhóm thanh niên thấy Cương nhìn ra cửa thì nghĩ rằng nạn nhân “nhìn đểu” liền khiêu khích.

Do trước đó có uống rượu nên những thanh niên này hùng hổ lao vào gây sự rồi cầm dao đâm nạn nhân gục bên vũng máu.

Mặc dù ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Nạn nhân của vụ án mạng (Ảnh Facebook)
Nạn nhân của vụ án mạng (Ảnh Facebook)
 

Gia đình và bạn bè của nạn nhân đã túc trực tại nhà tang lễ Thanh Nhàn để chờ công an khám nghiệm tử thi rồi đưa thẳng về quê tại Bắc Ninh ngay trong đêm.

Người nhà của nạn nhân cho biết, Cương là một lớp trưởng hiền lành, cao 1m85, khỏe mạnh, nhưng do bị hung thủ đâm bất ngờ lúc đang ngồi nên đã không kịp phản ứng dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thông tin về vụ đâm chém kinh hoàng này đã gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội, các diễn đàn. Nhiều người gửi lời chia buồn đến nạn nhân xấu số.

Sáng 20/12, Công an đã xác định được danh tính của 3 hung thủ đều ở Hà Nội gồm: Bùi Ngọc Quân (SN 1991, Đống Đa) từng có 2 tiền sự, Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, Tây Hồ, Hà Nội) và Bùi Anh Phan (Ngọc Thụy, Gia Lâm).

Nam sinh bị bạn đâm thủng ngực

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng vừa cấp cứu thành công em học sinh trường dân tộc nội trú huyện Bảo Thắng bị đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, Thành phố Lào Cai, là học sinh năm thứ 2 trường trung cấp nghề APATIT Lào Cai) dùng dao găm dài 20cm đâm thẳng vào lồng ngực gây trọng thương.

Trước đó, vào lúc 22h, ngày 13-12, các thầy cô giáo và các em học sinh trường dân tộc nội trú huyện Bảo Thắng đã đưa bệnh nhân Lý Văn Tạo – (SN 1996 - hộ khẩu tại thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt học sinh lớp 11A10 trường THPT số 1 Bảo Thắng- đây là học sinh người dân tộc được trường phổ thông dân tộc nội trú nuôi ăn ở và gửi học tập tại trường trung học phổ thông số 1) vào bệnh viện đa khoa Bảo Thắng cấp cứu trong tình trạng ngực bị đâm thủng mất máu nặng và có nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân Lý Văn Tạo đang dần hồi phục

Khi tiếp nhận bệnh nhân, kết quả khám sơ bộ nhận thấy bệnh nhân Tạo người đã tím tái đồng tử dãn mất máu nhiều, tiên lượng bệnh rất nặng có thể tử vong.

Khi đưa bệnh nhân lên phòng cấp cứu thì tim bệnh nhân đã ngừng đập, huyết áp bằng không. Trong khi cấp cứu bệnh nhân đã phải truyền hơn 2.000ml máu .

Sau một tuần điều trị tích cực đến thời điểm này, bệnh nhân đã tỉnh táo không phải thở máy, ăn ngủ tốt, vận động nhẹ nhàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại