Những thông tin mới về vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích

camnhung |

Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với cô chú của Luyện vì có hành vi che giấu tội phạm cho hung thủ.

Chiều 30/8, thông tin từ Ban chỉ đạo chuyên án cho biết, đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản tại hiệu vàng Ngọc Bích. Hiện nay, cùng với việc ráo riết truy bắt hung thủ, cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với một số đối tượng có hành vi che giấu tội phạm cho hung thủ.

Không thể dung túng cho tội ác

Bố mẹ của hung thủ Lê Văn Luyện là Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm đã bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm. Là bố mẹ, không ai muốn con mình phải vướng vòng lao lý; thế nhưng, không thể vì sự thương con mù quáng ấy mà bố mẹ Luyện lại có thể bất chấp luật pháp.

Ngay sau khi vụ giết người, cướp tài sản của hiệu vàng Ngọc Bích xảy ra, bố mẹ Luyện đã biết ngay hung thủ là con trai của mình và đồng bọn. Vụ án mạng kinh hoàng với kết cục bi thương là cái chết của 3 con người, trong đó có cháu bé mới 18 tháng tuổi đã gây xúc động cho hàng triệu người dân, nhưng không lay động và thức tỉnh được họ.

Người mẹ thì đi giặt bộ quần áo vấy máu cho con khi nó mặc gây tội ác, người bố thì đi chôn vàng là tang vật do đứa con trai cắt cổ người ta mà cướp về. Họ cũng đã đọc bức thư sám hối của đứa con, cũng lên tận chỗ nó trốn trên Lạng Sơn để được nghe chính từ miệng đứa con bất hảo lời thú nhận về tội ác. Cả xã hội đang lên án kẻ ác, còn họ thì tìm cách bao che cho hắn.

Cơ quan Công an đang giám định tang vật.

Mọi người ở xung quanh cũng kể rằng, từ khi vụ án tại hiệu vàng Ngọc Bích xảy ra, bố mẹ Luyện tỏ ra buồn nản và đóng cửa hàng thịt lợn. Họ không buồn sao được khi có đứa con trai giết chết 3 mạng người mà xã hội đang lên án. Nhưng ở họ, ý thức lương thiện cùng với sự sám hối cho con chưa đủ, vì thế họ đã tìm cách bao che cho tội ác.

Từ lúc cơ quan Công an đến nhà thực hiện lệnh khám xét cho đến lúc bị đưa về trụ sở Công an huyện Lục Nam, ông Lê Văn Miên tỏ ra khá bình tĩnh, như đã đoán trước có tình cảnh này xảy ra. Chỉ đến lúc được hỏi về suy nghĩ của mình về hành vi phạm tội của đứa con, trước ống máy quay phim và chụp ảnh, ông Miên mới bật khóc. Ông bảo mà như than: "Con ơi là con, sướng chẳng muốn". Đến lúc chiều muộn thì dường như sức gồng của người cha này đã quá sự chịu đựng. Ông Miên gục đầu xuống gối, bờ vai rung rung. Bây giờ, cả hai vợ chồng đều bị tạm giữ. Mọi sự ân hận đã quá muộn màng…

Tại Lạng Sơn, 2 cô và chú của Luyện cũng đã bị tạm giữ về hành vi bao che tội phạm.

Ngay sau khi gây ra vụ án, Luyện đã nhờ Hồng (anh họ) đưa ra đường để bắt xe đến ẩn trốn tại nhà cô tên là Định ở huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Sau khi Luyện lên đến nơi, bà cô này đã gọi điện về thông báo cho gia đình ông Miên và dặn "cháu đã lên đến đây rồi, gia đình yên tâm". Chính ngày 25/8, khi biết con đang trốn ở đó, ông Miên cùng một người nhà đã lên tận nơi để hỏi chuyện Luyện. Tại đây, Luyện đã thú nhận việc mình gây tội ác, nhưng hắn lại tìm cách chạy trốn đi một nơi thật xa.

Ngoài anh họ của đối tượng là Trương Thanh Hồng bị bắt giữ về tội che giấu tội phạm vì đã có hành vi chở kẻ thủ ác Lê Văn Luyện vào trạm xá băng bó vết thương, cũng như đi trốn chạy. Bố của Hồng là Trương Văn Hợp (47 tuổi) cũng đã bị bắt khẩn cấp về hành vi không tố giác tội phạm. Tôi gặp mẹ của Hồng khi bị triệu tập lên cơ quan Công an làm bản tường trình. Bà vật vã: "Nhục quá chị ơi! Tự nhiên dòng họ lại có cái thằng gây tội ác tày trời. Bây giờ lại vướng bao người liên lụy".

Đối tượng gây tội ác là kẻ ăn chơi đua đòi

Đối tượng Lê Văn Luyện trông bề ngoài cũng khá đẹp trai, với chiều cao khoảng 1m70 và vóc dáng cân đối. Mọi người xung quanh cũng ít ai ngờ được rằng, kẻ gây tội ác tày trời lại chính là Luyện. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ về con người hắn, thì chúng tôi có thể lý giải được con đường trượt ngã và gây tội ác của một gã thanh niên chưa tròn 18 tuổi ấy. Luyện chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ, đi làm thợ xây. Lang thang hết tỉnh này tới tỉnh khác với nghề phu hồ, ở cái tuổi thích thể hiện mình, Luyện đã nhiễm thói ăn chơi và các tệ nạn.

Hiện nay, theo tài liệu chúng tôi có được, cùng lúc Luyện có đến 4 cô người yêu, trong đó có 2 em đang là học sinh lớp 11. Hắn lại còn bập vào thú chơi "đập đá", một loại ma túy của giới dân chơi thác loạn. Thử hỏi, thu nhập của một phu hồ liệu có đủ trang trải đủ cho các thú ăn chơi và tình phí của gã trai 18 tuổi này hay không?

Không có tiền, Luyện tìm mọi cách xoay. Hắn đã từng cùng một đứa bạn lừa lấy xe máy của một người trong họ, đem cầm đồ lấy 5 triệu đồng ăn chơi. Bởi vì, sau khi gây án, chính Luyện đã đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho anh họ là Trương Thanh Hồng để đem về "nhổ" chiếc xe mà hắn cầm đồ ra. Phải chăng, từ sự lười lao động, ham đua đòi ăn chơi, Luyện đã gây lên tội ác?

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại