Những đứa trẻ mang bầu, sinh trộm rồi giết chết con đẻ

trangnguyen |

(Soha.vn) - Vội vã yêu để rồi những đứa trẻ lóng ngóng khi nếm phải trái đắng đầu đời.

Bi kịch của những quả "chín ép"

Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì trẻ em cũng trưởng thành sớm hơn trước rất nhiều. Cũng từ đây mà những mối tình đã được nảy nở từ rất sớm.

Yêu sớm, quan hệ tình dục sớm đang là một hiện tượng phổ biến và rất đáng lo ngại trong giới trẻ ngày nay, đặc biệt là với lứa tuổi học đường.
Trong khi những cánh cửa giáo dục vẫn đóng kín thì trẻ em ngày nay lại được tiếp xúc với quá nhiều những hình ảnh, những ấn phẩm mô tả chuyện tình ái một cách dung tục, lộ liễu.

Điều đó kích thích nhu cầu tình dục xuất hiện sớm, nếu không được chuẩn bị và dạy dỗ một cách khoa học, trẻ em khi bước vào đời sẽ bị bản năng quật ngã một cách dễ dàng.

Bi kịch khi những đứa trẻ "ngơ ngác" mang bầu rồi lại tự mình sinh con trong sự sợ hãi, lo lắng không biết giải quyết để rồi do vô tình hay cố ý mà các em đã giết chết chính giọt máu của mình.

Thiếu nữ 14 tuổi bí mật sinh con, nhét túi xách

Một thiếu nữ 14 tuổi ở Coney Island, New York, Mỹ đã bí mật sinh con trong phòng ngủ và nhét đứa trẻ vào túi xách lúc sáng sớm ngày 7/2.

Sau khi sinh, thiếu nữ này đã được đưa tới bệnh viện vì bị chảy quá nhiều máu. Cảnh sát đã điều tra và tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh đã chết bị nhét trong túi xách. Giám định y khoa vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến đứa trẻ qua đời.

Theo lời mẹ của thiếu nữ này, bà không hề biết rằng con gái mình mang thai trong suốt 9 tháng qua.

Những đứa trẻ mang bầu, sinh trộm rồi giết chết con đẻ 1

Coney Island, New York, Mỹ, nơi diễn ra thảm kịch

Còn hàng xóm của teengirl này cho biết: “Cô bé này giống như bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi 14. Tôi nghe thấy những tiếng la hét đau đớn trong phòng cô bé vào buổi sáng và nghĩ là cô bé cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, sau sự việc, tôi nghĩ cô bé sẽ bị tổn thương đến hết phần đời còn lại của mình”.

Thảm kịch này đã khiến nhiều người bị sốc, đặc biệt là cha mẹ của thiếu nữ và hàng xóm, những người nhìn thấy cô hàng ngày quanh khu phố.

Sinh con rồi vứt xuống toilet

Sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Jalan Macalister, thành phố George Town, Malaysia.

Camera theo dõi của khách sạn đã ghi lại hình ảnh một phụ nữ độ tuổi 20 trong tình trạng đau đẻ đi vội vào toilet của khách sạn. Cô này bị tình nghi đã sinh con trong đó rồi vứt thi thể đứa trẻ vào toilet để xóa dấu vết.

Nguồn tin cho hay, người lau dọn đã thông báo cho quản lý khách sạn sau khi phát hiện những vết máu trên bệt toilet và sàn nhà vệ sinh. Thi thể của đứa bé chưa được tìm thấy và danh tính người mẹ độc ác cũng đang được cảnh sát Malaysia ráo riết tìm kiếm.

Teengirl tự sinh con rồi bóp chết để thủ tiêu

Cassidy Goodison (14 tuổi, ở Greenbrier Village, Florida) đã giữ bí mật về cái thai của mình với bố mẹ cô trong suốt thai kì. Cái bụng lớn được che giấu bằng quần áo rộng thùng thình.

Ngày 19/9 vừa qua cô gái đã tự sinh con trong phòng tắm của gia đình. Thay vì kêu gọi sự giúp đỡ, cô gái đã xả nước lớn và nhét chiếc khăn vào hàm răng mình để giảm tiếng la hét trong đau đớn của cô.

Một bé trai sơ sinh nặng 4,3 kg được Cassidy lôi ra bằng một cái kéo. Kiểm tra thấy nhịp tim đứa trẻ vẫn đang đập, người mẹ trẻ đã bóp cổ con mình đến chết rồi quấn thi thể trong chiếc quần bẩn và giấu xác trong hộp đựng giầy.

Những đứa trẻ mang bầu, sinh trộm rồi giết chết con đẻ 2

Người mẹ tuổi teen Cassidy, 14 tuổi

Ngay sau đó, bà Goodson nhìn thấy vết máu trong nhà vệ sinh. Bà biết rằng con gái mình là người sử dụng gần đây nhất. Bà đưa Cassidy đến trung tâm y tế để kiểm tra.

Bác sĩ cho biết, cô gái đã bị sảy thai và có vết rách ở thành âm đạo. Trên thực tế, vết rách đó là do Cassidy đã lôi em bé ra ngoài với một cây kéo. Cô thú nhận với mẹ mình rằng cô thực sự đã sảy thai và xả thai nhi xuống bồn cầu do sự nhầm lẫn.

Ba ngày sau, khi bà Teresa Goodson dọn phòng con gái mình, bà thấy có mùi hôi thối phát ra từ một đồng quần áo bẩn và ướt át. Bà đã tìm thấy thi thể trẻ sơ sinh đã qua đời trong một cái hộp.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé trai được sinh ra đầy đủ tháng tuổi, vẫn còn sống trước khi bị bóp chết. Đứa bé qua đời là do bị nghẹt thở và những chấn thương.

Vứt con vào thùng rác sau khi tự sinh

Ngày 31/10, bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc BVĐK Hoàn Hảo (Phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương), phụ trách khối ngoại sản của bệnh viện cho biết: "Sau gần 24h tích cực cứu chữa, bé trai sơ sinh nặng 3,3kg được phát hiện bị vứt trong thùng rác đã được cứu sống. Hiện tại bé đang được các điều dưỡng bệnh viện quan tâm chăm sóc đặc biệt".

Những đứa trẻ mang bầu, sinh trộm rồi giết chết con đẻ 3

Bé trai sơ sinh 3,3kg bị vứt bỏ trong thùng rác được các bác sĩ BVĐK Hoàn Hảo cứu sống

Chiều ngày 30/10, chủ khu nhà trọ số 22C/1B phường Bình Hòa, TX Thuận An khi mở thùng rác đặt dưới chân cầu thang đem đổ thì kinh hoàng phát hiện trong túi nilon đen bị rác đè bên trên có một cháu bé tay chân đang cử động.

Sau hơn 1 giờ tích cực cứu chữa, được vệ sinh rốn, hút nhớt, lau khô, sưởi ấm, tiêm thuốc… cháu bé đã có dấu hiệu sinh tồn, da hồng hào, phản xạ tốt. Sau đó, các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc cho cháu bé.

Những đứa trẻ mang bầu, sinh trộm rồi giết chết con đẻ 4

Thùng rác ngay chân cầu thang trong khu nhà trọ, nơi phát hiện cháu bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ

Tối cùng ngày, chủ nhà trọ và các bác sĩ bệnh viện đã cùng kiểm tra tất cả các phòng trọ thì phát hiện chị Hồ Thị V. (21 tuổi, quê Nghệ An), công nhân KCX Linh Trung 2 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) đang nằm vật vã trong phòng, có dấu hiệu của người vừa vượt cạn.

Chị V. được bác sĩ bệnh viện vận động đưa về khoa sản để điều trị khâu lại tầng sinh môn bị rách, thương tích nặng mà theo nhận định có thể do tự sinh gây ra.

Theo một số người sống gần phòng trọ của chị V. thì chị V. ở cùng 2 người chị và đều đi làm công nhân ở KCX Linh Trung 2. Những người này cho biết cả dãy phòng trọ đều sáng đi làm, chiều tối trở về nên ít qua lại, giao tiếp với chị V. nên cũng không để ý đến việc chị có thai hay không.

Nữ sinh lớp 10 sinh con rồi vứt vào bụi cỏ

Nữ sinh N.P.Q.T (SN 1997, học lớp 10) quen “bố” cháu bé trên mạng Internet, rồi hẹn hò và có thể bị hãm hiếp, vì T đi ăn tiệc với bạn bè, có “bố” cháu bé đi cùng, sau đó T mê man bất tỉnh, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một nhà trọ. T hỏi chủ nhà trọ thì được biết, trước đó có một chàng trai đã ở chung, nhưng đã về trước.

Vì lỡ mang thai ngoài ý muốn, lại không hiểu biết về kiến thức sinh sản, sợ gia đình biết chuyện, T tìm mọi cách che giấu. Đến ngày 10.11, chờ cho ba mẹ và mọi người đi làm hết, T lên gác tự sinh con, rồi mang con đi vứt ngoài bụi cỏ gần nhà. Tình cờ một người đàn ông đi ngang qua phát hiện, nên đãcứu cháu bé kịp thời.

Bà P.N.D (mẹ cô gái) đã nhận cháu ngoại của mình, sau khi T thừa nhận sự việc. Bé gái này được đưa đến viện trong tình trạng lấm lem bùn đất, rốn rỉ máu, sức khoẻ yếu, cân nặng 2,7kg. Các bác sĩ phải nhanh chóng cầm máu và vệ sinh sát trùng cho bé qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau khi sinh nở và vứt con, T trở về nhà và sinh hoạt bình thường, nhưng sau 2 ngày thì T phải đi cấp cứu vì bị sót nhau thai.

Thầy Lê Xuân Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - cho biết, ông rất bất ngờ trước thông tin học sinh của trường sinh con trong khi đang đi học. T là học sinh ngoan, nhưng em ít nói chuyện với bạn bè.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường 1 (quận 4) - nói: “Vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, vì tính đến thời điểm này em T mới 15 tuổi. Do vậy, công an đã điều tra vụ việc”.

Chiều 16.11, Công an phường 1 (quận 4) cho biết, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT- Công an quận 4 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại