Nghịch tử giết mẹ khai nhiễm 'H' làm cả làng hoảng loạn

Nghịch tử giết mẹ đã phải nhận bản án tử hình. Trong phiên tòa hắn khai bị nhiễm HIV và có quan hệ với nhiều phụ nữ khiến cả làng hoảng loạn.

Tại tòa, hung thủ Bùi Hoàng Tùng khai rằng, hắn đã ăn ngủ với nhiều phụ nữ trong thôn khi đang mang căn bệnh HIV khiến mọi người rúng động. Làng quê nghèo Trung Hậu (Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang)  đang bình yên bỗng trở nên nháo nhác hoảng loạn. Nhiều người phải đi xét nghiệm HIV vì sợ bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc...

Lời khai của bị cáo làm rúng động làng quê

Chồng mất sớm, bà Trần Thị T. (SN 1954, thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu) ở vậy một mình khổ cực nuôi 4 con khôn lớn. Bùi Hoàng Tùng (SN 1982) là con út của bà. Sau khi sinh Tùng thì chồng bà phát bệnh qua đời. Vì Tùng sinh ra thiếu sự chăm sóc tình cảm của người cha, nên mọi yêu thương của bà đều ưu tiên cho đứa con út. Khi Tùng 20 tuổi, bà liền lấy vợ cho Tùng rồi xây nhà cho vợ chồng Tùng ra ở riêng.

Nhưng trái với mong ước của bà, dù đã có hai con kháu khỉnh nhưng Tùng vẫn không lo tu chí làm ăn mà ngày đêm chỉ say mê trên chiếu bạc. Vợ đi nước ngoài, gửi được bao nhiêu tiền về hắn đều nướng vào những canh bạc thâu đêm. Căn nhà hai tầng mới xây trống rỗng vì của cải đều lần lượt "theo chiếu mà đi".

Nghịch tử giết mẹ khai nhiễm 'H' làm cả làng hoảng loạn
"Nghịch tử" Bùi Hoàng Tùng tại phiên tòa.

Bà T. ra sức khuyên can, thậm chí là chửi mắng thậm tệ những mong Tùng thay đổi nhưng y vẫn chứng nào tật đấy, vác hết đồ nhà mình thì Tùng cầm cố đất đai vay nợ khắp nơi mang đi đánh bạc. Bà T. vừa giận con vừa oằn lưng ra trả nợ. Thua bạc triền miên, nợ nần chồng chất nên Tùng sinh ra bần cùng chán nản, chính những lời chửi mắng của người mẹ hết lòng thương yêu lại khiến hắn bực bội khó chịu. Hắn cho rằng căn nguyên mà vận đen đeo bám hắn trên chiếu bạc là từ người mẹ lắm điều.

Bà T. làm nghề buôn ếch buôn cóc. Ngày 28/10/2012 cũng như những ngày khác, Hoàng Tùng đi giao ếch cho bà T. ở tận Hải Dương nhưng khi về, hắn không đưa tiền cho mẹ. Bà biết Tùng lại đi đánh bạc, bỏ hai đứa con dại ở nhà nên tìm sang mắng con trai một trận. Uất ức, đêm đó đứa con bất hiếu đã biến thành kẻ mất hết nhân tính ra tay bóp cổ mẹ đến chết. Sau đó, hắn khéo léo dựng hiện trường giả là một vụ cướp của, giết người nhằm che giấu đi tội ác của mình.

Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường cùng với vết xước trên mặt của đứa con bất hiếu Bùi Hoàng Tùng đã không qua mắt được các điều tra viên giàu kinh nghiệm. Tùng bị bắt ngay ngày hôm đó. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và màn kịch vụng về của mình.

Cuối năm 2012, một phiên tòa lưu động đã mở ra tại xã Lan Mẫu để xét xử Bùi Hoàng Tùng. Kết thúc phiên tòa, Tùng đã phải nhận bản án tử hình vì hành vi giết chết chính mẹ đẻ của mình. Án tử cho Tùng là đúng người đúng tội, nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ lớn nhất là trong phiên tòa, Tùng khai hắn đã bị phơi nhiễm HIV hơn 2 năm nay.

Mọi người còn "choáng" hơn với lời khai của Tùng trước tòa về việc hắn đã cặp kè với vô số phụ nữ. Hắn khai là "đã lên giường" với không ít nhiều phụ nữ trong thôn xóm gần nhà.

Thôn Trung Hậu vốn yên bình nhưng nay dậy sóng, người dân đứng ngồi không yên sau ngày xét xử Bùi Hoàng Tùng. Tất cả đều một tâm trạng bất an, lo lắng thậm chí còn rất mù mờ về căn bệnh này cũng như nguy cơ lây nhiễm. Không ít người phát ốm vì lo lắng, nhiều người âm thầm đi xét nghiệm xem con virut trên người hàng xóm thỉnh thoảng chén chú chén anh có lây sang cho mình không.

Chia sẻ với phóng viên, trưởng thôn Trung Hậu, ông Trần Đại Nghĩa cho biết: "Theo lời khai của Bùi Hoàng Tùng thì hắn đã chung chạ chăn gối với năm người phụ nữ trong thôn. Người nhiều tuổi nhất đã 50, ít nhất là 18, tất cả đều có chồng đi lao động nước ngoài ở nhà nuôi con một mình hoặc những phụ nữ không chồng con. Tùng khai đã có quan hệ tình dục với những phụ nữ này sau khi đã mang căn bệnh HIV. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm ấy vị chủ tọa đã không yêu cầu Tùng "kể" tên những ai ăn nằm với hắn".

Nghịch tử giết mẹ khai nhiễm 'H' làm cả làng hoảng loạn
Ông Vũ Văn Côn, Trạm trưởng trạm Y tế xã Lan Mẫu cho biết: "Sự thật không phải nhiều người bị nhiễm HIV như dân làng đồn thổi".

Nỗi ám ảnh đeo bám

Lúc ra tay giết mẹ đẻ mình Tùng bị bà T. cào vào cổ. Tuy nhiên, khi các điều tra viên lấy lời khai, Tùng bảo vết cào đó là do Tùng đòi quan hệ tình dục với Nguyễn Thị Th. nhưng Th. (SN 1982) phản kháng lại.

Cơ quan điều tra đã gặp Th. để xác minh thông tin. Sau phiên tòa, người dân tiếp tục xôn xao trước thông tin Th. ăn ngủ với Tùng và bị nhiễm HIV. Là một người có nhan sắc mặn mà lại là "gái một con" nên Th. không tránh khỏi con mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc. Nhà cùng xóm lại cùng cảnh thiếu thốn tỉnh cảm vợ chồng nên Th. và Tùng dễ dàng đồng cảm với nhau. Bà Phùng Thị Mít, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Trung Hậu cho biết thêm: "Tất cả những người phụ nữ trẻ đang "phòng không" vì chồng đang ở nước ngoài đều bị mọi người nghi là có quan hệ với Bùi Hoàng Tùng và bị lây HIV nên ai cũng hoang mang".

Sau khi phiên tòa kết thúc thì một chuyện bi hài diễn ra là mọi người trong thôn xóm thi nhau kéo đi xét nghiệm HIV. Tuy không công khai nhưng tất cả những người phụ nữ đã "trót dại" đều âm thầm đến các trung tâm y tế để kiểm tra. Xóm nhỏ vốn bình yên lại được một phen lao xao chẳng khác gì cái ngày Tùng gây ra án mạng tày trời. Người ta thi nhau bàn tán người này, người kia đã bị mắc bệnh, khiến cho một số người phụ có tiếp xúc với Tùng không dám đi ra đường.

Khi phiên tòa kết thúc thì Th. cũng là người đầu tiên "được" người ta bàn tán. Lúc đó mặt Th. có nhiều mụn nên dân làng kháo nhau rằng cô đã lây căn bệnh thế kỷ từ người tình của mình, còn Th. thì khẳng định rằng mình "không hề có gì" với Tùng. Không chịu được búa rìu dư luận, Th. đi làm xét nghiệm HIV và kết quả âm tính khiến cô thở phào. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Th. liền phô tô thành nhiều bản rồi lặng lẽ đi rải khắp làng trên xóm dưới để chứng minh mình trong sạch.

Giải oan cho những lời đồn đoán

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Thị Th. cho biết: "Dù biết đó là lời miệng lưỡi của kẻ ác ý nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi xét nghiệm để chứng minh mình trong sạch". Còn chồng Th., anh Nguyễn Văn Q. (SN 1980) tâm sự: "Nghe chuyện, tôi đang lao động bên nước ngoài liền vội vã mua vé máy bay về nước. Tôi rất tin tưởng vợ mình. Tuy nhiên, vì đối tượng Tùng kể chuyện linh tinh nên người ta hiểu nhầm".

Sau ngày xét xử, ngôi nhà của kẻ bất hiếu luôn đóng cửa im ỉm. Vợ Tùng là chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1984) mới đi lao động bên Đài Loan trở về. Với khuôn mặt tiều tụy, khắc khổ, chị Ph. vẫn không tin người chồng bao năm đầu ấp má kề lại mất nhân tính tước đi sinh mạng của người mẹ mang nặng đẻ đau ra chính mình.

"Năm 2010 tôi về nước chơi thì thấy anh ấy có nhiều biểu hiện bất thường về ăn uống sinh hoạt. Hai vợ chồng xa nhau một thời gian dài mà khi gặp tôi, anh ấy tuyệt đối không gần gũi, tối thì ngủ riêng một phòng. Thấy thái độ của anh ấy hờ hững, tưởng anh thay đổi tôi buồn rất nhiều. Mãi sau anh mới kể với tôi là bị nhiễm HIV từ gái làng chơi trong một lần theo bạn đi Lạng Sơn du lịch", chị Ph. tâm sự với hai hàng lệ.

So với nhiều người nghi có quan hệ với Bùi Hoàng Tùng thì Ph. vẫn là người may mắn khi cả ba mẹ con chị đều có kết quả âm tính với HIV. Thế nhưng nỗi đau của chị còn dai dẳng bởi lẽ người làng vẫn kỳ thị và xa lánh chị vì sợ bị lây bệnh.

 Trấn an người dân

Ông Vũ Văn Côn, trạm trưởng trạm y tế xã Lan Mẫu cho biết: Cả xã Lan Mẫu có ba trường hợp nhiễm HIV, thì ở thôn Trung Hậu có một trường hợp là Bùi Hoàng Tùng.

Từ ngày xảy ra vụ án của Tùng, thôn Trung Hậu chưa có thêm người nào bị phơi nhiễm HIV. Thời gian này chúng tôi phải tăng cường tuyên truyền, trấn an người dân vì lo ngại lây nhiễm HIV. Ai cũng nghi là người thân mình có thể bị lây HIV do trước đây có ăn uống, tiếp xúc với đối tượng Tùng.

Nhiều người bị kỳ thị, nghi nhiễm HIV nhưng thực chất khi đi xét nghiệm thì không mắc bệnh gì".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại