Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 trong khách sạn đã bị bắt

Hoàng Hải |

Sau 10 ngày lẩn trốn, nghi phạm đã sát hại nữ sinh N.M.H trong một khách sạn tại TP.HCM đã bị cảnh sát bắt giữ tại Quảng Bình.

Vào tối ngày 2/8, Công an Quảng Bình phối hợp với một số đơn vị liên quan đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, học sinh lớp 11), khi y đang lẩn trốn tại tổ dân phố 8 phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tối 21/7, em N.M.H. (SN 2002, học sinh lớp 7) cùng đoàn giáo viên và học sinh Trường Chu Văn An (TP. Đồng Hới) đi du lịch từ Singapore về đến TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, đoàn thuê phòng khách sạn trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ngủ qua đêm để đến ngày hôm sau di chuyển về Quảng Bình.

Đến khoảng 13h30 ngày 22/7, đoàn làm thủ tục trả phòng cho khách sạn để ra sân bay Tân Sơn Nhất về lại Quảng Bình.

Trong lúc này, Thiên thông báo mình để quên hộ chiếu trên phòng 302 và xin phép cô giáo cho em N.M.H. (học sinh lớp 7) lên phòng để tìm cùng mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán, thấy Thiên và em N.M.H. vẫn chưa xuống nên một cô giáo trong đoàn lên phòng 302 gọi cửa.

Từ trong phòng, Thiên thông báo với cô giáo em N.M.H. đã đi xuống và mình đang đi vệ sinh.

Sau đó, cô giáo này cùng mọi người tìm trong khách sạn nhưng không thấy em N.M.H. đâu nên giáo viên trong đoàn liền quay lại phòng 302 gọi cửa lần nữa nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi phạm Thiên đã bị bắt và đang được di lý vào TP.HCM để phục vụ điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Biết có chuyện xảy ra nên mọi người trong đoàn nhờ nhân viên của khách sạn mở cửu phòng nhưng do cửa chốt bên trong nên cửa phòng chỉ hé mở.

Sau đó, mọi người cùng nhân viên phục vụ cạy cửa nhưng vẫn không mở được thì đúng lúc này Thiên từ phòng tắm đi ra mở cửa.

Tiến hành kiểm tra bên trong phòng tắm, thầy cô giáo trong đoàn vô cùng bàng hoàng khi phát hiện em N.M.H. đang nằm bất động trong bồn tắm.

Thấy vậy, giáo viên trong đoàn cùng nhân viên khách sạn sơ cứu, hô hấp nhân tạo rồi đưa em N.M.H. đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng em H. đã không qua khỏi.

Còn về phần Thiên, trong lúc hỗn loạn, mọi người tìm cách đưa em N.M.H. đi cấp cứu đã nhanh chân bỏ trốn.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, mọi người đã thông báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Tân Bình phối phợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định em N.M.H. bị hiếp dâm và bị chết do ngạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại