Một tình yêu, người tử vong, kẻ tử hình

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Trong cơn "cuồng ghen" hung thủ đã ra tay giết người mình yêu với 12 nhát dao oan nghiệt để rồi lĩnh án tử hình.

Một mối tình, 2 cái chết

Ngày 25/3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ quận 10) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phú và chị Nguyễn Hiếu Hạnh (SN 1993, ngụ quận 1) có quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 6/2013, chị Hạnh mượn mẹ Phú 10 triệu đi du lịch Đan Mạch thăm bạn trai cũ. Sau khi trở về, chị mang 10 triệu đến trả, đồng thời nói lời chia tay với Phú.

Do nghĩ Hạnh quay lại với người bạn trai ở Đan Mạch nên Phú nảy sinh ý định giết người yêu. Chiều 18/7/2013, Phú mang dao đến nhà chị Hạnh ở đường Hàm Nghi, quận 1 rồi gọi điện để người yêu ra nói chuyện.

Chị Hạnh cho biết sẽ sang Đan Mạch du học, Phú năn nỉ chị đừng chia tay nhưng chị vẫn từ chối. Phú lấy xe bỏ đi nhưng sau đó đã quay lại tiếp tục kêu chị Hạnh ra nói chuyện rồi bất ngờ đâm người yêu 12 nhát dao khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hung thủ Phạm Văn Phú lĩnh án tử vì hành động dã man của mình (Ảnh: Zing)
Hung thủ Phạm Văn Phú lĩnh án tử vì hành động dã man của mình (Ảnh: Zing)

Mặc dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận, nhân thân tốt nhưng trước hành vi côn đồ, hung hãn, điên cuồng giết hại bạn gái chỉ vì bị hại muốn chia tay…Toà quyết định tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Phú về tội “giết người”.

Tuổi thơ gian khó và mối tình oan nghiệt

Phạm Văn Phú là con cả trong một gia đình có 2 anh em, cha mẹ li dị từ khi Phú còn nhỏ nên gã thanh niên thiếu thốn tình cảm của cha. Một mình mẹ Phú sớm hôm bán bánh tét chiên nuôi anh em Phú khôn lớn. Học hết lớp 8, thấy cảnh nhà khó khăn, kinh tế không đủ nên gã thanh niên này bỏ học đi làm phụ giúp mẹ.

Nghỉ học văn hóa, Phú theo nghề sơn mài rồi xin vào làm trong một tiệm tranh. Lương tháng được vài triệu đồng nhưng do chi tiêu tiết kiệm, hàng tháng dư được ít tiền Phú đưa cho mẹ. Cuộc sống yên bình tưởng cứ thế trôi qua, nhưng rồi bi kịch ập đến khi Phú đem lòng yêu một người con gái nhỏ hơn mình 4 tuổi.

Vào tháng 1/2013, Phú tình cờ quen biết với chị Hạnh. Thấy cô bé dễ thương, Phú đem lòng yêu. Với vẻ ngoài đẹp trai, hiền lành, anh ta nhanh chóng chinh phục trái tim thiếu nữ. Đến tháng 3/2013, hai người chính thức yêu nhau.

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phú lúc mới bị bắt tại cơ quan điều tra

Đến giữa tháng 6/2013, Hạnh sang Đan Mạnh du lịch, đồng thời thăm lại bạn trai cũ đang sinh sống ở đây. Đến ngày 18/7/2013, cô gái trở về Việt Nam. Chiều cùng ngày, khi Phú đang đi làm thì Hạnh nhắn tin cho biết mình vừa về nước và có đến nhà trả cho mẹ Phú 10 triệu đồng vay trước khi đi du lịch. Cô nói thêm là đã trả lại những món quà mà Phú tặng vì muốn chấm dứt chuyện yêu đương.

Không chấp nhận được chuyện bị người yêu bỏ vì vẫn còn tình cảm nên Phú đã đến gặp gỡ để nói chuyện và rồi gây ra án mạng kinh hoàng.

Khi được nói lời sau cùng, nước mắt lăn dài trên má, Phú nức nở: “Cho cháu được xin lỗi, chỉ vì nông nổi, không suy nghĩ thấu đáo mà cháu đã gây ra bi kịch cho gia đình Hạnh. Hành vi của mình là sai trái nhưng bị cáo còn quá trẻ, mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội được sống để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ và khắc phục hậu quả tội ác đã gây ra”.

Nghe con trai lãnh án tử, mẹ và người thân của Phú khóc ngất. Kẻ gây tội ác phải bị pháp luật trừng trị nhưng nỗi đau người ở lại bao giờ mới nguôi ngoai.

Một mối tình kết thúc với cái chết thảm của nạn nhân và án tử dành cho hung thủ. Cả 2 gia đình đều phải chịu những nỗi đau riêng. Giết người ắt phải đền tội nhưng có lẽ kết cục của câu chuyện tình sẽ không buồn nếu như Phúc đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đây cũng là bài học cho giới trẻ khi đối mặt với những vấn đề tình cảm gặp phải trong cuộc sống. Đừng để vì 1 phút nông nổi mà đánh mất cả chữ tình, chữ nghĩa và thậm chí là mạng sống của người vô tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại