Tin mới nhất vụ 2 con tử vong bên cạnh cha dính máu

H.Sơn-H.Hải |

(Soha.vn) - Nghe tin có chuyện chẳng lành. Chị Thúy vội vã chạy về nhà thì chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng 2 con tử vong nằm trên giường.

Dư luận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin 2 đứa cháu của ông Đinh Văn Thuận tử vong trên giường, còn Đinh Văn Phạt (SN 1987, con trai ông Thuận) nằm bên đống vỏ chai, đầu, người dính đầy máu.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 6h sáng ngày 19/11, khi ông Thuận nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong nhà nên chạy vào xem thì thấy anh Phạt đang nằm bất động dưới nền nhà cùng nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia và máu chảy lênh láng quanh người con trai. Kiểm tra thấy Phạt vẫn thở nên ông Thuận hô hào người thân và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hoảng hốt chạy đến giường ngủ, khi ông Thuận lật chăn lên thì bàng hoàng phát hiện 2 đứa con của Phạt là cháu Đinh Thị H. (2011) và Đinh Văn S. (2012) đều đã tử vong.


	Nhiều người dân đến tiễn đưa 2 cháu bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhiều người dân đến tiễn đưa 2 cháu bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, trên cơ thể cháu H. và S. không có thương tích do ngoại lực tác động, cổ không có dấu vết bầm tím do bị bóp để lại.

Ngay sau đó, sự việc được cấp báo lên Công an xã Giao Thiện và Công an huyện Giao Thủy. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Nam Định cũng đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết phục vụ quá trình điều tra.Tuy nhiên, gia đình nhất quyết phản đối không cho cơ quan chức năng thực hiện việc khám nghiệm tử thi đối với 2 cháu bé.

Đến hơn 16h cùng ngày, gia đình đã tổ chức an táng cho 2 cháu bé tại nghĩa trang địa phương. Hàng trăm người dân trong thôn, ngoài xóm tiếc thương đã đến đưa tiễn 2 cháu bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.


	Đám tang 2 cháu bé được tổ chức ngay trong chiều ngày 19/11

Đám tang 2 cháu bé được tổ chức ngay trong chiều ngày 19/11

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo những người hàng xóm, vụ việc rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Phạt từ mấy hôm trước.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù Phạt đã có 2 mặt con với chị Hoàng Thị Thúy (SN 1985, quê ở Bắc Kạn) nhưng vẫn chưa có đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình cũng chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho Phạt và Thúy, nhưng do gia đình anh Phạt theo công giáo nên chị Thúy phải đi học giáo lý theo đúng quy định của nhà thờ thì mới tổ chức hôn lễ được.

Chiều 18/11, chị Thúy có mượn xe của một người hàng xóm để đi học kinh rồi về nhà một người quen ở xã Giao An để ngủ. Do thời gian gần đây anh Phạt bị ốm và có nhiều biểu hiện bất thường, hay gây gổ với vợ nên chị Thúy không dám về nhà.

Đến trưa ngày 19/11, chị Thúy thấy trong người khó chịu, linh tính có việc chẳng lành nên đã mượn điện thoại gọi điện về cho người thân gần nhà thì bàng hoàng nghe được tin dữ 2 con đã tử vong, còn chồng thì đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Không tin vào những gì mình vừa nghe được chị liền lấy xe đạp chạy vội về nhà.  Vừa đến đầu ngõ, chị Thúy vô cùng hoảng hốt, người lạnh toát thấy có rất nhiều người đứng hướng mắt vào trong nhà. Chị bỏ chiếc xe đạp ngoài cổng vội chạy vào trong nhà chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, rồi ngất lịm ngay sau đó.


	Nơi an táng 2 cháu bé tại nghĩa trang địa phương

Nơi an táng 2 cháu bé tại nghĩa trang địa phương

Theo một số hàng xóm gần nhà ông Thuận, chị Thúy mới về đây sinh sống được gần 4 năm nhưng cả 2 vợ chồng đi làm ăn xa chỉ ở nhà thường xuyên khoảng 3 tháng nay. Chị Thúy là một người hiền lành và chịu khó.

“Hiện giờ nó (tức chị Thúy) vẫn chưa thể tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê ú ớ gọi tên 2 đứa trẻ rồi lại ngất lịm đi” - một người thân chị cho biết.

Cũng theo người nhà, hiện anh Phạt đã được gia đình chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định để điều trị và sức khỏe đang dần hồi phục.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại