Mẹ nạn nhân nhận bị cáo làm con nuôi

hoanghuyen |

Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù, buộc bồi thường thiệt hại 50 triệu đồng cho phía nạn nhân.

Chiều 23-2, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xử vụ bị cáo Nguyễn Văn Kiệm phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù, buộc bồi thường thiệt hại 50 triệu đồng cho phía nạn nhân. Theo hồ sơ, Kiệm đã chạy xe máy gây tai nạn làm anh Trần Văn Xanh chết.

Trong những ngày lạnh giá đầu năm 2011, cụ bà Nguyễn Thị Thanh (82 tuổi, mẹ nạn nhân) cùng cô con gái đã lặn lội đường xa đến để tham dự phiên tòa. Trong niềm đau xót, bà nức nở: “Tôi mong quý quan tòa rộng lòng mà cho thằng Kiệm hưởng án treo. Nó là thằng có tính hiền, nhà lại nghèo, không đủ cái ăn, cái mặc. Giờ bắt nó ngồi tù để lại hai con nhỏ không ai chăm sóc, tôi cũng làm mẹ, làm bà, tôi nhìn thấy thế, lòng tôi không yên”.

Em gái của nạn nhân lại tiếp tục khóc: “Anh nhà tôi cũng mất rồi, tôi thấy thằng Kiệm cũng tội, nhà đã nghèo lại gặp hạn. Nó đã biết ăn năn hối cải, đã thành thật khai báo, mong quý tòa xử nhẹ cho”.

“Thằng Kiệm đã vay nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng rồi. Nó bồi thường đủ nhưng vẫn còn chưa có đủ tiền chữa trị cho nó. Mặt mũi nó còn bị thương như thế, nếu ngồi tù mần răng mà trả nợ. Hai đứa nhỏ biết để cho ai” - cụ Thanh lại tiếp tục giãi bày.

Trước tòa, Kiệm cũng hối cải: “Tôi biết sai rồi nhưng xin tòa cho tôi được án treo để còn trả nợ đời và trả nợ tình. Trước đó, tôi có mong muốn nhận bà Thanh làm mẹ nuôi. Mẹ cũng nhận lời. Tôi xin hứa sẽ quan tâm và săn sóc mẹ suốt đời”.

Những lời nói của bị cáo, gia đình nạn nhân đã làm cả phiên xử xúc động rơi nước mắt. Mọi người như muốn khóc òa trước tình cảm mà bà cụ đã dành cho người con nuôi lầm lỡ.

Kiệm làm nghề bốc vác, chặt củi, vợ đã bỏ đi, còn lại mẹ già và hai con nhỏ. Trong khi chờ xét xử, Kiệm đã cùng gia đình mai táng cho anh Xanh, đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Bị cáo đã đi lại với gia đình nạn nhân như người trong nhà. Bà cụ Thanh có bảy người con (hai con trai và năm con gái). Người con trai đầu đã hy sinh, người con trai còn lại là anh Xanh. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con nhưng với tình cảm chân thành, tình mẹ thương con, cụ đã nén cơn đau mà cầu xin cho bị cáo cũng như thừa nhận bị cáo là một thành viên trong gia đình.

Cuối phiên xử, do còn nhiều chi tiết cần làm rõ nên HĐXX đã hoãn xử. Khi phiên tòa kết thúc, người thẩm phán, chủ tọa, đã không ngăn được nỗi lòng. Ông nói: “Thưa cụ, cháu đã làm thẩm phán đến tuổi gần về hưu mà chưa một lần gặp trường hợp xúc động như vậy. Cháu cảm ơn cụ đã cho mọi người hiểu hơn về tình người”…

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại