Mẹ chém chết con trai 8 tuổi có tiền sử về bệnh tâm thần?

Hải Sơn-Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Người thân, hàng xóm cho rằng, nguyên nhân sâu xa khiến người mẹ chém chết con trai 8 tuổi có tiền sử về bệnh tâm thần lúc còn ở tuổi con gái?

Nhằm  lý giải nguyên nhân sự việc vì sao Nguyễn Thị Lý (SN 1983, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xuống tay chém chết con trai mình liệu có phải do y quá tức giận khichồng cũ đi lấy vợ mới hay vì một lý do sâu xa nào khác nữa? Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận những người thân quen với người phụ nữ này.

Ngay sau khi lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc này cũng là do tiêu cực cá nhân và quá tức giận chồng cũ của mình là anh Nguyễn Văn Thành đi lấy vợ khác nên chị ta đã không kiểm soát được hành vi và đã ra tay chém chết con trai mình.

Nhìn di ảnh của cháu Nguyễn Lý Thành Long bị mẹ giết hại nhiều người không thể cầm được lòng.

Nhìn di ảnh của cháu Nguyễn Lý Thành Long bị mẹ giết hại nhiều người không thể cầm được lòng.

Nói về câu chuyện đau lòng này, nhiều người trong gia đình Nguyễn Thị Lý cho rằng, nguyên nhân sâu xa là do Lý có biểu hiện tâm thần từ trước. 

Khi được hỏi về bản thân người mẹ tàn độc đã ra tay giết hại con này, bà Nguyễn Thị Hường (mẹ đẻ Lý) lại cho biết: "Con Lý có tiền sử về bệnh thần kinh từ hồi còn là con gái, nó đã từng lấy dao tự cứa vào tay mình rồi bỏ nhà ra đi. Một vài lần khác chúng tôi cũng thấy có những biểu hiện không bình thường nữa như đêm ngủ nói lảm nhảm, có lần thì hét toáng trong đêm. Nhưng sau lập gia đình, ở xa nhà chúng tôi không thấy chồng nó nói có chuyện này nữa".

Cũng câu hỏi về việc từng nghe thấy, nhìn thấy  Nguyễn Thị Lý có tiền sử của bệnh tâm thần, một người cô họ của Lý cho hay: "Hổ dữ còn không ăn thịt con đằng này cháu Lý là đứa hiền lành, rất thương yêu chiều chuộng chồng con. Nhưng chắc rằng quá tức giận chồng nó đi lấy người khác nên nó không kiểm soát được hành vi vì hồi còn tuổi con gái, một vài lần tôi thấy nó có biểu hiện không được như người bình thường rồi. 

Đến lần này anh chồng đi lấy vợ khác, nghĩ bố nó sẽ không toàn tâm chăm sóc con nữa nên càng nghĩ quẩn và bệnh thần kinh đã tái phát. Vì gần đây, tôi thấy Lý có biểu hiện khác lạ, sống rất tâm trạng, buồn bã và ít nói hơn trước lắm".

Người thân hàng xóm tại đám tang của cháu Long.
Người thân hàng xóm tại đám tang của cháu Long.

Một người hàng xóm cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ không hẳn vì Lý ghen tuông chồng đi lấy vợ khác, mà do nhiều nguyên nhân tích tụ. Tôi cho rằng một người mẹ yêu con hết mực như Lý, không bao giờ lại giết hại con như vậy dù có tức giận đến đâu. Tôi nghĩ đúng là căn bệnh thần kinh của nó tái phát rồi, vì cũng phải hơn chục năm rồi tôi cũng nghe thấy bà Hường nói về bệnh tình của còn Lý. Khổ thân thằng bé (tức nói cháu Long, con Lý) quá ".

Một chi tiết nữa, cũng khiến chúng tôi nhìn nhận về hành vi tàn độc của Nguyễn Thị Lý rất không bình thường. Đó là khi công an ập vào bắt giữ, Nguyễn Thị Lý như người mất hồn ngồi bất động trước nhà, mắt nhìn trừng trừng, bất cứ ai chạm vào cũng không phản ứng. Thêm nữa, sau khi sát hại con trai xong, Lý còn la hét kêu người gọi công an đến bắt mình đi!

Hỏi về Lý đã lần nào đến gặp bác sĩ khám bệnh chưa thì bà Hường cho biết, cứ nghĩ con bình thường nên chưa đi khám.

Trao đổi với PV về việc có phát hiện Nguyễn Thị Lý từng có tiền sử của bệnh tâm thần không, đại điện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vẫn đang được xác minh, điều tra, làm rõ.

Xem thêm clip trẻ chết ở trường mầm non:

Clip bé gái chết ở nhà trẻ tư thục không phép. Nguồn Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại