Lòng tốt của ‘người đàn bà xa lạ' dành cho nam sinh giết người

Không ruột thịt nhưng ngày nào cậu học sinh nghèo còn phải ăn cơm tù thì người phụ nữ đó còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên, giống như máu thịt của chị đang gặp nạn vậy...

Trong phiên xét xử Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người ta thấy người phụ nữ đẹp, ăn vận lịch sự ngồi lặng lẽ ở góc phòng theo dõi phiên xử.

Giờ nghỉ nghị án, người phụ nữ đó nhẹ nhàng đến bên mẹ của nạn nhân nói những lời như van xin người đàn bà mất con tha lỗi cho kẻ gây tội.

nam sinh,giết người, Vượt quá phòng vệ chính đáng, nhân hậu, xa lạ
Hưng tại tòa.

Chị nhẫn nại đứng đó để nghe người mẹ mất con than trách, thỉnh thoảng xen vào vài lời động viên người mẹ đau khổ và không quên nói những lời năn nỉ, xin mẹ của nạn nhân tha lỗi cho bị cáo.

Nhìn ánh mắt lo lắng của chị luôn hướng về phía bị cáo, nhìn thái độ chân thành xin lỗi của chị dành cho mẹ nạn nhân, không ai nghĩ chị và bị cáo chỉ là những người hoàn toàn xa lạ. Ngày cậu nam sinh tên Hưng bị đưa ra xét xử cũng là lần đầu tiên chị O. được gặp bị cáo.

Lần đầu tiên chị O. biết đến Hưng là qua một bài báo. Thấy cậu học sinh nghèo bằng tuổi con trai mình “lâm nạn”, chị O. cảm thấy xót xa vô cùng.

Rồi chị cất công tìm đến tận nhà của Hưng. Biết được gia cảnh khốn khó của cậu học sinh nghèo, biết Hưng là đứa con ngoan, chị O. đã quyết định sẽ giúp Hưng bằng tất cả những gì có thể.

Không ngần ngại bỏ vài chục triệu đồng để gia đình Hưng đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân, chị O. tìm đến luật sư của bị cáo để cùng anh tìm cách “gỡ” cho cậu học trò nghèo.

Chị O. cho biết: “Mỗi lần thấy cảnh sát bảo vệ tư pháp đưa phạm nhân đến bệnh viện tôi khám, tôi đều tranh thủ hỏi thăm họ về tình hình của Hưng.

Tôi thấy an tâm khi họ cho biết Hưng ngoan, ăn ngủ bình thường. Có người bạn công tác trong trại tạm giam, tôi cũng thường xuyên hỏi thăm bạn về tình hình của Hưng.”

Nhà mới xây xong, bộn bề thứ phải mua sắm, suy tính, nhưng dường như đầu óc chị O. chỉ hướng về cậu học sinh nghèo đang phải ngồi tù vì hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Chị O. cảm thấy rất khó lý giải một cách rõ ràng về mối thiện cảm và tình thương yêu đặc biệt mà chị dành cho một cậu học sinh mà chị mới chỉ biết đến qua báo chí.

Chị nói: “Tôi cũng không thể lý giải nổi tình cảm của mình dành cho Hưng. Như thể có một mối duyên nợ vô hình nào đó. Cậu ta bằng tuổi con trai tôi, về hình dáng bên ngoài, con trai tôi và Hưng khá giống nhau.

Hai đứa giống nhau đến độ, khi tôi cùng con trai tìm đến nhà Hưng để hỏi thăm cha mẹ Hưng, nhiều người hàng xóm đã nhầm con trai tôi là Hưng. Hưng phải ngồi tù, tôi ở bên ngoài cũng như lửa đốt, như thể chính khúc ruột của mình đang phải chịu án vậy. Tôi thấy thương cậu học trò nghèo, học giỏi lại lâm đường lao lý chỉ vì phòng vệ.”

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”

Không muốn mọi người chú ý đến mình, không muốn báo chí nhắc đến tên, ngày Hưng phải hầu tòa, chị O. lặng lẽ chọn một góc khuất trong phòng xét xử.

Chị đến dự tòa cùng con trai, với niềm hy vọng Hưng sẽ được trả tự do tại tòa. Nghe tòa tuyên Hưng mức án 9 tháng, 18 ngày tù, chị O. như vỡ òa niềm vui cùng bị cáo.

Về phần Hưng, cậu ta cũng chỉ biết đến tấm lòng của chị O. thông qua luật sư của mình. Trước hôm bị đưa ra xét xử, Luật sư Nguyễn Anh Thơm có vào gặp Hưng và tiết lộ cho Hưng biết về chị O.

“Nghe chuyện, Hưng khá bất ngờ và cảm động trước tấm lòng nhân hậu của một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với mình”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Đã được trở về với vòng tay thân thương của cha mẹ, điều mà Hưng hướng tới lúc này là việc học. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay, ông sẽ cùng Hưng tìm đến 2 trường Đại học mà Hưng đã thi đỗ để xin được tiếp tục theo học.

“Sẽ rất nhân văn nếu trường đại học chấp nhận Hưng, cho cậu ta một cơ hội để làm lại sau vấp ngã không đáng có”, lời ông Thơm.

Về phần chị O., chia sẻ với VietNamNet, chị cho biết, bản thân chị cũng đã có dự định để tiếp tục giúp đỡ Hưng. Chị sẵn sàng bao bọc cậu học sinh nghèo để cậu có thể bước qua “cơn bĩ cực” của cuộc đời.

Chị tin rằng, tương lai sáng vẫn đang đón đợi Hưng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại